Hài hước với bóng đá SEA Games 2023, khó tin mà vẫn phải cười

Sự kiện: Liên khúc cười

Hội hộp nhất vẫn là xem đội tuyển của Việt Nam thi đấu, cho nên trước những giải đấu như thế này rất cần những tiếng cười sảng khoái để đỡ căng thẳng.

Nhân dịp đội tuyển lọt vào trận chung kết SEA Games, phóng viên nước chủ nhà phỏng vấn một hậu vệ của đội này:

- Thưa anh, xin anh cho biết anh đá tuyến nào ạ?

Hậu vệ hóm hỉnh trả lời:

- Linh hoạt lắm, lúc thì tôi đá tuyến dưới, khi thì đồng đội tôi đá tuyến trên.

*

Huấn luyện viên đội tuyển khen ngợi một cầu thủ tuân thủ chiến thuật tại SEA Games, rồi hỏi:

- Tại sao trước đây anh rất vô kỷ luật, thế mà bây giờ anh giữ kỷ luật tốt như vậy?

- Thưa huấn luyện viên, thói quen sẽ rèn thành kỹ năng thôi, vì tôi vừa lấy vợ.

*

Huấn luyện viên đội tuyển đề xuất với chủ tịch liên đoàn bóng đá:

- Nhân dịp SEA Games, đề nghị cấp giày mới cho toàn đội tuyển.

- Mấy năm nay dịch giã nên ngân sách thể thao hạn hẹp, với lại những đôi giày cũ vẫn còn tốt.

- Còn tốt là thế nào! Nếu cầu thủ của tôi giẫm phải đồng xu, họ có thể nhận ra nó nằm sấp hay ngửa đấy!

*

Một sĩ quan tình báo của quân đội đi làm về nhà, vội nói với vợ:

- Nhanh nhanh, đưa giúp anh tờ báo Bóng đá Đông Nam Á, sáng đến giờ bận quá chưa kịp đọc!

Cô vợ trêu:

- Rất hân hạnh, trước tiên xin quý ngài cho biết mật khẩu.

- Bóng đá SEA Games Campuchia 2023.

*

Đội tuyển quốc gia nọ không được đánh giá cao trong vòng chung kết SEA Games lần này. Một nữ diễn viên lo lắng hỏi bạn là cầu thủ trong đội, rằng có cảm giác gì nếu đá trên sân ít người xem, cầu thủ này trả lời:

- Tớ sẵn sàng đá trong một sân đấu trần trụi.

- Tuyệt vời, tự tin giống tớ, tớ cũng luôn sẵn sàng diễn trần trụi trên sân khấu!

*

Một cầu thủ nói với bạn:

- Tôi vẫn luôn mơ ước mình có 33 lần tham dự SEA Games, như ông nội tôi.

- Năm nay mới là lần thứ 32, làm sao ông nội anh có thể tham dự 33 lần được?

- À không, chẳng là... ông nội tôi vẫn có ước mơ như thế.

*

Anh chồng xem xong trận SEA Games, chui vào chăn ngủ, cô vợ vừa ngáp vừa hỏi:

- Kết quả thế nào anh?

- Không có đội nào ghi bàn thắng cả.

- Vậy có đội nào ghi bàn thua không? - Cô vợ tò mò hỏi.

*

Hai phụ nữ lâu ngày gặp nhau, hỏi han trò chuyện:

- Chồng bạn phải đưa đi cấp cứu vì sao vậy?

- Vì tình yêu bóng đá.

- Ôi, thế mà tôi nghe người ta nói là anh ta phải cấp cứu vì rượu.

- Đúng đấy, sau những trận đấu của đội tuyển tại SEA Games là anh ta lại nhậu quên đường về.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Xin đừng quên “vòng 3”, dù đã lọt qua... “cửa hiểm” (World Cup)

Sau khi nhẹ nhàng lướt qua “vòng 1, vòng 2” rồi, nhiều anh quên rằng “vòng 3” mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN