Táo Quân – dị bản

Ai cũng đã từng nghe, từng biết về sự tích Táo quân, tuy nhiên sự tích cũng có nhiều dị bản khác nhau. Xin kể cho quý vị độc giả một trong những dị bản như thế:

Táo Quân – dị bản

Ngày xưa, xưa lắm, ở làng nọ có một người đàn ông rất háu ăn, ăn như chết đói đến nơi vậy. Mỗi lần Tết đến là ông ta ăn như chưa bao giờ được ăn, mà ông chỉ thích ăn thịt cá, chẳng chịu ăn rau, chẳng thèm ăn canh, uống nước. Ông ăn nhiều đến nỗi bị... táo bón nặng.

Ngày xưa làm gì có thuốc thụt như bây giờ, nên không nhớ ngày bao nhiêu lần nhưng cứ áng chừng 10 phút ông lại đi vệ sinh một lần, mỗi lần rặn đỏ mặt cũng chỉ được... vài viên như... trái táo non. Đi ngoài quá nhiều đến độ lòi cả dom, đau rát, nên ông chẳng  mặc quần được nữa, chỉ trùm một chiếc áo dài để che đi phần nhạy cảm cho lịch sự.

Nhưng ông cũng đâu có biết nguyên nhân do ăn quá nhiều thịt cá mà bị táo bón, ông lại vẫn cứ thế xơi tiếp, nhà cửa cứ thối um vì ông đi vệ sinh và mót rặn cả ngày, sợ “dông cả năm”, người nhà bèn tìm cách đưa  ông ra ở một ngôi miếu bỏ hoang đầu làng, tất nhiên không quên để lại thức ăn (lại là thịt cá) cho ông.

Mấy ngày sau, chẳng ai để ý, bệnh tình nặng thêm, ông bị táo đến tắc ruột rồi qua đời tại ngôi miếu hoang ấy.

Người đời sau dùng luôn ngôi miếu đó để thờ ông, ảnh thờ ông vẽ một người đàn ông chỉ mặc áo, không mặc quần (do như đã nói ở trên), người ta cũng chẳng nhớ tên ông, chỉ nhớ ông bị táo bón nên người ta gọi ông luôn là... ông Táo.

Tất nhiên sau đó có thêm nhiều chi tiết để người xưa hoàn thiện cho giai thoại ông Táo dị bản này nữa, nhưng chuyện đã dài, xin được hầu chuyện quý vị vào dịp khác.

Ông Táo rất hay ghen?

Nhiều người thắc mắc tại sao bà Táo cũng nắm tình hình bếp núc, hạ giới rất chắc chắn chi tiết, thêm nữa được đi du lịch lên thiên đình cuối năm chắc bà Táo cũng rất thích vậy tại sao toàn thấy ông Táo trực tiếp lên báo cáo Ngọc Hoàng mà không bao giờ ủy quyền cho bà Táo đi thay?

Theo tiết lộ từ ông Táo trong một lần say xỉn cho hay: Do Táo bà là phụ nữ nên vẫn có tật buôn dưa lê, bán dưa chuột, dây cà dây muống... nên nếu để bà Táo đi chả biết chừng hết rằm tháng giêng còn chưa chịu về. Và rồi thì mải mê “seo phi” tụ tập bàn chuyện quần áo, son phấn với mấy bà vợ các quan trên thiên đình mà quên hết việc gói bánh chưng ở nhà.

Mà còn chưa kể, lý do này quan trọng hơn và là l‎ý do chính cho việc Táo bà không được đi báo cáo: Bà Táo vốn lấy hai chồng (2 ông Táo lấy 1 bà Táo), để bà Táo đi thì đêm hôm khuya khoắt ở nhà, hai ông Táo... đấu kiếm với nhau hay sao? Thêm nữa, Táo ông rất phòng xa, để vợ lên thiên đình biết đâu bà ấy nổi máu đa phu, Táo bà lại à ơi cưới luôn cả Ngọc Hoàng thì mất vợ à!

”Đau ruột” phiên bản lỗi của phim ”Hậu duệ mặt trời”

Trong phim mọi hình ảnh đều rất “đẹp“ nhưng ở ngoài đời thì thật là trớ trêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN