Hàn Quốc: Tình yêu và nỗi nhớ

Tôi đến Hàn Quốc lần đầu để dự xem một triển lãm thiết kế, chuyến đi như một nhân duyên, từ đó đã níu bước chân tôi quay lại nhiều lần thăm xứ sở này. Hàn Quốc đối với tôi ngoài vẻ đẹp quyến rũ của từng nơi và sự hấp dẫn về văn hóa, mà còn có tình người dân xứ Hàn trong đó.

Ở Hàn Quốc tôi đi được rất nhiều nơi bởi hệ thống giao thông hiện đại, đi lại thuận tiện nhanh chóng bằng nhiều phương tiện công cộng. Mỗi lần đến Hàn được bước xuống bước lên dưới lòng đất qua các đường hầm để đi tàu điện ngầm là kỷ niệm khó quên trong ký ức tôi.

Nhớ lần đi lạc đường ở Seoul, tôi được một người Hàn giúp đỡ dù bác ấy không nói được tiếng Anh, nhưng nhiệt tình cầm tờ địa chỉ khách sạn của tôi đi nhờ nhiều người Hàn khác chỉ giúp. Có lần được một bạn trẻ dẫn đi đến tận cửa tàu điện ngầm dù bạn không đi về cùng hướng với tôi,…

Ấn tượng khi tôi đến thăm cung Gyeongbok, được chiêm ngưỡng kiến trúc của một cố cung đồ sộ…, được xem cảnh đổi gác được phục dựng gần như nguyên bản tại quảng trường thu hút rất đông du khách. Trong tiếng trống vang dội, tiếng kèn hiệu rộn ràng và sự xuất hiện của các binh tướng bảo vệ cung điện chính của triều Joseon với trang phục truyền thống đầy vẻ oai nghiêm… ai cũng có cảm nhận sâu lắng như thấy một vương triều đang sống lại.

Hàn Quốc: Tình yêu và nỗi nhớ - 1

Đổi gác tại cung Gyeongbok

Đến cung Changdeok để được đi trên cây cầu đá, để ngắm nhìn những mái ngói cong cổ kính cùng nhiều họa tiết tỉ mỉ trang trí đẹp mắt, được dạo quanh những khu vườn tuyệt đẹp đầy sắc hoa, cỏ cây in bóng xuống mặt hồ…

Hàn Quốc: Tình yêu và nỗi nhớ - 2

Cung Changdeok 

Hàn Quốc vào xuân, tôi say đắm được ngắm nhìn những sắc hoa anh đào trắng, hồng đang đua nở, được ướt mình dưới cơn mưa xuân lất phất chợt đến chợt đi… Cảm xúc dạt dào được đi trên những con đường đầy hoa anh đào nở rộ.

Nhớ mùa thu xứ Hàn, ngập tràn sắc lá vàng lá đỏ trong tiết trời se lạnh, nhớ cảnh một mình dạo bước trên con đường đầy lá thu rơi, lòng chợt nghe mênh mông nhiều nỗi nhớ,… Cảnh thu vàng luôn làm say đắm lòng người lữ khách.

Mùa đông đến đảo Nami, tôi được tận mắt nhìn những bông tuyết trắng rơi, được đi trên những con đường có hàng cây thẳng tắp tuyết phủ đầy,… cảnh đẹp thơ mộng, dịu dàng, lãng mạn như trong phim mà tôi đã được xem ở quê nhà: “Bản tình ca mùa đông” như đang hiện ra trước mắt,… Tôi vui sướng và xúc động vì mình đã chạm được vào cảnh thực ngoài đời chứ không phải qua màn ảnh truyền hình hay sách báo…

Hàn Quốc: Tình yêu và nỗi nhớ - 3

Đến tháp Namsan, tôi được phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố Seoul đẹp tuyệt vời từ trên cao, được đắm mình trong không gian lãng mạn ngập tràn yêu thương cùng những ổ khóa tình yêu.

Không quên các khu chợ Dongdaemun, Namdaemun,… và dạo phố Myeongdong nhộn nhịp với hàng trăm cửa hàng, quán ăn, thương hiệu thời trang và mỹ phẩm đa dạng…

Chiều về, ngồi bên dòng suối Cheonggyecheon chảy giữa lòng thành phố Seoul, ngước nhìn những tòa nhà cao vút thấy tâm hồn thêm rộng mở.

Dạo bước bên sông Hàn trong cơn gió đêm se lạnh, để thả hồn theo dòng nước trôi xa, khi đôi chân mỏi và lạnh ghé vào một quán lều ven đường ăn bánh gạo cay nóng hổi và thịt nướng, uống chút rượu soju,… thấy đời sao thật đẹp trên xứ người…

Hàn Quốc: Tình yêu và nỗi nhớ - 4

Chùa Yonggungsa

Đến đảo Jeju, tôi say đắm trước cảnh đẹp mê hồn, thật khó quên hình ảnh hoa cải vàng nở rực khắp nơi, nhớ những cơn mưa rã rích và gió lạnh run người khi đứng chờ xe buýt. Nhớ cái ngày leo đỉnh Seongsan, cùng đoàn người mặc áo mưa nối nhau lên xuống núi giữa trời mưa gió lạnh.

Nhớ cảnh tuyết trắng phủ đầy ở núi Hallasan vào những ngày tháng tư, đang đi giữa mùa xuân mà cứ ngỡ như mùa đông đang về.

Hàn Quốc: Tình yêu và nỗi nhớ - 5

Cảnh đẹp tại núi Hallasan

Ấn tượng khi đến “Công viên tình yêu – Love land” với những bức tượng khỏa thân, ân ái… cũng là điều thú vị khi đến Jeju.

Nhớ thành phố cảng xinh đẹp Busan, nơi có nhiều điểm đến hấp dẫn, …có bãi biển Haeundae xanh mát cùng từng đàn hải âu tung cánh rợp trời, có ngôi chùa đẹp linh thiêng Haedong Yonggungsa lưng tựa núi, mặt hướng ra biển,… Tôi đã từng đến đây ngồi trên phiến đá ngắm cảnh chùa, nghe tiếng sóng êm ả vỗ vào bờ cảm thấy tâm hồn thư thái, bao muộn phiền như tan biến.

Hàn Quốc: Tình yêu và nỗi nhớ - 6

Ẩm thực Hàn cũng là nỗi thèm nhớ trong tôi, kim chi tất nhiên là không thể thiếu trong các bữa ăn, tuyệt vời với món thịt nướng cùng uống rượu Soju và rượi gạo, cơm trộn, mì cay,… cả những món ăn đường phố. Nhớ món gà hầm sâm thơm ngon nổi tiếng ở Seoul mà tôi và cô bạn Cherry được thưởng thức một lần nhưng nhớ mãi…

Còn thật nhiều nỗi nhớ của những ngày lang thang các nơi ở xứ Hàn qua mỗi chuyến đi mà tôi không thể viết hết ra đây, từng bước chân nơi tôi đi qua, những người Hàn vui vẻ thân thiện tôi đã gặp… đều để lại cho tôi nhiều cảm xúc đẹp khó quên. Càng đến Hàn nhiều lần tôi càng cảm thấy đất nước, con người nơi đây sao thật thân thương, gần gũi,… Hàn Quốc tình yêu của tôi…

Tham dự thi Cuộc thi “Ấn Tượng Hàn Quốc” ngay từ bây giờ tại đây

Họ tên: Trần Văn
Email: tranvan512@yahoo.com
Mobile: 093xxx84 889

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
CUỘC THI ẤN TƯỢNG HÀN QUỐC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN