Truyện cười: Những cuộc nói chuyện cảm lạnh của 2 cha con

Nghe 2 cha con nói chuyện mà người ngoài chỉ biết nhịn cười.

Cha: Con có biết tại sao trường học lại khai giảng vào buổi sáng không?   

Con: Tại sao vậy ạ?   

Cha: Đó là lý do để cho bố mẹ có thể dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con mình.

---

Cha: Con à, ngày xưa khi cha còn trẻ ấy, cha giỏi môn Toán nhất đấy.   

Con: Thật sao ạ? 

Cha: Thật mà! Cha giỏi đến mức giáo viên phải đặt câu hỏi thì bố mới trả lời.

---

Cha: Hồi cha còn nhỏ, ngày nào cha cũng đạp xe đến trường mỗi ngày.

Con: Vậy con sẽ làm như thế giống cha khi lớn lên.

Cha: Không con, cha chỉ đạp xe đến cửa hàng gần trường để mua bánh mì.

---

Cha: Nhớ lúc nhỏ cha cực kỳ thích chơi cờ vua.

Con: Vậy cha chơi cờ vua giỏi lắm đúng không?

Cha: Cha giỏi đến mức thường chơi với chính mình rồi để mình chiến thắng.

---

Cha: Ngày xưa, trường học cách nhà mình 5km đấy.

Con: Thế thì mỗi ngày cha đi bộ chắc cực khổ lắm nhỉ.

Cha: Đúng vậy, may mắn là cha không học trường đó. Cha học ở trường gần nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Tôi không bằng con chó của cô ấy

Tôi lẻn vào nhà của bạn gái, định tạo bất ngờ lớn, không ngờ bị con chó của cô ấy cắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười tóc vàng hoe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN