Sự ra đời của lăn nách có từ đâu?

Nếu chàng trai ấy vui vẻ nếm lát táo có mùi cơ thể của cô gái, tức là hai bên đã chấp nhận tình yêu của nhau.

Kẹp táo vào nách và sự ra đời của một loại mỹ phẩm

Vào đầu thế kỷ 19, phụ nữ châu Âu, đặc biệt là phụ nữ Áo khi nhẩy đầm cùng bạn trai họ thường kẹp lát táo vào nách, khi điệu nhẩy kết thúc, họ sẽ rút lát táo này ra tặng cho bạn trai.

Nếu chàng trai ấy vui vẻ nếm lát táo có mùi cơ thể của cô gái, tức là hai bên đã chấp nhận tình yêu của nhau, mọi chuyện sẽ trở nên tuyệt vời.

Tuy nhiên, trên thực tế cũng có khá nhiều chàng trai đã từ chối ăn lát táo nhưng vẫn yêu rồi cưới cô gái ấy, thậm chí cũng có những chàng trai đã nhăn mặt mắc ói khi ăn lát táo đó, một người trong số họ, về sau trở thành nhà phát minh ra... lọ lăn nách thần thánh.

Nếu có ước muốn trong cuộc đời, bạn muốn ước gì?

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...” đó chính là câu trả lời cho ước muốn của những học trò cuối cấp và cũng là ước muốn của nhạc sỹ Xuân Phương trong bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa”.

Cũng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, một nhà báo đặt vấn đề với 500 nhân viên văn phòng thì nhận được những lời thỏ thẻ rất giống nhau:

- Chúng em muốn trái đất quay nhanh gấp 30 lần anh ạ!

- Sao kỳ cục thế!? – Nhà báo ngạc nhiên.

- Dạ, như thế thì chúng em sẽ nhận được lương mỗi ngày ạ!

Bó tay với những chàng trai ”cứng như quả trứng”

Tận mắt chứng kiến những chàng trai “cứng như quả trứng“ này thì các bạn sẽ phải bò lăn ra mà cười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN