Kẻ biến thái tinh ranh

Gã biến thái chỉ chờ có vậy, hắn áp mặt vào một bên gò bồng đảo của cô gái, còn tay kia xoa nhẹ bên còn lại...

Gần đây có gã nọ biết chuyện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chỉ mất chừng 200k nên khoái lắm, hắn rình trước cửa thang máy mấy hôm mà chưa tìm được con mồi ưng ý. Đến ngày thứ 3 thì hắn nom thấy một em khá vừa mắt, lại chỉ đi một mình bèn lập tức chui vào đi cùng.

Thang máy vừa chuyển động hắn quay sang hỏi rất khiếm nhã:

- Cho anh sờ ngực em một cái nhé!

- Đồ biến thái – Cô gái trừng mắt giận dữ

- Anh sẽ trả em 200k bằng giá thị trường

- Xéo!

- Vậy thì 1 triệu nhé! – Gã biến thái cố nài nỉ

- Tôi đã nói rồi, cút!

- Thôi thì 5 triệu nhé, anh chỉ 1 lần thôi – Gã biến thái vẫn không buông tha

Cô gái thoáng suy nghĩ: “Nếu giờ không cho thì có khi hắn vẫn làm, 200k nộp phạt cũng chẳng đến tay mình, nếu đồng ý còn đỡ xây xước mặt mày lại có 5 triệu...”

Cô thở dài đầy vẻ “khuất phục” rồi nói:

- Thôi được rồi, anh làm nhanh đi!

Gã biến thái chỉ chờ có vậy, hắn áp mặt vào một bên gò bồng đào của cô gái, còn tay kia xoa nhẹ bên còn lại...

Cô gái sốt ruột giục:

- Anh làm gì vậy? Nhanh rồi “kết thúc giao dịch” đi.

Gã biến thái buông cô gái ra rồi mỉm cười tinh quái:

- Thú thật với em, anh không có tiền, nên anh sẽ không làm hôm nay đâu, hẹn gặp lại nhé!

Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi thang máy, bỏ mặc lại sau lưng cô gái tím mặt vì giận dữ.

Bỗng dưng biến thành kẻ ”biến thái” nơi công cộng

Người đàn ông bị cô gái chơi xỏ ngay giữa chốn công cộng, khiến mọi người xung quanh nghĩ ông ta là một kẻ “biến thái“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN