Tối hậu thư của một cầu thủ với bạn gái

Trước ngày lên đường thi đấu, một tuyển thủ quốc gia quyết ra tối hậu thư với người bạn gái cưa mãi chưa đổ.

Tối hậu thư của một cầu thủ với bạn gái

Trước ngày lên đường sang thi đấu, một tuyển thủ nổi tiếng ra tối hậu thư với người bạn gái cưa mãi chưa đổ:

- Em biết rồi đấy, anh yêu em từ lâu. Lần này trước giải đấu quan trọng, anh muốn dứt điểm chuyện tình cảm.

- Ghê quá, muốn gì anh cứ thẳng thắn ra đi!

- Em biết đấy, cuộc đời cầu thủ của anh chẳng có gì quý hơn đôi chân, nhưng ngoài chân trái và chân phải ra anh còn một chân rất quan trọng và quý giá vô cùng...

- Anh thôi đi, đừng nói nữa, anh bậy bạ lắm! – Cô gái ngắt lời.

- Không, anh hoàn toàn nghiêm túc mà, cái chân rất quan trọng mà em cũng sẽ rất thích...

- Anh thô bỉ vừa vừa thôi nhé, anh đừng nói là cái chân...  nhé! – Cô gái có vẻ cáu kỉnh.

- Không phải em ạ, cái chân đó chính là chân... thành, sự chân thành, em hiểu không?

Cô gái quay sang ôm chầm lấy chàng tuyển thủ, giụi đầu vào ngực anh như để che giấu đi nét mặt đỏ hồng vì xấu hổ, rồi tay nhéo yêu vào bên hông, miệng như hờn dỗi: “ghét anh!”

Còn cầu thủ nào tệ hơn không ?

Ở khoảng cách “sút ra khó hơn sút vào“ cầu thủ này đã làm được việc... khó hơn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN