Những tình huống hài SEA Games 32 không có trên truyền hình

Sự kiện: Liên khúc cười

Ngay cả những chương trình hài cũng phải loại bỏ đi nhiều video, ảnh cười,... vì đó là những hình ảnh quá... hài.

Trước khi ngủ, một trọng tài bóng đá đang làm nhiệm vụ tại SEA Games nói với vợ:

- Bà không thể tưởng tượng nổi trên đời này có những người thú vị đến thế nào đâu. Tối nay, hàng chục ngàn huấn luyện viên trên khán đài đã làm tôi cười một bữa bể cả bụng.

*

Một quý bà đi Campuchia xem SEA Games, khi vào khách sạn để nhận phòng đã nói với người bảo vệ:

- Này, anh tưởng tôi chưa đến khách sạn sang trọng bao giờ hay sao mà mời tôi vào ở một cái phòng nhỏ hẹp như thế này à?

- Xin bà hãy bình tĩnh, đây mới là cái thang máy thôi mà.

*

Trên sân vận động một trận đấu vòng loại trực tiếp tại SEA Games, một ông hỏi bà ngồi bên cạnh:

- Thưa bà, nếu tôi hút thuốc ở đây thì có làm phiền bà không?

- Vâng, rất phiền.

- Vậy tôi xin mời bà sang bên phía bên kia khán đài ngồi xem, vì tôi châm thuốc ngay bây giờ!

*

Buổi sáng kiểm tra định kỳ một trung đoàn lính Thái Lan đang được điều động học cách chống tàu ngầm và bảo vệ tàu ngầm, trưởng thanh tra hỏi trưởng tàu:

- Có xảy ra sự vụ gì nghiêm trọng không?

- Không ạ! Chỉ có điều là hai lính trong tiểu đội thông tin mà hôm qua chúng tôi thông báo mất tích, hóa ra họ lặn sang bờ bên kia để đi xem SEA Games.

*

Mùa SEA Games, một dân phòng gọi điện về thôn cho sếp:

- Báo cáo, bà con hiếu kỳ túm lại xem tai nạn giao thông mà không chịu giải tán, mặc cho chúng tôi dọa dẫm, nịnh nọt đến khô cả họng.

- Cậu cho anh em ra xếp hàng gần đó, đồng thanh hô to: “Vào... vào rồi...”, tự họ sẽ túa đi tìm xem đội nào đá với đội nào.

*

Sau trận đấu, ông khách nói với người phục vụ quán “Bia hơi SEA Games”:

- Anh còn nhớ, đêm hôm qua tôi cũng đến đây xem, và khi kết thúc trận đấu anh cùng với mấy người nữa đã quăng tôi ra đường vì không có tiền trả không?

- Rất xin lỗi ông về hành động bất đắc dĩ đó - Anh bồi nhũn nhặn trả lời.

- Ồ, không sao. Hôm nay lại phiền các anh lần nữa vậy.

*

Một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Đông Nam Á sửa soạn bước vào sân vận động chuẩn bị có trận SEA Games, bỗng cô ta hét lên kinh hoàng, bảo vệ chạy lại hỏi tại sao thì cô đáp:

- Tôi không thể vào trong đó nếu không có ông bầu, thợ sửa móng tay, thợ làm đầu, nhân viên quảng cáo, các máy quay đi cùng!

*

Hai cô gái cùng dự tuyển vào vị trí MC cho các chương trình “Vui cùng SEA Games” của công ty truyền thông nọ. Cả hai cô đều có khuôn mặt xinh xắn, phù hợp, nhưng một cô chân ngắn còn cô kia “chân dài như kiếm Nhật”. Vào vòng phỏng vấn, cô chân ngắn trả lời trôi chảy mọi câu hỏi vẫn bị trượt, cô kia không trả lời được câu nào nhưng lại trúng tuyển. Giám đốc truyền thông của công ty an ủi “chân ngắn”:

- Cô thông cảm, chuyên môn có thể đào tạo được, chứ kéo dài chân ra thì khó lắm.

Nguồn: [Link nguồn]

Hài hước với bóng đá SEA Games 2023, khó tin mà vẫn phải cười

Hội hộp nhất vẫn là xem đội tuyển của Việt Nam thi đấu, cho nên trước những giải đấu như thế này rất cần những tiếng cười sảng khoái để đỡ căng thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN