Cuộc sống trong nhà "quan tài" khiến người đàn ông bất lực

Cuộc sống mỗi ngày đều tù túng, ngột ngạt nhưng họ vẫn buộc phải chấp nhận thực tại khắc nghiệt.

Việc sở hữu một căn nhà rộng lớn, thoáng đãng vẫn sẽ mãi chỉ là giấc mơ của nhiều người đàn ông ở Hong Kong (Trung Quốc). Với giá cả đắt đỏ, việc mua một căn nhà trong mơ là điều không tưởng, còn khó hơn cả hái sao ở trên trời. 

Tình cảnh ngặt nghèo

Hong Kong được biết là nơi phồn hoa đô hội, luôn nhộn nhịp tấp nập cuộc sống về đêm. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ rằng đằng sau hình ảnh hào nhoáng ấy lại là những số phận u ám trong căn phòng chật hẹp, sống lay lắt từ ngày này qua ngày khác.

Với dân số hơn 7,5 triệu người và vẫn còn tăng lên nữa, giá cả bất động sản cũng tăng lên chóng mặt, chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu căn nhà cho riêng mình và đang có hơn 200.000 người ở Hong Kong lựa chọn cuộc sống trong những ngôi nhà "quan tài".

Một người đàn ông co mình trong căn phòng quan tài.

Một người đàn ông co mình trong căn phòng quan tài.

Họ không đủ tiền để thuê những căn hộ lớn và buộc phải sống trong những căn phòng chỉ rộng 15m2, vừa đủ để kể một chiếc giường, nhà vệ sinh cũng kiêm luôn phòng tắm và nhà bếp. Nhiều người đàn ông ở Hong Kong rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, họ chỉ có thể sống một mình trong không gian chật hẹp, việc kết hôn là điều xa xỉ. Và nếu có thể lập gia đình, vợ con họ cũng chỉ có thể sống trong những căn phòng "quan tài" bí bách.

Trong khi mọi người không bao giờ muốn sống trong một chiếc quan tài thì cư dân ở Hong Kong lại sử dụng không gian nhỏ bé này như một lối thoát cho cuộc sống khó khăn. Ông Leaung đã quá lớn tuổi để kiếm một việc làm với thu nhập cao.

Mỗi khi trở về nhà ông co mình trong căn phòng chật hẹp chỉ có thể nằm đọc sách và xem TV. Không có thu nhập ổn định, ông không lập gia đình và cũng chẳng bao giờ hy vọng có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Tại Hong Kong có gần 90.000 không gian nhỏ như vậy.

Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra trong không gian chật chội.

Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra trong không gian chật chội.

Chúng chật chội, tồi tàn, nhếch nhác và không được sạch sẽ. Một người dân chia sẻ với tờ SCMP: "Tôi sợ về nhà với không gian ẩm thấp nhưng tôi vẫn cần một chỗ để ngủ".

Một người dân nói với CNN: "Không ai muốn sống ở đây nhưng chúng tôi cần phải tồn tại để làm việc ở trong thành phố".

Tương lai ảm đạm

Business Insider cho hay giá thuê nhà tại Hong Kong đang ở mức cao kỷ lục, trung bình vào khoảng 1.380 USD (32 triệu đồng)/m2 và nó vẫn cao dần lên theo năm tháng. Những ngôi nhà quan tài thường xuất hiện trong những khu ổ chuột tạm bợ, ẩn mình trên những tòa nhà xập xệ. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, các gia đình, thanh niên hay người già đều phải sống trong những không gian chật chội này.

Tất cả những căn hộ chung cư ở Hong Kong đều trông bình thường khi nhìn bên ngoài. Mọi thứ chỉ khác khi tiến vào bên trong, nơi mà cách phân chia độ rộng hẹp từng ô, từng hộp cho người ở thuê tùy vào người chủ.

Nhà bếp và nơi đi vệ sinh cùng chung một không gian.

Nhà bếp và nơi đi vệ sinh cùng chung một không gian.

Một người đàn ông 63 tuổi đã thuê căn phòng "quan tài" với giá 2.400 đô la Hong Kong mỗi tháng (khoảng 9,5 triệu đồng). Một căn hộ khoảng 37m vuông có thể nhồi nhét tới 20 chiếc "quan tài" tương tự như thế này. Mọi thứ có thể dễ thở hơn nếu người chủ không chạy theo tiếng gọi của vật chất.

Nơi đây tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường với hệ thống dây điện chằng chịt, những khu nhà đã bị xuống cấp và điều kiện vệ sinh cũng không được đảm bảo. Chính quyền Hong Kong đã thông báo kế hoạch xây dựng thêm nhiều nhà ở dành cho người có thu nhập thấp trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, số lượng những ngôi nhà mới xây rất khó để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân khi vật giá ngày một leo thang, mọi thứ đều đắt đỏ hơn trước kia rất nhiều. Nhiều người vẫn đang hy vọng về một viễn cảnh tốt đẹp nhưng số khác chỉ thấy được một tương lai mịt mùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đất nước bỏ tiền khủng mời Ronaldo về đá bóng: Đàn ông nơi đây một có sở thích rất kỳ lạ

Ở đất nước Saudi Arabia có nhiều nơi đàn ông vẫn giữ truyền thống đội vòng hoa sặc sỡ trên đầu với nhiều ý nghĩa khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN