Gái mới lớn nói “không” với đàn ông

Sự kiện: TRUYỆN NGẮN HAY

Chuyện về một cô gái mới lớn lần đầu tiên đi chơi vào buổi tối với người yêu.

Mẹ cô dặn:
- Là con gái phải giữ gìn, chớ có khôn ba năm dại một giờ, phải biết giữ thân con ạ! Nó có gạ gẫm bất cứ điều gì cũng phải trả lời dứt khoát “không!”. Nhớ chưa?
Cô gái vâng dạ gật đầu.
Tối đó, cứ mỗi lần chàng trai định “thân mật” với cô gái một chút thì lại bị cô cương quyết nói “không”. Chàng bèn hỏi sự tình và cô gái mới lớn ấy thật thà trả lời:
- Mẹ em bắt em phải hứa sẽ nói “không” trước mọi đề nghị khiếm nhã của anh!
Tối hôm sau. Rút kinh nghiệm “xương máu”, chàng bắt đầu:
- Hôm nay em sẽ tiếp tục nói “không” với những đề nghị của anh chứ?
- Tất nhiên rồi, em vẫn phải hứa với mẹ - Cô gái đáp.
- Vậy em có phản đối không, nếu anh hôn em?
- Không!
- Và em có thấy phiền không nếu anh cởi áo giúp em cho nó... mát?
- Không!!!
- Cứ mặc quần soóc nhé?
- K... h... ô... n... g!

*
* *

"Làm" "thầy" "mày" "không" "nên" "đố"
Đó là cải biên... bậy từ câu “Không thầy đố mày làm nên”. Chuyện này có giai thoại hẳn hoi.
Hồi còn đi dạy học ở Sóc Sơn (HN), tôi được đồng nghiệp kể cho nghe câu chuyện cười thế này, chắc là chuyện bịa. Số là một lần có gã sinh viên tại chức nọ làm bài thi, khi phải sắp sếp những từ rời cho đúng nghĩa, thay vì sếp thành “Không” “thầy” “đố” “mày” “làm” “nên”, gã thấy thấy giáo đang trẻ nên trêu, chế câu này thành “Làm” “thầy” “mày” “không” “nên “đố”.
Thầy giận lắm định đuổi học nhưng anh trai cậu ta đến nhà năn nỉ mãi, cuối cùng thầy bắt phải thi qua vấn đáp về các danh nhân để cậu ta tu tỉnh.
Vào phòng thi. Thầy hỏi:
- Anh hãy cho biết, Tản Đà là ai?
- Dạ, em không biết.
- Thế anh có biết, Vũ Trọng Phụng là ai không?
- Dạ, em không biết.
- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Nguyễn Bính là ai không?
- Dạ em cũng không biết.
- Vậy thì mời anh nghỉ học, tôi không thể cho anh qua được.
Sinh viên tại chức gãi đầu gãi tai:
- Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Quân Phố Cổ là ai không?
- Không biết. Anh nói thế có ý gì?
- Thầy có băng của thầy , em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé...
Thầy lắc đầu ngán ngẩm, phen này chắc giải nghệ!

Tuy Sắc, Cử Tạ tổng hợp

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
TRUYỆN NGẮN HAY Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN