Loài người là sinh vật thông minh hay ngu ngốc?

Suy cho cùng, loài người trên thực tế chẳng mấy tinh khôn như lâu nay chúng ta vẫn thường “tự sướng”.

Tưởng bở

Câu chuyện tình cờ nghe được trên ghế chờ xe bus từ một đôi uyên ương:

- Sắp sinh nhật em rồi, em muốn quà gì?

- Anh tặng em gì cũng được, ít tiền thôi anh nhé, chúng mình vừa mới đi làm

- Em có thấy chiếc xe Bentley mầu hồng kia không? – Chàng trai chỉ theo một chiếc ôtô sang trọng lướt qua.

- Ui, xe đấy siêu xa xỉ, đắt khủng khiếp đấy anh ạ!

- Không sao, anh biết, chính vì vậy anh sẽ tặng em một đôi dép xỏ ngón có mầu hồng tương tự thế nhé!

Loài người là sinh vật thông minh hay ngu ngốc?

Các nhà khoa học ở đại học Stanford, Hoa Kỳ tổng kết và đưa ra nhận xét: Suy cho cùng, loài người trên thực tế chẳng mấy tinh khôn như lâu nay chúng ta vẫn thường “tự sướng”, kỳ thực loài người hết sức lẩm cẩm, nếu không muốn nói là ngu ngốc. Họ chế tạo ra oto rồi lao đầu đi kiếm tiền mua xăng nuôi nó chạy, phát minh ra các loại máy móc với trí thông minh nhân tạo, sử dụng những phần mềm cao cấp rồi lại phải cất công đi học để sử dụng chúng, thậm chí họ còn lo ngay ngáy đến ngày các robot thông minh do chính họ làm ra sẽ điều khiển ngược lại chính họ.

Những sáng tạo ”vô đối” của loài người

Dưới đây là những sản phẩm tiêu biểu nhấn mạnh cho sự sáng tạo “vô đối“ của loài người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN