Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từng chới với vì scandal, "trốn" showbiz Việt qua Mỹ giờ ra sao?

Cuộc sống hiện tại của giọng ca 8X khiến nhiều người hâm mộ tò mò.

Năm 2004, Nguyễn Hồng Nhung tham gia “Sao Mai điểm hẹn” và lọt vào vòng chung kết. Cô để lại dấu ấn trong lòng khán giả bởi vẻ đẹp cá tính, chất giọng nội lực. Song, vừa lúc nổi tiếng là sóng gió ập tới, cái tên Nguyễn Hồng Nhung vướng ồn ào khi loạt ảnh nhạy cảm của cô xuất hiện tràn lan trên mạng. Đây là cú sốc lớn với cô gái trẻ mới 22 tuổi. Nữ ca sĩ suy sụp, từ bỏ showbiz để sang Mỹ định cư.

Sau nhiều năm sống và làm việc ở xứ cờ hoa, Nguyễn Hồng Nhung đã gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Trong năm 2022, cô tậu cho mình 2 cơ ngơi hoành tráng ở Mỹ. Bên cạnh đó, người đẹp cũng vừa thông báo cô đang hẹn hò với một doanh nhân Việt kiều.

Nhân dịp đầu năm mới, Nguyễn Hồng Nhung đã có cuộc trò chuyện thú vị với chúng tôi.

Nhan sắc xinh đẹp của giọng ca 42 tuổi

Xin chào Hồng Nhung! Tổng kết 1 năm qua, chị thấy hài lòng về điều gì và chưa hài lòng về điều gì?

- Năm 2022 là một năm biến động đối với tôi. Nếu để nói là hài lòng thì trong cuộc sống không có gì là tuyệt đối hết. Tuy nhiên mình cần tiếp nhận những gì xảy đến một cách tự nhiên, dù là thành công hay thất bại. Tôi không đòi hỏi một cuộc sống quá hoàn mỹ. Hiện tại, tôi nhìn thấy gia đình và những người thân của mình có một cuộc sống bình an, đầy đủ. Tôi tạm gọi đó là một sự an tâm của mình.

Về những điều chưa hài lòng, tôi có nhiều chứ, như các dự án âm nhạc cổ phong phải tạm gác lại vì không đủ thời gian. Tôi muốn bản thân làm được nhiều việc hơn thế. Nhưng mình phải biết điều quan trọng hàng đầu với mình là gì. Đó là gia đình và con cái. Trải qua một năm Covid đầy thăng trầm, tôi nhận ra con cái cần mình chăm lo, bố mẹ cũng cần mình bên cạnh. Người thân mạnh khỏe, an lành là tôi hạnh phúc.

Chị vừa công khai bạn trai và nhận được nhiều lời chúc phúc. Thời điểm nào trong mối quan hệ này khiến chị xác định đối phương chính là “nửa kia” để gắn bó?

- Thực ra đây là chuyện riêng tư, không phải là vấn đề gì to tát. Tôi cũng chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc trong dịp đầu năm mới, thay vì lời chúc Tết. Tôi muốn chia sẻ việc bản thân tìm được người đồng hành với bạn bè và fan. Đó là người đã khiến mình xiêu lòng và chấp nhận trong vòng 1 năm. Và tôi mạnh dạn cho bản thân một cơ hội. Sự chúc phúc của mọi người đã tiếp sức cho tôi rất nhiều trong năm mới này.

Đối với mọi người, việc đến với một ai đó là điều bình thường. Nhưng đối với tôi, đó là một bước tiến lớn và rất mạo hiểm. Tôi không quan trọng người ta có đẹp không, có giàu không, có lo được cho mình không. Ai là phụ nữ chắc cũng đều mong điều đó nhỉ? Tuy nhiên tôi sợ phải phụ thuộc vào một ai đó sau 2 cuộc hôn nhân trắc trở.

Ngày đầu gặp nhau, anh ấy không biết tôi. Chúng tôi cũng không trúng tiếng sét ái tình. Anh ấy bảo ấn tượng với cách nói chuyện thông minh của tôi, và tự hỏi sao tôi lại theo nghệ thuật mà không làm kinh doanh. Làm việc chung một năm, anh ấy theo đuổi và tôi đồng ý. Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra là duyên cũng có thể là nợ. Tôi vẫn hay trêu là tóc anh bạc, chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long. Nói người yêu thì mỹ miều quá, chúng tôi chỉ là hai bạn già tri âm của nhau. Mình nên sống thực tế. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, hai ngành nghề khác nhau, chia sẻ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Anh là doanh nhân, vì chỉ thấy mặt trái của showbiz nên anh ít nhiều có những thành kiến với nghệ sĩ. Tôi muốn dùng cách sống của mình để chứng minh cho anh thấy là nghệ sĩ không phải họ muốn có điều tiếng, mà sống trong tầm ngắm của khán giả nên vô tình sẽ gây ra những chuyện dẫn đến ý kiến trái chiều. Tôi hay nói với anh, nếu em giới thiệu cho khán giả biết anh là người đàn ông của em thì anh phải chịu nhiều áp lực, anh đã chuẩn bị tinh thần chưa (cười).

Nói chung, chúng tôi đồng cảm, giúp đỡ, chia sẻ với nhau để có hạnh phúc trọn vẹn hơn sau những mất mát và đổ vỡ của cả hai.

Nguyễn Hồng Nhung công khai tình cảm với bạn trai doanh nhân vào đầu năm

Chị nghĩ gì về “con anh, con tôi, con chúng ta”?

- Tôi có 2 bé, anh ấy có 3 bé. Tôi nghĩ, mình không cho các con thêm một mái nhà thì thôi, chứ đừng lấy đi những tình cảm của chúng. Vì suy cho cùng, trẻ con không có lỗi lầm gì hết. Lúc trước tôi cũng từng nuôi con riêng của chồng suốt một thời gian dài. Với tôi, con cái trong nhà nên được đối đãi như nhau. Tôi chỉ quan niệm mình là người lớn, mình có trách nhiệm quan tâm và nuôi dạy trẻ, cho trẻ phát triển theo đúng hướng và đúng cách thôi. Còn mọi chuyện khác, mình không thể lạm dụng quyền hạn quá sâu, vì bên anh ấy thì các con vẫn còn mẹ mà. Tôi ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương các bé thì các bé sẽ tự cảm nhận được thôi.

Tết này chị sẽ đưa mẹ về quê ăn Tết hay đón Tết ở Mỹ? Chị và bạn trai đã trang trí nhà cửa đón Tết chưa?

- Lẽ ra mẹ tôi sẽ đưa Sukem về quê ăn Tết, nhưng vì có một số thay đổi nên bà phải hủy vé, ở lại Mỹ. Tôi đang ở California trong khi anh ấy ở Dallas. Từ chỗ tôi bay đến anh ấy mất 3 tiếng hơn, nên không phải lúc nào chúng tôi cũng ở cạnh nhau. Tôi còn phải ở đây lo cho hai con nữa. Anh ấy cũng có công việc, gia đình bên kia nên tạm thời bọn tôi thống nhất với nhau là phải lo hai bên đều ổn thỏa rồi từ từ tính tiếp. Vì đến cái tuổi này rồi, mình chỉ muốn cả hai phải thấu hiểu, chia sẻ và tạo những điều kiện tốt nhất cho nhau, để hướng đến việc xây dựng gia đình lớn.

Tết năm ngoái, chị và các nghệ sĩ quây quần nấu cỗ cúng giao thừa tại nhà. Năm nay cũng thế sao thưa chị?

- Năm nào tôi cũng đón Tết với anh chị em nghệ sĩ nhưng năm nay tôi phải chạy show. Mình cứ thuận theo tự nhiên thôi. Còn những tình cảm mà anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại dành cho nhau thì vẫn còn mãi.

Kỷ niệm về cái Tết đáng nhớ nhất với chị?

- Tôi nhớ nhất cái Tết mà tôi phải ở đây 1 mình, lang thang ngoài đường và nhìn thấy khu phố Việt Nam ở Mỹ. Nhà nào cũng giăng đèn kết hoa, chỉ có tôi một mình lẻ loi trên đường. Ở nhà, mẹ tôi cũng đang cúng giao thừa ấm cúng. Sự cô đơn, tâm trạng lúc ấy tôi không bao giờ quên được. Cũng gần 20 năm rồi. Đó là động lực để tôi mạnh mẽ hơn và hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từng chới với vì scandal, "trốn" showbiz Việt qua Mỹ giờ ra sao? - 6

Những năm ở Mỹ, Nguyễn Hồng Nhung đều dành thời gian trang trí nhà cửa đón Tết

Bận rộn kinh doanh, ca hát, chị sắp xếp thời gian thế nào để chăm sóc, dạy dỗ các con?  

- Trong thời gian qua, tôi đã gác lại những dự án âm nhạc để đầu tư vào kinh doanh. Bây giờ công việc cũng ổn định, tôi để anh nhà lo. Tôi trở về với thiên chức của người phụ nữ, lo cho gia đình, con cái. Tôi được sự hỗ trợ rất nhiều từ bà ngoại. Nếu không có mẹ thì chắc chắn tôi không bao giờ trụ nổi với guồng quay cuộc sống. Tuy nhiên, bà cũng hơn 70 rồi, tôi không thể cứ nhờ bà chăm cháu được. Bên cạnh đó, đây là lứa tuổi các con dậy thì. Tôi muốn được bên cạnh, theo dõi sự thay đổi của các bé.

Dự định trong năm mới của chị là gì?

- Thực ra năm 2022 tôi cũng đã quay một số dự án âm nhạc rồi. Sắp tới tôi sẽ cho ra những sản phẩm của mình, hi vọng được khán giả đón nhận và ủng hộ. Tiếp nối “Ngô đồng” sẽ là những màu sắc cổ phong thú vị khác. Tôi quan sát và thấy các bạn trẻ Huỳnh Anh Khang hoặc Hoàng Thuỳ Linh cũng làm về dòng nhạc này, nhưng các bạn khai thác về những câu chuyện văn học, truyền thuyết dân gian. Trong khi đó, tôi làm về những câu chuyện lịch sử, trong cung cấm. Mong rằng sẽ càng ngày càng có thêm nhiều bạn cùng chung tay góp viên gạch cho dòng nhạc cổ phong.

Cảm ơn Hồng Nhung đã chia sẻ! Chúc chị một năm mới nhiều sức khỏe và bình an!

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN