Mùa hạ, mùa thi, mùa... học trò cười lấy khí trước khi vào đại học

Sự kiện: Liên khúc cười

Đâu đó ở trường nhà người ta vẫn nhắc nhau “con người tha hóa nhưng Hóa dứt khoát không tha người”, nhưng học trò đâu chỉ gặp mỗi môn Hóa.

Thầy giáo hỏi học sinh:

- Em hãy cho thầy biết một cái gì đó rất quan trọng đã không tồn tại cách đây 100 năm không?

- Đó chính là em đấy ạ!

*

- Em làm sao mà phải nút bông vào lỗ tai thế kia? Em bị nhiễm trùng à?

- Dạ không. Nhưng mọi bài giảng của cô cứ chui vào tai này lại chui ra tai kia nên em phải giữ nó lại ạ.

*

Thầy giáo kiểm tra học sinh:- Nam Mỹ ở đâu?

- Em không biết.

- Đỉnh núi cao nhất thế giới nằm ở đâu?

- Em không biết.

- Chuột túi phân bố nhiều nhất ở đâu?

- Em không biết.

- Trời ơi, vậy em đi về và lấy sách mà đọc lại đi.

- Nhưng em cũng không biết sách đang ở đâu luôn.

*

Tèo theo học lớp chuyên Văn và một trong những bài kiểm tra cuối khóa là bài viết về đề tài “Mạng xã hội và học đường”. Tèo rất thích thú với đề tài này nên cậu viết rất hăng say. Giáo sư không những cho điểm rất cao bài viết của Tèo mà còn chân thành khuyên cậu ta nên theo nghiệp văn chương. Năm sau, một người bạn của Tèo cũng theo học lớp này và hỏi mượn bài viết của Tèo. Thay vì mượn ý, cậu ta bê nguyên bài viết của Tèo để đem nộp cho giáo sư. Hai tuần sau, giáo sư trả bài viết kèm theo lời phê: “Dạo này Tèo có khỏe không em?”

*

Một nàng “bé bự” gặp bạn, cô hồ hởi khoe:

- Vừa nãy khi mình vừa lên xe buýt có đến 3 anh chàng rất lịch thiệp đã đứng dậy nhường chỗ cho tớ đấy.

- Thế có đủ chỗ cho cậu ngồi không?

*

Người cha không đồng ý với dự định trở thành hoạ sĩ của cậu con trai, ông muốn con theo nghề thợ mộc. Còn bà mẹ thì cố công hoà giải hai bên:

- Con trai, con muốn theo nghề hoạ sĩ, bố muốn con làm nghề mộc. Vậy tại sao con không theo mỗi nghề một nửa?

- Ý mẹ là sao ạ?

- Thì con hãy trở thành thợ đóng khung tranh!

*

Giờ ra chơi, một “áo dài” hỏi “tóc ngắn” học cùng lớp:

- Cậu đang ăn gì thế?

- À... ừm... ừ...

- Trả lời kiểu gì thế?

- Kiểu tiết kiệm. Nếu tới nói: “Đang ăn thịt quay” thế nào cậu cũng hỏi: “Ngon không?”, tớ sẽ nói: “Ngon”, thì cậu sẽ nói: “Cho tớ một miếng”, tớ nói: “Không được”, thì cậu lại nói: “Tại sao?”, lúc đó tớ sẽ nói là: À... ừm... ừ...

*

Ban giám khảo đặt câu hỏi:

- Câu thứ nhất 10 điểm: Người ta đo cường độ dòng điện bằng gì?

Im lặng.

- Thôi được. Câu thứ hai 7 điểm: Trong 3 dụng cụ sau, cái nào dùng để đo cường độ dòng điện: Vôn kế, Am-pe kế, Ôm kế?

Im lặng.

- Thôi được, câu thứ ba 4 điểm: Có phải người ta đo cường độ dòng điện bằng Am-pe kế không?

Nguồn: [Link nguồn]

Mùa hạ, mùa thi, mùa học trò... cười cùng bóng đá SEA Games

Thể thao, nhất là bóng đá có tác dụng liên kết những tiếng cười không kể tuổi và không gian sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN