Tất cả tại con vẹt

Trong bất kì tình huống nào cũng đừng nói chuyện với con vẹt của tôi. Tôi nhắc lại là đừng nói chuyện với nó nhé!

Nhà có chiếc máy rửa bát bị hỏng nên bà Wanda đã gọi thở sửa đến. Nhưng vì ngày mai phải đi làm nên bà gọi cho người thợ kia và nói:

- Ngày mai tôi phải đi làm, tôi để chìa khóa dưới thảm cửa. Ông cứ vào sửa máy rửa bát đi rồi để hóa đơn lại, tôi sẽ viết séc cho ông sau. Nhân tiện, ông đừng trêu con chó Spike. Nó tuy dữ nhưng không làm phiền ông đâu. Và hãy nhớ, ngàn lần vạn lần, trong bất kì tình huống nào cũng đừng nói chuyện với con vẹt của tôi. Tôi nhắc lại là đừng nói chuyện với nó nhé!

Khi người thợ nọ đến nhà bà Wanda, ông ta trông thấy con chó có lẽ là to nhất cũng như dữ dằn nhất từ trước đến nay. Nhưng con chó cũng giống như lời bà chủ nói, nó chỉ nằm trên tấm thảm và xem ông làm việc.

Nhưng con vẹt thì lại không như vậy. Từ lúc ông đến, nó hết ném hạt vào đầu ông, hét lên không ngừng, rồi nguyền rủa ông. Cuối cùng, người thợ kia không chịu nổi đã hét lên:

- Con vẹt ngu ngốc kia câm mồm đi. Đúng là con chim xấu xa.

Như chỉ chờ có vậy, con vẹt lập tức ra lệnh cho con chó:

- Spike, cắn hắn đi.

Cũng chỉ tại vì vui quá

Hóa ra do quá phấn khích, anh ta đã nhẩy nhầm vào khu vực cổ động viên của đối phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN