Những kỷ niệm khó quên trên xứ Hàn

Hình ảnh đất nước và con người xứ sở Kim Chi đã để lại trong tôi những kỷ niệm thật khó quên về sự tiến bộ, văn minh nhưng không hề mai một giá trị truyền thống.

Đến Busan, Hàn Quốc trong lần đầu tiên xuất ngoại, những sinh viên Đại Học Busan khoa tiếng Việt hiếu khách, tiếp đón tôi ở chung với gia đình để có dịp trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt nhằm mục đích tìm hiểu văn hóa Việt Nam. 

Ba mẹ các em có cửa hàng thực phẩm nhỏ gần công viên quốc gia thành phố Busan, tôi đến công viên thử chơi những trò chơi cảm giác mạnh lần đầu tiên trong đời như tàu hải tặc, phi thuyền không gian, tàu lượn siêu tốc. Thú vị của những trò chơi này là nhắm mắt lại nhưng mở miệng ra la thật to suốt thời gian chơi để trấn át nổi sợ hãi của cảm giác quả tim đập “thình thịch” như muốn rớt ra khỏi lồng ngực trong trò chơi thử thách này. Sau khi chơi xong chỉ cần uống một chai nước tăng lực nhân sâm sức khỏe lẫn tinh thần đều hồi phục trở lại bình thường.

Những kỷ niệm khó quên trên xứ Hàn - 1

Hải đăng tại thành phố Busan

Sau đó tôi lang thang dạo chơi trong công viên rộng mênh mông như trên cao nguyên Đà Lạt, không khí mát mẻ, những cây thông khắp nơi vươn lên cao, bên dưới có những dòng suối róc rách, những cây cầu bắc qua suối, những thảm có xanh, phong cảnh hữu tình, rất nhiều gia đình đến đây nghỉ ngơi cắm trại. Tuần lễ sau tôi được hân hạnh đến Seoul đúng vào lúc thành phố kỷ niệm 500 năm, những chiếc xe hoa diễu hành trên đường phố với những vũ công, ban nhạc múa hát thật sôi nổi tạo nên một bức tranh thật ấn tượng cho khách du lịch lần đầu tới thăm Hàn Quốc. Tôi bước xuống hệ thống trạm xe điện ngầm của Seoul có rất nhiều người đi lại, cứ mươi phút là có đoàn tàu đến và đi tỏa ra nhiều hướng, nơi đó còn có nhiều cửa hàng mua sắm tấp nập như một đô thị dưới lòng đất.

Những kỷ niệm khó quên trên xứ Hàn - 2

Hệ thống xe điện ngầm tại Seoul

Trên đảo Yeouido tôi lên tầng thứ 60 của tòa nhà cao nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ “63 Golden Tower”, từ trên cao nhìn xuống bằng ống kính viễn vọng thấy toàn thể thành phố Seoul với dòng sông Hàn bao quanh và những cây cầu bắc qua sông Hàn xinh đẹp như hình một con rồng đang uốn lượn trước mắt xứng danh với tên gọi kinh tế Hàn Quốc “Con rồng châu Á”. Trở về Việt Nam lần ấy tôi có viết một bài báo “ Một thoáng Hàn Quốc” đăng trên báo Lao Động số 108/94 (4049). 

Mười sáu năm sau tôi trở lại Hàn Quốc giữa mùa thu vào lúc thành phố Seoul đang chuẩn bị đón chào hội nghị G20, một bước tiến vượt bậc.

Những kỷ niệm khó quên trên xứ Hàn - 3

Đường phố Seoul sạch sẽ thoáng mát xe cộ lưu thông đến chóng mặt trong khi đó viện bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc (National Folk Museum of Korea) nằm yên bình giữa thành phố văn minh hiện đại. Trong công viên bảo tàng có những kiến trúc tái tạo lại hình ảnh những mái nhà xưa và cung điện vua chúa Hàn Quốc đậm nét lịch sử lâu đời. Trong công viên có cây lá màu vàng có cây lá màu đỏ lần đầu tiên tôi được nhìn thấy như ngây ngất, đứng dưới những cây lá màu sắc này chụp hình đẹp như tranh vẻ của tạo hóa. 

Những kỷ niệm khó quên trên xứ Hàn - 4

 Trong công viên “National Folk Museum of Korea” tại Seoul.

Ngày hôm đó tôi còn được xem cảnh vua và hoàng hậu, những công nương phi tần và quan quân hộ giá do các nghệ sĩ diễn lại cảnh di hành trong công viên như trong cung điện của các triều đại vua chúa Hàn Quốc thời phong kiến, sống động trước những đôi mắt ngắm nhìn của du khách. Tôi ở tại khách sạn Lotte city hotel mapo Seoul một khách sạn thật lịch sự và hiện đại ngay cả bồn cầu vệ sinh cũng được trang bị hệ thống điều khiển tự động. Tôi thích những món kim chi khai vị, vừa chua vừa cay cay trước khi nhà hàng mang ra những món ăn chính, đặc biệt những món ăn Hàn quốc đều thật ngon miệng. Lần trước tôi đi xe bus nên thấy được nhiều cảnh đẹp của núi non hùng vĩ trên đất nước phần lớn là núi đồi và biển cả, xe bus từ Busan lên Seoul đi qua những núi đồi liên tiếp không cần leo đèo mà băng qua những đường hầm xuyên qua núi. Từ Busan đến thành phố Pohang hay từ Busan đến thành phố Yeongdeok là những thành phố bên bờ biển, quang cảnh hai bên đường bên đồi núi bên biển xanh đẹp như tranh. Lần này đến Busan tôi đến thăm phim trường nơi sản xuất ra những bộ phim nổi tiếng trên thế giới của Hàn Quốc mà mười sáu năm trước tôi chưa từng được biết đến. Những hình ảnh đất nước và con người của xứ sở Kim Chi đã để lại trong tôi những kỷ niệm thật khó quên về một sự tiến bộ quá nhanh sau một thời gian ngắn tôi được chứng kiến nên tôi muốn giới thiệu cho tất cả mọi người tham quan.

Tham dự thi Cuộc thi “Ấn Tượng Hàn Quốc” ngay từ bây giờ tại đây.

Họ tên: Nguyễn Quốc Dũng

Email: dungquoc@yahoo.comMobile: 093xxx5997

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
CUỘC THI ẤN TƯỢNG HÀN QUỐC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN