Hi vọng của chàng “dê”

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Nàng thật xinh, răng khểnh duyên dáng, nước da nâu gợi cảm, họ chuyện trò ríu rít.

Chàng và nàng quen nhau trong một tua du lịch, họ tỏ ra rất ăn ý và thường tìm cách tách đoàn ra để đi riêng với nhau
Nàng mặc một chiếc váy hai dây và khoác ngoài một chiếc áo nhỏ mỏng manh như cánh chuồn. Câu chuyện của họ từ trên trời xuống dưới bể, thiên văn, địa lý, văn học, nghệ thuật. Từ giá của vàng đến giá của... tăm. Từ thị trường chứng khoán sang tới... thị trường trứng vịt. Nói tóm lại là không thiếu thứ gì. Chợt chàng trai phát hiện ra chiếc áo khoác mỏng của cô gái bị mặc lộn trái, vốn cẩn thận và tế nhị chàng khẽ hỏi:
- Chiếc áo của em thật kiểu cách, trông nó có vẻ như được lộn trái... !
Giật mình nhìn xuống, thoáng đỏ mặt thẹn thùng nàng thanh minh:
- Dạ, em thật sơ xuất, lúc lên xe vội quá nên mặc áo trái mà không biết!
Miệng nói tay cô nhẹ nhàng cởi ngay chiếc áo ra, để lộ bờ vai trần mịn màng và rồi cầm nó trên tay, không mặc lại như còn đang ngượng nghịu. Chứng kiến sự việc, anh chàng ngước ánh mắt ranh mãnh nhìn nàng và hấp háy:
- Vậy thì theo anh, cái váy của em đang mặc cũng bị lộn trái đấy!

*
* *

Chuyện tình chàng sinh viên nghèo
Một anh chàng sinh viên nghèo dẫn người yêu đi chơi trong công viên. Khổ nỗi, trong túi chỉ có 5000 đồng nên đi rã cả cẳng mà chưa tìm ra thứ gì rẻ rẻ đãi người yêu.
Chợt anh chàng nhìn thấy trên cây nọ có treo tấm biển: “Cấm nhổ bậy, ai nhổ bị phạt 5000 đồng”. Mừng rỡ, anh chàng bảo người yêu:
- Em nhổ đi, anh đãi!
Sau lần ấy, anh chàng bị bạn gái dỗi mấy ngày. Chán đời, không biết tìm thú vui gì giải khuây. Tìm mãi trong túi thấy còn đồng xu 2 ngàn. Ngẫm nghĩ một lúc, anh chàng “À” lên một tiếng: “Người ta nói sướng như nhặt được tiền, ta thử xem”. Thế là anh chàng quăng tiền ra sân, sau đó chạy ra nhặt, không thấy “ép- phê” gì cả. Anh chàng thử quăng xa hơn xem sao, ai dè đồng xu rơi luôn xuống cống nước, hì hục một hồi mới vớt lên được. Thở phào nhẹ nhõm, chàng sinh viên nghèo mỉm cười:
- Hiểu rồi. Nhặt thế này mới sướng!
Lần khác, sinh nhật người yêu. Nàng thấy chàng suy tính cả tuần nên lấy làm mừng, hỏi:
- Anh tính cả tuần đủ chưa? Anh định tặng em món gì?
- Anh sẽ dẫn em đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm, ở đó em tùy ý chọn một món đồ duy nhất, em thích món nào anh mua tặng em món đó.
Nàng mừng rỡ, sáng hôm ngày sinh nhật ngồi chờ chàng cả tiếng trước giờ hẹn. Chàng đến, khá bảnh bao, chở nàng đi vòng vòng quanh phố một hồi rồi dừng lại trước một cửa hàng khá lộng lẫy. Nàng ngẩng lên nhìn biển hiệu thấy ghi: “Cửa hàng 10 ngàn đồng”.

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN