Trẻ tiểu ướt trần, già tiểu ướt chân

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Hai vợ chồng cụ nọ sau 40 năm chung sống quyết định tổ chức một chuyến đi nghỉ để tổ chức "Đám cưới bạc".

Họ quyết định đi đến đúng nơi mà 40 năm trước họ đã tổ chức nghỉ tuần trăng mật. Chọn đúng khách sạn và đúng phòng nghỉ mà họ đã nghỉ trong đêm tân hôn năm đó.
Bước vào phòng nghỉ hai vợ chồng trào dâng cảm xúc của lần đầu tiên mà họ đến nơi đây, những kỷ niệm từ ngày đó quay về bên họ. Rồi người chồng vào phòng vệ sinh. Một lát sau người vợ nghe tiếng ông chồng cười vang trong phòng vệ sinh và đi ra ôm chầm lấy bà vợ cười ngặt nghẽo.
Người vợ thấy ngạc nhiên gặng hỏi:
- Vì sao anh lại cười lớn tiếng đến như vậy? Có điều gì sao?
Người chồng phì cười, không nói nên lời. Bà vợ không thể chịu nổi hỏi gắt:
- Sao anh lại cười? Bộ anh thấy em nực cười lắm sao?
Chồng vừa cười vừa gắng gượng trả lời:
- 40 năm về trước đến giờ ở đây mọi thứ đều không thay đổi chỉ có điều 40 năm trước, khi vào phòng vệ sinh, anh đi tiểu ướt hết cả trần nhà, còn bây giờ anh đi tiểu bị ướt hết cả chân rồi!!!

*
* *

Ủ-su... cái đầu!
Nếu ai hay ăn thịt gia cầm sẽ biết rất nhiều gia cầm khác nhau. Ngỗng cũng có nhiều loại khác nhau nhưng đã bao giờ bạn nghe thấy tên của một môn võ gắn với tên một con ngỗng chưa? Đây không phải là một loại ngỗng để ăn thịt, mà là...
Mới dọn nhà về khu ngoại ô vắng vẻ, một anh chàng khá lo lắng về tình hình an ninh bèn đi tìm mua một con chó giữ nhà. Anh ta tìm khắp các cửa hàng bán thú cảnh mà vẫn không tìm thấy con chó nào cả. Chán nản, anh chàng ra quán uống bia. Nghe anh ta tâm sự, người khách ngồi cùng bàn hồ hởi:
- Ồ, tìm chó giữ nhà hả? Anh kiếm đúng người rồi đó. Chờ tôi một lát, tôi sẽ bán cho anh một con.
Ông ta bỏ đi rồi một lát sau quay lại với một con ngỗng trên tay. Thất vọng, anh chàng kêu lên:
- Con ngỗng thì được việc gì? Thế mà ông bảo là chó giữ nhà...
Ông kia ngắt lời:
- Đừng vội coi thường nó. Tuy nhỏ, nhưng con ngỗng này biết ủ-su đấy.
Thấy anh chàng nhún vai vẻ không tin, người khách nọ chỉ vào một chiếc ghế, ra lệnh cho chú ngỗng:
- “Ủ-su” cái ghế!
Trong phút chốc, chiếc ghế tan ra thành từng mảnh. Ông ta lại chỉ vào tấm bảng ở gần đó:
- “Ủ-su” tấm bảng!
Cũng chỉ trong chớp mắt, tấm bảng tan tành. Anh chàng hài lòng lắm, bèn trả tiền rồi mang con ngỗng về nhà. Về đến nhà, vợ anh ta hỏi:
- Sao anh lại đi rước cái của nợ này về nhà?
- Nhưng nó biết ủ-su đấy - Anh chàng đáp.
Nổi khùng, cô vợ gắt:
- “Ủ-su” cái đầu anh!
- ???

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN