DANH MỤC

Bùi Vĩnh Phúc (sinh năm 1993 tại Đà Lạt) được mọi người biết đến với danh xưng “hot boy kẹo kéo” khi tham gia cuộc thi “Vietnam Idol 2015”. Trên sóng truyền hình, 9X khiến người xem cảm động vì có quá khứ cơ cực, sớm ra đời bươn chải đủ nghề để kiếm sống và đặc biệt là có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Từ khi nổi tiếng, Bùi Vĩnh Phúc chăm chỉ ra mắt nhiều bản hit và MV triệu lượt xem như "Yêu em nhưng không với tới", "Mẹ ơi cho con về", "Yêu người lừa dối", "Cái gì của mình sẽ là của mình"… Nổi bật trong số đó là MV "Hãy nghe anh giải thích" đã vượt mốc 18 triệu lượt xem và "Yêu em nhưng không với tới" đã đạt hơn 70 triệu lượt xem…

Hot boy kẹo kéo nổi tiếng sau 1 đêm cát-xê tăng 30 triệu, chạy show “không kịp thở" giờ ra sao? - 2

- Cơ duyên nào khiến một chàng trai nghèo làm đủ nghề để kiếm sống lại có cơ hội gắn bó với âm nhạc?

- Từ nhỏ, tôi đã luôn ao ước về một tương lai tốt đẹp vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Bố mẹ tôi tuổi già, sức yếu, bệnh tật triền miên, không còn đủ sức lao động để nuôi các anh em ăn học đến nơi, đến chốn. Năm 16 tuổi, tôi học nghề và trở thành thợ cắt tóc. Hai năm sau đó, tôi quyết định một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, mở 1 tiệm cắt tóc tại quận 4. Công việc này cũng khá ổn định, giúp tôi có đủ thu nhập trang trải cuộc sống, vài tháng lại có tiền gửi về quê phụ giúp gia đình.

Trong một lần tình cờ, được một người bạn cùng dãy trọ làm nghề bán kẹo kéo rủ đi bán chung, tôi trổ tài ca hát với các ca khúc quen thuộc. Tôi không ngờ được mọi người vỗ tay, khen ngợi và mua ủng hộ mua kẹo rất nhiều. Từ đó, tôi bỏ nghề cắt tóc chuyển sang bán kẹo kéo.

Từ tiền tiết kiệm trước đó, tôi sắm 1 amply, 1 loa loại karaoke gia đình, mic không dây, từ các tiệm đồ điện tử cũ, sau đó dùng dây buộc vào chiếc xe máy cà tàng để lên đường ca hát. Điểm bán của tôi chủ yếu tại các quán ăn bình dân.

Tính tôi hiền lành, chất phác nên được nhiều khách thương và nhớ mặt. Đa số họ mua kẹo là ủng hộ tôi. Lâu lâu, có khách “vip”, họ gửi tôi cả mấy triệu và bảo “em giữ mà lo cuộc sống”. Dù cực nhưng nhận được tình cảm yêu thương của mọi người là tôi vui và hạnh phúc lắm. Đó cũng là động lực giúp tôi hát mà không biết mệt. Nhờ nghề bán kẹo kéo mà tôi thuộc hơn 300 bài hát. Mỗi đêm hát mấy chục bài ở các quán nhậu.

Hot boy kẹo kéo nổi tiếng sau 1 đêm cát-xê tăng 30 triệu, chạy show “không kịp thở" giờ ra sao? - 3

- Động lực nào giúp anh mang loa kẹo kéo lên sân khấu Vietnam Idol?

- Mỗi đêm, tôi bắt đầu bán kẹo kéo từ 7 giờ đến tận khuya mới về. Có những lúc tôi phải đối mặt với nhiều hiểm nguy trong nghề như bị đồng nghiệp bắt nạt, đuổi đánh vì bán nhiều hơn họ. Thậm chí, tôi từng bị giang hồ chặn đường, cướp sạch hết tiền, nhưng vẫn quyết không bỏ nghề.

Cũng không ít lần, tôi bị khách vô cớ gây sự, đánh đập, nhiều lúc cảm thấy bản thân suy sụp, nhưng mình vẫn cố vượt qua, không vì những điều đó cản bước niềm đam mê. Đổi lại, tôi được những ông bà chủ quán thương nhiều hơn. Đối mặt với với nhiều khó khăn, tôi càng thêm mạnh mẽ.

Thấy tôi quá đam mê với âm nhạc, nhiều khách khuyên tôi nên đi thi Vietnam Idol, biết đâu sẽ đổi đời. Nghe vậy, tôi chỉ cười cho qua. Tôi thầm nghĩ, bản thân thì lùn, nhỏ con, nhan sắc cũng không có mà đi thi sao mà đậu. Và như cơ duyên sắp sẵn, chương trình Vietnam Idol 2015 có cuộc tuyển sinh gần nơi tôi ở và tôi đã mạnh dạn tham gia. Hành trang đi thi của tôi là chiếc loa kẹo kéo. Bước vào khu vực đăng ký, ai cũng nhìn tôi, người cười kẻ nói khiến bản thân cũng có chút e ngại. Tôi tự nhủ, đã đến tận đây thì còn gì để mất, chỉ biết cố gắng hết sức.

May mắn tôi được vào vòng trong của Vietnam Idol 2015. Niềm hạnh phúc lớn hơn là tôi được gặp các vị ban giám khảo nổi tiếng, nhận được những lời khuyên quý giá. Tập phát sóng có tôi lúc đó “gây bão”. Sau 1 đêm, tôi được đông đảo khán giả chú ý, quan tâm. Tôi bắt đầu đi hát với biệt danh hot boy kẹo kéo Bùi Vĩnh Phúc.

Hot boy kẹo kéo nổi tiếng sau 1 đêm cát-xê tăng 30 triệu, chạy show “không kịp thở" giờ ra sao? - 4

- Bất ngờ nổi tiếng sau một đêm, cuộc sống của anh có nhiều đảo lộn?

- Tôi thật sự choáng ngợp. Facebook tôi ban đầu có vài người bạn thì sau 1 đêm có hàng trăm nghìn lượt người đăng ký theo dõi. Không hiểu sao khán giả lại biết số điện thoại mà gọi liên tục, đến mức tôi không dám nghe, đổi số liên tục.

Nhiều lúc tôi nghĩ, chắc vài ngày nữa thì sẽ không ai quan tâm đến mình. Nhưng nhiều bạn bè khuyên tôi rằng: “Thời mày tới rồi, nên biết phát huy”. Từ đó, tôi bắt đầu tích góp để xây dựng hình ảnh và tung sản phẩm âm nhạc. Được Tổ nghề thương, tôi may mắn được các anh chị tên tuổi trong nghề giúp đỡ để có những MV tạo được tiếng vang như “Hãy nghe anh giải thích”, “Yêu em nhưng không với tới”…

Đặc biệt nhất là ca khúc “Yêu em nhưng không với tới”, đến nay đã có hơn 70 triệu lượt xem. Ca khúc này dường như gắn liền với tên tuổi của tôi. Đi đến đâu, khán giả cũng yêu cầu tôi hát bài này.

Sau đó, tôi lập fanpage cá nhân, nhanh chóng hút hàng triệu thành viên. Thời điểm đó, fanpage của tôi được đánh giá có tỷ lệ tương tác “khủng”, hơn nhiều nghệ sĩ khác.

Hot boy kẹo kéo nổi tiếng sau 1 đêm cát-xê tăng 30 triệu, chạy show “không kịp thở" giờ ra sao? - 5

- Cát-xê của anh cũng tăng chóng mặt sau nổi tiếng?

- Bầu show gọi tôi liên tục. Tôi cũng nhiệt tình nên show lớn nhỏ nào cũng nhận. Từ bán kẹo kéo vài chục nghìn đồn, tôi đi hát cát-xê dao động từ 10 triệu đến 30 triệu đồng. Đỉnh điểm, có đêm tôi hát đến 5 show. Tôi hay nói vui là mình chạy show không kịp thở. Giờ có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình lại có cơ hội nổi tiếng, được mọi người yêu mến như vậy.

Ai cũng nghĩ tôi giàu lắm, cát-xê vài chục triệu là tôi đi hát ở bar, club… Còn bình thường show tỉnh tôi chỉ nhận vài triệu, trừ chi phí đi lại, ăn uống thì cũng còn chả bao nhiêu. Nhưng vì đam mê, vì khán giả, tôi không ngại khó khăn, đường xá xa xôi. Song nếu so ra, công việc ca hát vẫn có thu nhập tốt hơn rất nhiều lần so với bán kẹo kéo lề đường.

Điều tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc là được khán giả yêu quý vì giọng hát chứ không phải vì vẻ ngoài. Tôi trân trọng điều đó nên quyết tâm phấn đấu từng ngày hoàn thiện bản thân và giọng hát. Cũng như tập luyện, ra mắt những sản phẩm âm nhạc tốt nhất để không phụ lòng những người luôn tin tưởng, yêu quý.

Khi kiếm được tiền tôi bắt đầu sống có trách nhiệm, phụ giúp gia đình để nuôi em nhỏ ăn học, số tiền còn lại tôi tiết kiệm để tự trang trải cuộc sống.

Hot boy kẹo kéo nổi tiếng sau 1 đêm cát-xê tăng 30 triệu, chạy show “không kịp thở" giờ ra sao? - 6

Hot boy kẹo kéo nổi tiếng sau 1 đêm cát-xê tăng 30 triệu, chạy show “không kịp thở" giờ ra sao? - 7

Hot boy kẹo kéo nổi tiếng sau 1 đêm cát-xê tăng 30 triệu, chạy show “không kịp thở" giờ ra sao? - 8

- Lý do tại sao khoảng hơn một năm nay khán giả không thấy anh xuất hiện trên các sân khấu hay tương tác trên mạng xã hội?

- Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, tôi cho một đơn vị thuê fanpage để chạy quảng cáo, mỗi tháng họ trả tôi vài chục triệu đồng. Được một thời gian sau, fanpage của tôi ngưng hoạt động vì vi phạm chính sách của Facebook. Tôi nhiều lần gửi đơn khuyến nại nhưng vẫn không có kết quả. Đây là nơi tôi giao lưu với fan ở trong và ngoài nước nên tôi rất buồn và tiếc nuối.

Mất fanpage, tôi vẫn cố gắng quay nhiều MV ca nhạc và phát hành trên YouTube. Khác với những MV trước, thu hút hàng triệu lượt xem, thì nay chỉ lẹt đẹt vài nghìn người. Tôi vẫn không bỏ cuộc, song các MV sau cũng rơi vào tình trạng tương tự, dù chi phí đầu tư hàng trăm triệu đồng, khá tốn kém.

Tôi làm việc không có ê-kíp, không có người quản lý, không truyền thông hình ảnh… Dần dần, tôi cảm thấy chán nản. Có khoảng thời gian tôi bị trầm cảm nặng, chỉ ở trong nhà, không dám ra đường. Tôi không muốn gặp ai vì sợ mọi người nghĩ mình là kẻ thất bại.

Các bầu show, nhà tổ chức sự kiện liên lạc với tôi cũng không được nên tôi dần mất hết show. Có tháng chỉ có một show, hoặc không có show nào. Khi lấy lại tinh thần, tôi mới nhận ra mình đã thật sự hết thời. Mất fanpage, còn Facebook cá nhân nhưng suốt khoảng thời gian dài tôi không cập nhật bất cứ hình ảnh, thông tin gì. Nhiều người còn đồn tôi đã qua nước ngoài sinh sống hay từ bỏ showbiz về quê cưới vợ. Nhưng sự thật là tôi đã âm thầm quay lại với công việc bán kẹo kéo ờ các quán nhậu, lề đường.

Hot boy kẹo kéo nổi tiếng sau 1 đêm cát-xê tăng 30 triệu, chạy show “không kịp thở" giờ ra sao? - 9

- Anh có dự định sẽ tái xuất showbiz?

- Khi trở lại bán kẹo kéo, tôi diện vest lịch sử để biểu diễn. Nhiều khán giả nhận ra tôi và xin chụp ảnh. Tôi thấy mọi người còn thương tôi nhiều lắm. Tôi có quay lại các buổi diễn của mình ở quán nhậu và đăng trên YouTube, lượt xem khá nhiều.

Gần đây, vlog Anh Hảo liên hệ tôi mua ca khúc và nhờ tôi làm đạo diễn cho MV “Ai cũng nói anh ngốc”. Lên sóng vài ngày, MV đã hút gần 2 triệu lượt xem. Câu chuyện cảm động trong MV do chính tôi viết. Nhiều khán giả xem xong đã khóc. Chính tôi khi xem bản dựng hoàn chỉnh còn phải rưng rưng nước mắt. MV này cũng được Viruss bàn luận và dành nhiều lời khen. Đây được xem là sản phẩm nghệ thuật đánh dấu sự trở lại của Bùi Vĩnh Phúc, nhưng trong vai trò nhà sản xuất.

Còn công việc ca hát, tôi vẫn tiếp tục vì đó là đam mê lớn nhất của tôi. Thông qua thông tin tôi để trong các clip, nhiều bầu show cũng đã liên hệ tôi, mời đi diễn. Tôi bắt đầu có show trở lại. Tôi nghĩ bản thân cứ sống hết mình thì sẽ được Tổ nghiệp ưu đãi.

Hot boy kẹo kéo nổi tiếng sau 1 đêm cát-xê tăng 30 triệu, chạy show “không kịp thở" giờ ra sao? - 10

Content & Media: Phan Trai Úc

Thứ Hai, ngày 08/06/2020 05:02 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])