Váy, phiếm

Cái gì cũng có hai mặt, mặt trái của váy là sự dễ bị hớ hênh thành ra vô duyên!

“Vừa bằng cái thúng mà thủng hai đầu” đó là một câu định nghĩa về váy hay còn gọi là “quần không đáy” hết sức trực quan của các cụ ta xưa. Việc mặc váy của phụ nữ nước ta có từ lâu đời, cho đến tận năm 1828 đời vua Minh Mạng váy mới bị cấm, thời đó có câu ca rằng:

Tháng tám có chiếu vua ra
Cấm quần không đáy người ta hãi hùng
Không đi thì chợ không đông
Đi thì phải lột quần chồng sao đang.

Cái sự mặc váy của chị em ngày nay chẳng qua là sự lặp lại của mốt, bởi váy đã có từ xa xưa. Váy nói chung và váy ngắn nói riêng là niềm đam mê không mệt mỏi của các chị em, chân ngắn cũng như chân dài, chân vòng kiềng cũng như chân cây cau. Có nhiều chị em diện váy ngắn rất đẹp, gợi cảm và không kém phần lịch sự nhưng lại cũng có nhiều chị em khác diện váy trông quá ư là sexy, là nguyên nhân gây gia tăng nạn quấy rối tình dục. Một bộ phận không nhỏ chị em khác diện váy ngắn lại làm cánh đàn ông suy giảm triệt để testosterone dẫn đến… “liệt” hoàn toàn sau nhiều lần nhìn ngắm.

Nhiều chị em nghiện váy đến mức cả tuần đều mặc váy, và họ chỉ tự tin khi mặc váy. Mặc dù sự tự tin nhiều chị em có được là do hoang tưởng.

Mặc váy là để khoe chân, khoe đùi nhưng thò ra lại sợ đen, nên nhiều chị em khi đi đường đành choàng thêm bên ngoài váy ngắn một cái váy dài chống nắng từ đầu đến chân, loại váy này có thể coi là một “thảm họa thời trang” đầu thế kỉ vì nó xấu vô hạn. Đến công sở bỏ váy chống nắng ra thì lại gặp thằng máy lạnh văn phòng nó làm cho đùi cứ thâm hoặc tái loang lổ, mất cả cái sự đẹp, đúng là “được cái lọ, mất cái chai”.

Váy có khá nhiều tác dụng cho người mặc, ví như: Bắt mắt, thoáng mát, tiện dụng, dễ phối đồ, hiện đại, thời trang… v.v… thậm chí váy còn có tác dụng tăng thu nhập:

Có cô thư ký nọ, chân cô thon trắng và thẳng tắp nên thường xuyên diện váy ngắn đi làm. Từ nhân viên đến lãnh đạo công ty ai cũng thích, đặc biệt là tổng giám đốc, khi phòng có hai người, mắt ông cứ thường xuyên hấp háy. Nhưng cô thư ký chờ mãi vẫn chưa được nâng lương, cô bèn ra tối hậu thư với sếp: “Từ mai em sẽ mặc quần đi làm!”. Vậy là sếp hiểu ý, lập tức tăng ngay lương cho cô, thêm thưởng cho cô. Lợi ích như thế tội gì không mặc váy!

Cái gì cũng có tính hai mặt và váy không phải là ngoại lệ. Mặt trái của váy đó là sự hớ hênh, vô duyên hay nôm na gọi là “lộ hàng”. Chị em chơi váy ngắn thường thích đi xe ga nó mới phù hợp, mà cái giống xe ga thì chân lại phải nhấc rõ cao, vậy là “bổ mắt” cho mấy anh taxi, lái xe, không rõ việc đàn ông xứ ta đổ xô đi học lái xe ôtô có liên quan gì đến vụ chị em mặc váy ngắn này không. Chưa hết, lúc đi ăn sáng hay ăn trưa ở nhà hàng thì khách khứa ngồi bàn đối điện cứ được chị em diện váy ngắn “khuyến mãi” cho những món tráng miệng rất ư là mầu sắc. Nói chung, cái sự diện váy của chị em nhiều khi rất kích thích thị giác, thậm chí kích thích cả các loài động vật nữa, thế mới có chuyện rằng:

Trong vòng chung kết một cuộc thi hoa hậu biển nước Mỹ. Câu hỏi được Ban Giám Khảo đưa ra: “Hãy nêu sự khác nhau giữa cái lồng chim và chiếc váy phụ nữ?”. “Sự khác nhau giữa cái lồng chim và chiếc váy phụ nữ là trong lồng chim thì có chim còn trong váy phụ nữ không có chim” – Đó là câu trả lời của cô gái đoạt giải á hậu. Còn hoa hậu đã trả lời bằng một câu xứng tầm hơn!

Có nhiều chị em mặc váy ngắn chẳng may ngã xe ngoài đường, váy vít tốc ngược khiến cả chủ nhân lẫn người đi đường đều ngượng chín cả mặt.

Váy ngắn thì hay bị hớ hênh, vậy váy dài có an toàn không? Chưa hẳn nhé. Tác giả bài viết này đã có lần chứng kiến một chị diện váy dài đang đi xe máy, bỗng nhiên trời nổi giông gió, váy của chị bị quấn vào nan hoa xe, chỉ kịp nghe vài tiếng “oạc”, chiếc váy đã bị rách tan hoang, lộ hết cả phụ tùng. Cánh đàn ông thì lúng túng như gà mắc tóc, may có mấy bà đi chợ về lấy áo mưa quấn che hộ. Khỏi phải nói, mặt chị mặc váy đó nó “hoa sim biên giới” cỡ nào.

Anh chàng nọ kể cho bạn nghe về bữa tiệc mà anh ta đi dự với bạn gái của mình: “Hôm đó nàng mặc một chiếc váy màu hồng không dây vô cùng kiều diễm, dài tha thướt. Nàng khiến cho cả bữa tiệc phải ngắm nhìn từ đầu tới cuối. Tớ cảm thấy vô cùng tự hào...”.
- Bữa tiệc nào chẳng có những cô nàng như thế!
- Khổ một nỗi, tự nhiên xảy ra sự cố. Trong lúc nhảy, có một thằng cha căng chú kiết nào đó vô tình giẫm lên chiếc váy của nàng. Làm nó bị tụt xuống, khiến toàn bộ khách dự tiệc quay lại nhìn không chớp mắt...
- Thế thì lúc đó chắc mặt cô nàng đỏ bừng vì xấu hổ nhỉ?
- Tớ cũng chẳng biết nữa, lúc ấy làm sao mà có thể tập trung để nhìn mặt nàng được kia chứ!

Vậy đấy, cái váy đã biến mọi người đều trở nên bản năng và giống nhau đến kỳ lạ! Váy không những gây ra “tai nạn” mà nhiều khi còn gây ra ly tán gia đình:

Trước cổng một hội chợ triển lãm, người ta thấy một bé gái chừng 4 tuổi đang khóc tu tu vì lạc mẹ. Chú bảo vệ mới hỏi:
- Hội chợ đông thế này, sao đi với mẹ không nắm tay mẹ?
- Tại tay mẹ cháu ôm nhiều hàng hóa mới mua quá!
- Thế ít nhất cháu cũng phải túm áo váy mẹ để khỏi lạc chứ!
- Nhưng mẹ cháu mặc váy ngắn quá, cháu không với tới ạ!

Qua chuyện này, bài học rút ra là: Đi với trẻ con, phụ nữ không nên mặc váy quá ngắn! Có một câu chuyện vui về sự liên quan giữa tính cách của phụ nữ và chiếc váy như sau:

Tại Khu phố Ginza (Nhật Bản)
Trong lúc đông nườm nượp, một anh chàng nước ngoài chẳng may chạm vào làm toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì chất lượng chiếc váy này tồi quá."

Tại New York - Mỹ
Trên Quảng trường Times tấp nập người đi lại, 1 anh chàng vô tình động vào làm toạc chiếc váy của một cô gái Mỹ. Anh chàng này chưa kịp mở mồm thanh minh thì cô gái đã rút ngay 1 tấm danh thiếp và nói: "Đây là số phone luật sư của tôi, ông ta sẽ tìm anh để bàn về việc quấy rối tình dục này, anh cứ chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà án..." Nói xong ghi lại số phone của anh chàng kia rồi ngẩng cao đầu bước đi.

Và tại Hà Nội – VN
Một chàng thư sinh chẳng may động vào làm toạc chiếc váy ngắn của một em gái Hà thành. Chàng này chưa kịp giơ tay xin lỗi thì đã thấy quần của mình bị rách tơi tả, mặt mũi te tua bầm dập.

Tất nhiên đó chỉ là chuyện cười không có thật, nhưng nó cũng phần nào thể hiện được tính cách phụ nữ ở các khu vực địa lý khác nhau.

Việc chị em để lộ hết cả phụ kiện rõ mồn một đó là chuyện thường tình, nhưng đó là ngoài bãi biển, bể bơi còn lộ trong công sở hay ngoài đường lại được coi là “duyên hết chỗ nói”. Đẹp hay xấu là phụ thuộc rất nhiều vào không gian và ngữ cảnh. Chớ thấy người ta mặc đẹp mà mình cũng cố bắt chước, váy đẹp với tùy người, mặc váy có nguyên tắc của nó, phải hết sức ý tứ giữ nét duyên của phụ nữ. Thành ngữ “váy ngắn ngồi xổm” là để nói lên cái ý đó!

Cử Tạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN