Tưng bừng “nổ pháo cười” để chào mừng “ngày giải phóng phụ huynh”

Tèo, 9 tuổi tò mò mở một cuốn Kinh thánh gia đình khá lớn và cũ kỹ. Đột nhiên một vài thứ rơi ra, cậu nhặt ngay lên và chăm chú nhìn, đó là một chiếc lá khô. Cậu reo lên:

- Mẹ ơi, ông Adam để quên quần trong cuốn sách nhà mình này.

*

Một cậu bé bắt trộm vịt của hàng xóm, đang vặt lông thì thấy có người đi tới, cậu ta vội quăng vịt xuống ao. Ông hàng xóm hỏi:

- Cháu bắt trộm vịt của ta phải không?

- Dạ, đâu có.

- Thế tại sao có nhiều lông vịt ở đây?

- Tại vì vịt của ông muốn đi tắm nên nhờ cháu trông họ bộ quần áo.

*

Trong công viên, thấy một cụ già đang loay hoay kiếm ghế, Tom đứng dậy nhường ghế của mình, cụ già thốt lên cảm động:

- Cháu tốt quá! Hồi nhỏ ông cũng hay làm như cháu lắm.

Tom tròn xoe mắt:

- Thế ông cũng trét kẹo cao su lên ghế à?

*

Mẹ mới đi bệnh viện sinh em bé, hôm nay học xong Mai được bố chở tới bệnh viện thăm mẹ và em, vừa thấy em bé, Mai chỉ vào vòng số đeo ở chân em hớn hở thông báo với bố:

- Bố xem này, em bé nhà mình mới tinh, vẫn còn đeo bảng giá đây này.

*

Tèo đang xem album gia đình, quay ra hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, cái ông cao cao, đẹp trai, tóc xoăn đứng cạnh mẹ này là ai thế ạ?

- Trời, đấy là bố con đấy chứ ai vào đây nữa!

- Thế còn ông to béo, đầu thì hói còn bụng thì phệ đang ở nhà ta là ai?

*

Tèo là một cậu bé rất hiếu động, một lần cậu vừa bê đĩa súp vừa chạy lên cầu thang rầm rầm. Mẹ hét lên:

- Tèo, con không đi đứng nhẹ nhàng hơn được à? Cẩn thận kẻo ngã gãy răng đấy.

- Mẹ yên tâm đi, con bám chặt vào đĩa súp rồi.

*

- Chúa ơi! - Chú Phèng với với cô cháu gái Lê - Cháu chóng lớn biết ngần nào, mới đó đã học tiểu học rồi! Chú còn nhớ như in cái ngày cháu được sinh ra: Đó là thứ sáu, trong khoảng từ 17 đến 18 giờ.

- Làm gì có chuyện ấy, chú ơi! Thứ sáu hàng tuần từ 17 đến 18 giờ là giờ cháu đi học đàn dương cầm mà.

*

Chập tối, một cô hàng xóm đi làm về thấy cô bé Mai vẫn đứng chơi trong ngõ bèn nhắc nhở:

- Trễ như thế này thì đáng lẽ ra các cô con gái bé nhỏ phải ở trên giường rồi, phải không Mai?

- Trời đất, cháu đã có đứa con gái nào đâu mà biết được.

*

Một cậu bé đi với bố đến cửa hàng chuyên bán đĩa phần mềm máy tính, chợt cậu chỉ vào cuốn truyện tranh đang đọc:

- Bố ơi, làm thế nào mà con ếch lại biến thành hoàng tử nhanh thế ạ?

Người bố chưa kịp trả lời thì bà bán hàng vội trả lời:

- Nhờ dùng Photoshop đấy cháu ạ.

*

Đứa con nói với mẹ:

- Mẹ ơi, có hai người đàn ông đang ca hát um sùm ở cửa nhà mình kìa!

- Con đưa cho họ mấy đồng và bảo họ đi sang nhà khác đi!

- Con không dám đâu! Một trong hai người đó là bố đấy!

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt 24h cuối tuần: Thế là tiền đã cưới nhau, Hai Trăm lại đẻ nhiều tờ Một Trăm

Nếu tiền cũng yêu nhau rồi tổ chức Lễ thành hôn, thì MC sẽ nói những gì trong đám cưới ấy? Hãy cùng tưởng tượng để... cười suốt 24 giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN