Liên khúc chuyện tình hài hước mùa SEA Games 32 giờ mới kể

Sự kiện: Liên khúc cười

Dù thế nào thì tình yêu vẫn là bất diệt, và những tình huống hài trong tình yêu vẫn là... bất tận.

Hai cô gái được người yêu tài trợ vé đi du lịch Campuchia xem SEA Games, trên máy bay trò chuyện với nhau, cô thứ nhất thắc mắc:

- Này, theo bạn, trước kia các cô gái thấy các chàng trai có gì hấp dẫn nhỉ?

- Trước kia là khi nào? - cô thứ hai hỏi

- Là khi người ta chưa phát minh ra tiền ấy mà.

*

Đầu tháng, Peter và Anna thông báo tuần này sẽ tổ chức cưới, bạn bè đều chúc mừng, duy chỉ Smith là không. Mọi người ngạc nhiên hỏi tại sao, cậu ta nhún vai:

- Tôi không thể, tôi không biết khi xem SEA Games cô dâu và chú rể có hợp nhau trong quan điểm hay không, cho nên cuối tháng 5 này mới biết có nên chúc mừng hay không.

*

Hai bạn gái gặp nhau:

- Cậu làm mình ngạc nhiên quá! Cậu dứt khoát cắt đứt với Joker chỉ vì anh ta đến các sân vận động xem SEA Games à?

- Đúng thế. Trước đây anh ta đi xem World Cup cùng mấy cô khác, mình còn tha thứ, nhưng lần này anh ta đi xem SEA Games với vợ mới cưới thì mình dứt khoát chia tay rồi.

*

- Tôi và vợ tôi đã từng hạnh phúc suốt 23 năm.

- Thế sau đó đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?

- Không, sau 23 năm đó, chúng tôi quen nhau trong một lần xem SEA Games trên sân vận động, rồi chúng tôi lấy nhau.

*

Một cậu bé hỏi ông hàng xóm là chủ quán nhậu:

- Ông ơi, tại sao ông buồn thế?

- Cháu có thấy cậu thanh niên vừa ra khỏi cửa hàng hoa của ông không?

- Vâng ạ.

- Những kỳ trước đây đêm nào cậu ta cũng kéo hàng chục người đến nhậu thâu đêm suốt cả tháng trời. Thế mà kỳ SEA Games này cậu ấy lại cưới vợ. Ông không buồn sao được khi mất một “mối” quen trung thành như vậy chứ!

*

Hai vợ chồng cùng ngồi xem bóng đá SEA Games, khi máy quay lia đến dãy ghế VIP, cô vợ thốt lên giọng đầy ghen tỵ:

- Anh xem kìa, anh ta còn trẻ mà yêu cô vợ già làm sao!

Chồng gật gù nói:

- Bà ấy rất nổi tiếng, thế nên em có biết vì cái tình yêu ấy mà anh ta được trả bao nhiêu tiền không?

*

Hai nhân viên văn phòng nói chuyện với nhau:

- Cậu có biết tại sao từ đầu tháng 5 đến nay cô thư ký của sếp dạo này không mặc váy ngắn như trước không?

- À, chắc dạo này sếp thức đêm xem SEA Games nên... sức khỏe không được tốt đó mà.

*

Trong một trận đấu SEA Games, trong lúc chờ trọng tài soát hàng rào một quả đá phạt, trên khán đài một người nói với bạn:

- Sáng nay tôi có một buổi sáng rất tưng bừng trên giường của khách sạn.

- Một cô nàng nóng bỏng à?

- Không, mà họ đưa món cay quá, vừa ăn vừa nhảy cà tưng trên giường.

Nguồn: [Link nguồn]

Không ngờ người ta chuẩn bị SEA Games mà lại hài như thế

"Có thể thao là có sự vui vẻ, có sự vui vẻ tất nhiên không thể thiếu tiếng cười" - Một cộng tác viên Cười chia sẻ trong khi du lịch Campuchia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN