Chuyến bay diệu kì đến đảo Jeju

Lần đầu đặt chân lên đảo Jeju, cái chớm lạnh đầu thu khiến tôi không thể nào quên được chuyến bay tới Jeju trong tour du lịch Hàn Quốc 5 năm trước.

Điểm đầu tiên khiến tôi hết sức bất ngờ là sân bay Gimpo Seoul, vì cứ 5 phút lại có 1 chuyến bay ra đảo. Nhìn qua cửa sổ máy bay, tôi vô cùng ngạc nhiên, thích thú vì cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Màu xanh đại dương của biển cả, bao trùm khắp hòn đảo là đá, miệng núi lửa Seong San, những cánh đồng hoa với sắc vàng rực rỡ của cuối hè. Ấy mà đêm trước chuyến đi, tôi cứ nghĩ rằng hòn đảo tạo bởi dung nham núi lửa kia thì chẳng có gì ngoài đá. Cảm giác trong tôi vô cùng lạ lẫm.

Chuyến bay diệu kì đến đảo Jeju - 1

Quang cảnh Jeju từ trên máy bay nhìn xuống

Ngày đầu tại đảo Jeju

Mùa thu, mùa của yêu thương và nỗi nhớ, mùa mang trong mình hai bản sắc. Cái nắng chói chang của ngày hè được thay bằng những ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua từng kẽ lá, cùng với những cái se lạnh nhẹ nhàng… Có thể nói đây là sự giao thoa thú vị của thiên nhiên. Tiết trời dịu mát vào chiều tà, cái hơi lạnh của gió biển, của những buổi sáng sớm không khí đậm hơi sương. Jeju vào thu mang trong mình hơi thở mới. Đó là sự hòa trộn của nhiều màu sắc: sắc xanh của biển cả, sắc đỏ của lá phong rụng vào mùa, sắc vàng của những bãi cát trải dài ven bờ biển... Những bãi biển nên thơ trải dài vô tận một màu xanh biếc: Jungmun, GWakji, Hamhoek, Shinyang. Những bãi cát vàng men theo triền đá, những tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật êm tai tạo nên những âm thanh lãng mạn.

Tôi đi bộ dọc theo bờ biển, tận hưởng cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng, êm ái. Những cơn gió mát lạnh đem theo hơi thở của biển cả ùa vào xua tan đi những mệt mỏi. Tôi chậm rãi, bước đi, đắm chìm trong không gian này.

Nhớ về Jeju, những buổi chiều tà

Vẫn bát ngát màu xanh của biển cả

Sóng vỗ xô bờ,bọt tung trắng xóa.

Cơn gió thoảng ru nhẹ khúc tình ca”

Hòa vào tiết trời thu mát mẻ, tôi men theo con đường mòn quanh co bao phủ bởi đá. Ở đây, đâu đâu cũng là đá, đá nằm hai bên đường dọc theo bờ biển, đá chen những rừng hoa. Những bông hoa cúc dại mọc ven đường len lỏi qua những khe đá, đẹp đến nao lòng. Hoa dại ở Jeju thật đẹp! Dọc theo triền núi, tôi rong ruổi trên những con tàu và ngắm nhìn đất trời, cánh đồng lau lãng mạn tại Jeju. Tôi nằm trên những thảm cỏ tươi mát, đầy sức sống. Tôi chụp ảnh trên những con đường tràn ngập sắc vàng, đỏ của lá phong và hàng ngân hạnh vàng đượm, thẳng tắp tạo cảnh sắc tuyệt đẹp. thả hồn mình theo cơn gió nhẹ lướt trên những đồng cỏ xanh mướt mênh mông.

“Tôi yêu Jeju, tôi yêu biển cả

Yêu bãi cát trải dài, men theo triền đá

Yêu con đường vàng, lá rụng thu sang”

Chuyến bay diệu kì đến đảo Jeju - 2

Rong ruổi trên những con tàu xuyên qua cánh đồng lau lãng mạn tại Jeju

Nghe giới thiệu ở đây có du lịch bằng tàu ngầm, tôi nghĩ ít ra cũng nên thử xem có gì thú vị và mới mẻ? Tôi rất thích cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú khi ở trong tàu ngầm đáy. Nhìn qua lớp kính trên mạn tàu đó là san hô trắng, rong biển, những sinh vật biển đa màu sắc. Tất cả tạo nên khung cảnh dưới đáy biển lung linh, rực rỡ.

Sau khi thám hiểm bằng tàu ngầm, tôi theo đoàn đến thăm thác nước Cheonjiyeo: thác nước đẹp mang tên” bầu trời chạm mặt đất”, nước đổ từ trên đỉnh thác xuống hồ nhân tạo trắng cả một vùng thật hùng vĩ, bức tranh phong cảnh Jeju dường như sống động, huyền ảo hơn bởi vẻ đẹp của ngọn thác này…

Chuyến bay diệu kì đến đảo Jeju - 3

Vẻ đẹp lung linh của thác nước Cheonjiyeo

Ngày thứ hai - ngày cuối cùng tại Jeju

Tôi dậy thật sớm, cố leo lên ngọn núi lửa Seong San, nơi đón ánh nắng đầu tiên của Hàn Quốc để thưởng thức cảnh bình minh tuyệt đẹp trên đỉnh núi lửa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa, đó là những mỏm đá đầu rồng dựng trên vách đá kì vĩ. Dù rằng núi lửa này đã không còn hoạt động, nhưng cảm giác ấy thật khó tả, vừa hồi hộp vừa thích thú, lại đan xen chút thi vị.

Tôi vẫn còn nhớ như in hương vị đặc trưng của món gà lôi, cá thu nướng, thịt lợn nướng từ lợn đen của Jeju, rong biển, súp nhím biển… Thật hấp dẫn và lôi cuốn! Tôi rất thích ăn món bánh kếp khoai tây, đây là món ăn chay của những người dân tại đảo.

Buổi chiều cuối cùng tại đảo, tôi đã đi thăm làng văn hóa dân gian Jeju - nơi diễn ra cảnh quay của bộ phim nàng “Nàng Dae Jang Geum” nổi tiếng, rồi thư giãn ở Spa tại Jeju resort Hanwha với những gói trị liệu massage từ thảo dược thật sảng khoái.

Chuyến đi tới Jeju chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 ngày, tôi đã phải tạm biệt nơi đây, tạm biệt hòn đảo Jeju thơ mộng, tạm biệt đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Tôi mong muốn một ngày nào đó được đặt chân trở lại đây, khám phá nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn - món quà mà thiên nhiên ban tặng đối với đất nước này.

Tham dự thi Cuộc thi “Ấn Tượng Hàn Quốc” ngay từ bây giờ tại đây.

Họ tên: Nguyễn Lan ChiEmail: kembacha.chichi@gmail.comMobile: 097xxx2907

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
CUỘC THI ẤN TƯỢNG HÀN QUỐC Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN