Khi bạn gái trở thành thím

Bạn: Vụ đính hôn của cậu với Mary tiêu rồi à? Anh chàng cầu hôn xui xẻo: Ừ, cô ta không ưng mình nữa!

Bò ăn cỏ

Họa sĩ: - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.

Khách: - Có thấy cỏ đâu ?

Họa sĩ: - Con bò ăn hết rồi.

Khách: - Thế còn con bò đâu ?

Họa sĩ: - Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?

Thím

Bạn: Vụ đính hôn của cậu với Mary tiêu rồi à?

Anh chàng cầu hôn xui xẻo: Ừ, cô ta không ưng mình nữa!

Bạn: Thế cậu đã nói cho nàng biết về ông chú giàu có của cậu chưa?

Anh chàng cầu hôn: Rồi, thế cho nên bây giờ cô ta sắp trở thành thím tớ chứ.

Thơ cầu hôn khiến nàng “đổ lăn quay“

Anh em hội độc thân bấm “chia sẻ“ hoặc copy bài này lên face và tag nàng vào, nàng không đổ thì... ta đổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN