Tin vịt: Năm nay anh cưới em, thế là hàng xóm được xem diễn hài

Sau khi đọc bản án ly hôn, thẩm phán an ủi người chồng rằng hãy can đảm lên, đừng có làm cái mặt ũ rũ buồn bã ấy nữa, cánh đồng có bao giờ hết cây hết cỏ đâu. Ông kia rầu rầu tâm sự, điều quan trọng là “cái cây cỏ này” nó đã làm gãy hết dụng cụ gặt hái rồi, tới đây có gặp cây gặp cỏ gì đó ông cũng còn làm ăn được gì nữa.

*

Cuộc tình mà nàng dành cho chàng rất say đắm, nàng đã trao tất cả yêu thương cho chàng, thế nhưng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Sau lễ chia tay người yêu, nàng buồn bã nói với chàng rằng đây không phải là lần đầu tiền, mà đã là lần thứ 5 nàng hiểu rằng mối tình đầu của người phụ nữ không bao giờ dẫn đến hôn nhân.

*

Chàng và nàng gặp nhau trong câu lạc bộ những người theo dõi World Cup 2026, chàng hỏi nàng thích đội tuyển Argentina hay đội Bồ Đào Nha, nàng nói thích đội Argentina, chàng lại hỏi có phải vì nàng thích Messi, thì nàng trả lời không phải, nàng thích Rô-nan-đô hơn, vì nói chung cứ liên quan đến chữ “đô” là nàng thích.

*

Cuối tuần 2 cô bạn gái gặp nhau, một cô nhận xét rằng vào mỗi dịp cuối tuần lại thấy bạn mình rất mệt mỏi, cô kia đáp đó là do chồng mê xem Ngoại hạng Anh, cô bạn ngạc nhiên hỏi có phải bạn cũng thức xem cùng chồng, nhưng hóa ra không phải, mà là do ông chồng thức khuya chờ xem, không có việc gì làm nên... vợ mệt.

*

Cô con gái đang nấu cơm, quay ra phòng khách hỏi bố tại sao bố nghe điện thoại lại “gầu gầu” giả làm tiếng chó già như vậy? Ông bố giải thích rằng vì đầu dây đằng kia có đứa nào cất tiếng hỏi “có phải con chó nhỏ yêu quý của anh đấy không?”, nên ông phải “gầu gầu” để nó biết là con chó già đang cầm điện thoại.

*

Vợ chồng nhà nọ sống rất hòa thuận, bỗng một ngày họ cãi nhau tưng bừng, hàng xóm lạ quá đứng hóng. Một người vào tận nhà hỏi xem vợ chồng nhà này có việc gì mà “lên bờ xuống ruộng” vậy, thì ra, đầu tiên họ chỉ tranh luận xem tại sao các cặp vợ chồng khác hay cãi nhau, tranh luận qua tranh luận lại thành ra cãi nhau.

*

Một ông gọi điện cho vợ chồng nhà bạn, kêu tại vợ chồng nhà họ mà vườn hoa của ông bị trụi lủi hết sạch rồi. Nhà kia ngạc nhiên, từ bữa đến sinh nhật vợ ông này đến nay có ghé qua lần nào đâu, “ông này” mới giải thích rằng thì tại bữa sinh nhật ấy vợ chồng họ tặng cho vợ ông cuốn sách dạy cắm hoa nghệ thuật.

*

Thấy mọi người ca ngợi thượng nghị sĩ nọ nói về một chủ đề mà 3 tiếng liền không nghỉ, một ông nói chẳng nhằm nhò gì với vợ ông, ngày nào bà ấy cũng nói dăm bảy lần, mỗi lần vài ba tiếng, mà lần nào nói xong vợ ông cũng khuyến mại thêm cho câu cuối: “Tôi chỉ tiếc là không có nhiều thời gian để nói cho ông hiểu”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Ngoài thiếu nữ ra, em còn thiếu cả tin tức cười nữa

Tại buổi tuyển chọn nữ thư ký cho giám đốc, các cô gái ai nấy cũng đều tỏ ra tươi tắn để giám đốc chú ý tới mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN