Thằng lớn, thằng bé

Tôi đến bất lực với 2 thằng cu nhà tôi. Ai đời cùng một giống mà khác nhau một trời một vực.

Thằng lớn

Hai bà bạn thân tâm sự:

– Con cái chị vẫn ngoan đấy hả? Tôi đến bất lực với 2 thằng cu nhà tôi. Ai đời cùng một giống mà khác nhau một trời một vực.

– Ấy ấy, sao thế? Kể tôi nghe xem nào.

– Thằng bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, chăm chỉ, học giỏi. Thằng lớn thì thôi rồi, cục cằn, thô lỗ, suốt ngày túm tụm lại với mấy thằng bạn mà nhậu nhẹt bí tỉ, nói mãi không nghe, có khi còn cãi như chém chả ấy chứ!

– Ơ nhưng mà cậu đẻ đứa nữa từ bao giờ thế?

– Đẻ gì?

– Thế sao lại có hai thằng? Thằng bé ngoan thì đúng rồi. Còn thằng lớn? Đã biết nhậu nhẹt rồi à!

– Thằng bố nó chứ ai.

Vợ quê

Có một anh chàng vừa xấu vừa lùn dù đã ngoài 35 nhưng vẫn chưa có vợ. Hỏi ra thì do kén chọn quá nên chưa có người thương. Tiêu chuẩn của anh là lấy được cô vợ phải vừa xinh, cao ráo, trắng trẻo nhưng vừa phải còn “gin”.

Một hôm có người bạn đến chơi nhà nghe được sự tình như vậy thì nói:

- Về quê lấy vợ đi mày. Gái quê vừa xinh mà đứa nào cũng còn “gin” đấy.

Thế là anh ta về quê và chọn được một cô gái như ý. Đám cưới được tổ chức ngay sau đó. Đêm tân hôn anh ta mãn nguyện lắm. Sáng hôm sau, anh ta chớp chớp mắt hỏi vợ:

– Em thấy lấy chồng như thế nào? Đêm hôm qua em có mệt không???

Cô vợ miệng đang nhồm nhoàm ăn chuối, phẩy tay trả lời tỉnh queo:

– Ôi dào! Tưởng gì! Hồi ở quê, đi chăn trâu, bọn em chơi trò này suốt… Mà nói anh đừng giận chứ đồ của chúng nó toàn như quả chuối này trở lên chứ không nhỏ như của quả ớt của anh đâu!

– !!?!

Gửi ông chồng tối ngày nhậu nhẹt

Thông điệp cho những ông chồng... sắp nghiện, không có gì để biện minh cái thói tối ngày lê la bia rượu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN