Tin vịt: Ngoài thiếu nữ ra, em còn thiếu cả tin tức cười nữa

Tại buổi tuyển chọn nữ thư ký cho giám đốc, các cô gái ai nấy cũng đều tỏ ra tươi tắn để giám đốc chú ý tới mình, nhưng có một cô lại luôn mang bộ mặt rầu rầu. Giám đốc hỏi lý do thì cô nói sáng nay cô bị mẹ mắng cho một trận, về cái tội chưa chồng con gì mà đã đặt vòng. Giám đốc nghe xong vội nhận cô ngay và luôn.

*

Nửa đêm, cô dâu chú rể nháy mắt rủ nhau vào phòng... bóc phong bì, một hồi thấy có chiếc phong bì dày hơn hẳn, cô dâu vui vẻ bóc nhanh, bên trong là tấm thiệp với dòng chữ: “Phiếu mừng cưới 100 triệu đồng, mong hai bạn thông cảm vì kinh tế đang khó khăn, tháng sau đến dự tiệc cưới mình, các bạn gửi lại cái này là huề”.

*

Một phụ nữ khoe chồng chị nặng hơn tạ, thế nhưng chỉ cần đi câu cá và giữ lời hứa mà là giảm cân xuống còn 75 kg. Mấy bà hàng xóm có chồng “hơi mập một tí” vội kéo đến hỏi thăm bí kíp, chị hồ hởi kể: Chồng chị giữ lời hứa rằng chỉ ăn cơm với những con cá mà anh ta câu được, trong khi trình độ câu của anh ta rất dở.

*

Một bà nọ nói với cô hàng xóm rằng đêm qua bà chiêm bao nhìn thấy cô ấy đang đi dạo, bà bảo cô cho biết năm nay cô bao nhiêu tuổi để bà... đánh lô-tô. Cô gái nói rằng năm nay 29 tuổi, bà vội vàng ghi lô-tô con 29, ai dè tối đó về 31. Bà tức lắm, đứng ngoài sân chửi ầm ĩ lên, rằng cái đồ gái già ế chỏng ra còn ăn gian tuổi.

*

Một chị mời khách mua khoai mì, nói khoai dẻo lắm, hôm qua chị nấu một nồi, chồng chị cắn một miếng rồi ngồi ngẩn mặt ra, miệng thì dính chặt, tưởng trúng gió, cả nhà xúm vào cạy miệng. Thì ra là khoai mì dẻo quá, dính chặt miệng lại, đến khi nuốt được trôi thì hàm răng cũng dính theo mà chui xuống mất rồi.

*

Du khách nọ chợt nghe thấy tiếng rao rất to của một người bán rong, rằng anh ta bán thứ hàng mà vừa tức, vừa bực, vừa buồn cười. Thấy hấp dẫn, du khách liền chạy tới, bỏ tiền ra mua một gói. Đoạn hí hửng mở ra thì... một con ruồi còn sống bay vù lên rồi mất hút. Đúng là mua phải thứ vừa tức, vừa bực, lại vừa buồn cười.

*

Bà mẹ gọi điện hỏi cô con gái về mối tình của cô với anh chàng Tây ba lô đẹp trai thế nào, cô gái nức nở nói không thành công nhưng thành nhân rồi. Bà mẹ ngạc nhiên không hiểu như thế nghĩa là làm sao, bảo cô tạm nín đi, rồi giải thích cho mẹ nghe xem nào, cô nói hắn chuồn về nước, cắt đứt liên lạc, còn cô thì có bầu rồi.

*

Dì hỏi cháu vừa dưới quê lên, rằng hồi nhỏ theo má lên nhà dì có một lần, sao vẫn nhớ đường mà tìm được nhà dì cơ chứ! Cháu gái nói rất dễ, vì kế bên nhà dì có tiệm bán bánh bao, cách hai căn bên trái là quán bánh xèo, đối diện bên kia là quán bánh canh giò heo, còn đầu đường có quán chè ở bên cạnh quán trà sữa trân châu!

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Đúng là gần mực thì đen mà gần em thì sẽ cười cả ngày

Chàng họ Sở quen một cô gái, chat qua chat lại chàng ngỏ ý muốn xin một đứa con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN