Ngã ngửa khi chồng bất lực 300%

Không biết nghịch ngợm kiểu gì mà “bộ phận làm nên đàn ông” của anh ta bị sưng to và tụ máu.

Bệnh viện Tan Tock Seng, Singapore cấp cứu cho một nam bệnh nhân trẻ mới cưới vợ trong tình trạng đa chấn thương, bệnh nhân tự mình đến bệnh viện mà không có người nhà đi cùng.

Không biết nghịch ngợm kiểu gì mà “bộ phận làm nên đàn ông” của anh ta bị sưng to và tụ máu, có dấu hiệu gẫy, mười đầu ngón tay của anh ta thì bị bầm dập không thể cầm nắm, còn lưỡi thì bị bỏng rộp nước sôi cấp độ 2.

Một giờ đồng hồ sau, các bác sỹ điều trị nhận được một cú điện thoại từ xa tới, đó chính là vợ anh ta.

Khi nghe bác sỹ mô tả hiện trạng lần lượt từng bộ phận bị “tai nạn” của anh chồng, cô vợ đều tỏ vẻ vô cùng xót xa, đau đớn. Và cuối cùng khi biết đích xác mức độ tổn thương “mật khu” và các bộ phận tay, lưỡi của chồng thì cô vợ kêu lên đầy thảng thốt: “Ôi giời ơi, vậy là chồng em bị… bất lực 300% rồi còn đâu”.

Tâm thư gửi vợ giải thích nguyên nhân “bất lực“

Các mẹ biết tin gì chưa, vừa lộ ra một bài thơ rất tâm huyết của một ông chồng khốn khổ, các mẹ đọc xem.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN