DANH MỤC

 

MONO: “Bố mẹ dặn tôi làm gì cũng được, miễn là phải ngoan” - 3
Video: Cách gia đình MONO phản ứng trước thành công của nam ca sĩ

"Tôi đã hoàn thành hai gạch đầu dòng đặt ra trước khi debut"

- Một năm từ Zero thành Hero, MONO có choáng trước hào quang rực rỡ đó?

Thật ra, tôi hạnh phúc nhất khi được mọi người nhớ đến tên mình. Như thế là quá đủ với những thứ tôi mong muốn rồi. Tôi được mọi người nhớ đến âm nhạc, đến chiếc tên ngắn gọn là MONO. Lúc đó, tôi thật sự rất hạnh phúc.

- Bạn có ý thức được sức ảnh hưởng của mình lớn đến mức nào?

Tôi từng về nhà ngẫm nghĩ. Không biết rằng khán giả đứng dưới nghe tôi hát, xem tôi trình diễn sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ? Tôi chỉ đứng trên sân khấu và cảm nhận mọi người, nên tôi rất muốn được nghe mọi người nói về tôi. Một phần, tôi muốn được chiêm nghiệm thêm. Phần còn lại, tôi luôn muốn bản thân sẽ tốt hơn và phát triển nhiều hơn nữa.

- Vậy những thứ bạn đang có chưa bằng, đã đạt hay vượt quá mong đợi của bạn trước lúc debut?

Thật ra, mục tiêu ban đầu của tôi và ekip là âm nhạc của tôi sẽ được mọi người biết đến và đón nhận. Âm nhạc của tôi sẽ được len lỏi đến khán giả, và một điều quan trọng là khán giả sẽ nhớ được tên của tôi. 

Đó là hai gạch đầu dòng quan trọng nhất. Bản thân tôi cũng được đi diễn, dù chỉ một năm, nhưng cũng đủ để cảm nhận được tên tuổi cũng được khán giả đón nhận, nhắc đến. Đó là niềm hạnh phúc của tôi.

MONO: “Bố mẹ dặn tôi làm gì cũng được, miễn là phải ngoan” - 4
Video: MONO hài lòng với những gì mình đã có sau 1 năm.

- Hơn 1 năm debut, bạn tự hào điều gì nhất?

Điều thứ nhất là tình cảm của ekip dành cho tôi. Mọi người dành cho tôi quá nhiều thứ, và đến hiện tại vẫn như ngày đầu. Càng ngày, chúng tôi càng thương nhau nhiều hơn. Thứ hai là âm nhạc của tôi đã được khán giả đón nhận, biết đến. 

- Vậy MONO có điều gì chưa hài lòng về bản thân?

Có chứ. Vấn đề đầu tiên là sức khỏe. Bản thân tôi hay ốm vặt, dù đã cải thiện rất nhiều về dinh dưỡng, ăn uống và tập luyện. Điều thứ hai cũng là điều tôi luôn đau đáu. Khi lớn lên, tôi ít có thời gian về thăm gia đình, thăm quê. Bây giờ, tôi có nhiều công việc quá. Lúc nào may mắn có công việc hoặc chuyện gì đó ở gần nhà, chắc chắn tôi sẽ phải chạy về.  

 

- Gia đình đón nhận thành công của MONO ra sao?

Bố mẹ và anh trai luôn ủng hộ tôi. Cả nhà luôn muốn tôi sẽ ngày càng phát triển hơn, không dừng theo đuổi và nỗ lực vì đam mê. Bố mẹ luôn dặn rằng: "Con có thể làm tất cả mọi thứ, miễn sao cứ ngoan là được". Ai trong gia đình cũng ủng hộ và yêu thương nhau. Còn lại, cứ thỏa sức với những gì mình đam mê và mong muốn.

- Có hai dạng người, một sẽ kể hết những buồn vui cho gia đình, hai là giấu nhẹm đi. MONO là tuýp người nào?

Chắc tôi là kiểu người thứ ba. Dù có khó khăn, vui vẻ hay buồn bã, tôi sẽ trải qua nó rồi mới chia sẻ lại. Tôi không muốn bố mẹ tôi lo lắng quá nhiều. Công việc hay mọi thứ, tôi phải làm xong rồi có dịp mới ngồi kể lại. 

Bố mẹ dạy tôi rằng: "Dù có ra sao đi nữa, cũng phải kể bố mẹ nghe". Tôi đã ít được gặp bố mẹ rồi, nên mỗi khi về nhà sẽ ngồi nói chuyện thâu đêm. Có lần, tôi phải kêu mẹ đi ngủ đi vì đến 1, 2 giờ sáng rồi mẹ vẫn không ngủ. 

- Một người nghệ sĩ năng động, "mâm nào cũng có mặt" và một người kỹ tính, chọn lọc. MONO định hướng bản thân ra sao?

Ekip của tôi luôn dặn tôi rằng hãy cứ sống trong âm nhạc. Tôi cũng muốn điều đó. Tôi muốn được sống trong những tưởng tượng, viết nhạc, làm nhạc. Đó là điều tôi làm tốt nhất. Còn lại mọi thứ, mọi người sẽ làm nốt cho tôi. Tôi chỉ việc bay bổng thôi.

 

“Có những lúc, tôi buồn, nhớ nhà, nhớ người thân…” 

- Vừa ra album đã tiếp nối bằng một EP ĐẸP, sức sáng tạo của bạn khủng khiếp nhỉ?

Ai viết nhạc, tôi nghĩ cũng sẽ như tôi. Có những lúc ngẫu hứng, ngoài giờ tập trung làm việc, vẫn có thể ra được những sản phẩm để thu lại. Tôi ghi nhớ mọi thứ, và không bỏ bất kỳ thứ gì. Tôi là người không bỏ đi những ý tưởng. Nếu những ý tưởng này phù hợp cho nội dung tiếp theo, tôi sẽ sử dụng. 

- MONO làm gì trong 6 tháng để tạo ra EP ĐẸP?

Nói 6 tháng chỉ là giai đoạn thực hành. Tôi chưa kể đến giai đoạn chuẩn bị nội dung, những thứ phải viết và mục tiêu hướng đến. Làm gì cũng có cái khó và cái dễ, nhưng lúc chuẩn bị sẽ mất thời gian sẽ mất thời gian hơn nhiều so với đưa vào thực hành. 

 

- Khán giả hỏi rằng: "Sao còn nhiều bài hay hơn mà không ra MV trước", MONO trả lời câu hỏi này ra sao?

Tôi ra cả một EP mà. Tôi tin mọi người sẽ hiểu khi nhìn mỗi bài hát đều được đánh số. Con số đó sẽ tương tự với bài hát và MV.

- Không hát về tình yêu, MONO có đang tự co hẹp khả năng viral của bài hát? Hay bạn đang cố gắng tự làm khó để tìm ra giới hạn bản thân?

Đó là câu hỏi tôi và ekip đã tự đặt ra từ lâu. Tôi chỉ ngồi và suy nghĩ rằng bản thân luôn muốn có những thứ thay đổi, những cái mới. Tôi muốn cập nhật thêm. Album 22 có rất nhiều tình yêu trong đó. Vậy bước tiếp theo, tôi mới ngồi ngẫm.

Cuộc sống mà, có nhiều màu, tình yêu là một gạch đầu dòng, vậy những gạch đầu dòng khác là gì? Những nội dung trong EP ĐẸP cũng khá khó so với bản thân tôi. Chọn câu từ để viết, truyền tải nội dung ra sao,... và nhiều việc khác ở EP này khiến tôi gặp nhiều khó khăn. 

 

Tôi muốn âm nhạc của mình thành một chất xúc tác để mọi người có thể cảm nhận và sống trong tưởng tượng của riêng họ. Không nhất thiết phải đúng với nội dung của tôi. Lúc viết, tôi nhìn lại hành trình từ lúc bước chân vào trong Nam. Có những lúc, tôi cảm thấy buồn, nhớ nhà, nhớ người thân. 

Tôi thấy những người bạn ngoài kia bắt đầu đi làm, bắt đầu có áp lực, căng thẳng. Họ có những nỗi đau riêng. Tôi ngồi ngẫm nghĩ, và nhớ về ngày bé. Ăn một cây kẹo mút cũng cười, ngã cũng cười, đau cũng cười. 

Trong người mỗi chúng ta luôn tồn tại góc nhìn của một đứa trẻ. Tôi muốn bài cười lên đó sẽ mang đến một năng lượng rất tươi dành cho mọi người. Một nụ cười khá hay, và tôi muốn hướng đến một nụ cười thật tích cực. 

- Có một câu hỏi rất nhiều người thắc mắc: Sao MONO không ra từng MV, từ đó xâu chuỗi thành một EP hay mini album mà nhất quyết phải ra EP trước sau đó mới ra MV?

Đó là lựa chọn của tôi và ekip. Chúng tôi đã thống nhất và sẽ tiếp tục cách làm này. Tôi sẽ ra nhạc trước và sau đó ra MV. Tôi rất muốn lắng nghe khán giả của mình nghĩ gì sau khi thưởng thức các tác phẩm đó. Tôi là người rất hay đọc bình luận.

Tôi đọc tất cả, và tự cảm thấy đó là một điều tốt. Có những thứ, tôi làm chưa tốt. Tôi phải đọc để biết được bản thân mình còn cần những gì để phát triển và đổi mới. Tôi sẽ đọc được những thứ tôi muốn đọc là những câu chuyện. Khi đọc được những thứ đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

 

- Bạn có lọc bình luận không khi chắc chắn sẽ có những bình luận không mang tính đóng góp?

Ví dụ, khi tôi đọc được những bình luận như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng họ có quyền nói. Mình sẽ đọc. Nếu bản thân cảm thấy điều đó tốt, tôi sẽ lắng nghe. Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khi suy nghĩ như vậy. Tôi đọc được nhiều góc nhìn, ý kiến riêng. Khi đọc được hết những thứ đó, tôi sẽ có nhiều góc nhìn hơn và cảm thấy bản thân đã được cập nhật thêm. 

Tôi không cho phép bản thân rơi vào tình trạng kiểu "ơ, sao lại thế nhỉ", "ơ, sao lại thế này?". 

- Đó là điều bạn tự tìm ra từ bé hay có được sau 1 năm tham gia showbiz?

Đây là một câu hỏi hay. Tôi hay hỏi bản thân rất nhiều thứ, nhưng quên hỏi "Vì sao lại có cái này". Nhưng nghĩ lại, tôi may mắn khi có một môi trường sống được dạy rất nhiều thứ từ ba mẹ, anh trai, các cô dì chú bác và nhiều người khác. Sau này, tất cả những điều đó là hành trang tôi không thể thiếu khi lớn lên. 

MONO: “Bố mẹ dặn tôi làm gì cũng được, miễn là phải ngoan” - 15

MC: Tuyền Tăng

Nội dung - sản xuất video - thiết kế: Minh Tân

Hỗ trợ: Tấn Lợi - Thúy Vi - Hoàng Hà

Hỗ trợ địa điểm: 182 Stage

Sự kiện: 24h Gặp Gỡ
Thứ Ba, ngày 12/12/2023 18:50 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Minh Tân ([Tên nguồn])