Đi vệ sinh cũng tưởng bở

Đợi em một chút, em sẽ gọi lại sau, ở đây đang có tên ngốc nào ngồi phòng bên cạnh cứ trả lời em suốt từ nãy đến giờ.

Nhà vệ sinh công cộng

Tôi đang trong nhà vệ sinh công cộng và vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng nói của phụ nữ vọng tới từ phòng bên cạnh.

- Chào! Anh thế nào?

- Tôi vẫn ổn. – Tôi ngượng ngùng đáp.

- Anh đang làm gì đấy?

- Thì cũng làm việc giống cô thôi.

- Em qua đó bây giờ nhé?

- Từ từ, tôi chưa xong. – Tôi vội vơ lấy nắm giấy vệ sinh.

- Đợi em một chút, em sẽ gọi lại sau, ở đây đang có tên ngốc nào ngồi phòng bên cạnh cứ trả lời em suốt từ nãy đến giờ.

Đừng bao giờ cãi lộn với trẻ con

Một cô gái bé nhỏ đang bàn luận về cá voi với cô giáo. Cô giáo nói rằng một con cá voi sẽ không thể nuốt chửng được một người vì dù kích cỡ có to đến mấy thì cổ họng của chúng khá nhỏ và điều đó là hoàn toàn đúng theo vật lý học. Nhưng cô bé kia vẫn khăng khăng là Jonah bị cá voi nuốt chửng vào bụng.

Bực mình, cô giáo kia lặp lại là cá voi không thể nuốt chửng một con người vì điều đó là phi vật lý. Cô bé kia nói: “Vậy được thôi. Khi nào con lên thiên đường thì sẽ hỏi lại Jonah”.

Cô giáo bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy nếu Jonah xuống địa ngục thì sao?”

“Vậy thì cô sẽ hỏi cậu ấy”, cô bé vô tư đáp.

Cách nhanh nhất để gọi cảnh sát:

Vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì tôi nghe có tiếng động trong nhà để xe. Tôi ra xem thì thấy cửa mở và chắc chắn có người đang ở trong đó.

Do lo sợ người kia có vũ khí nên tôi gọi báo cảnh sát nhưng họ nói hiện không có ai đang trong khu vực này nên họ sẽ điều người từ khu vực khác đến nhanh nhất có thể.

Vừa bực mình vừa sợ, 5 phút sau tôi lại gọi cho họ nói: “Xin chào. Tôi là người vừa gọi điện báo có người lạ xâm nhập nhà để xe của tôi. Nhưng giờ ông không cần vội đâu vì tôi đã vừa xử hắn ta rồi”.

Chỉ vài phút sau, lập tức có vài xe cảnh sát hú còi ầm ĩ trước cổng nhà thậm chí có cả Lực lượng phản ứng nhanh và trực thăng trên trời.

Và sau đó, tên trộm bị còng tay mang đi.

Một sĩ quan hỏi tôi: “Sao anh gọi điện báo anh đã bắn hắn ta?”

“Thế sao tôi tưởng không có đơn vị nào đang trực ở khu vực này?”, tôi tỉnh bơ đáp.

Bắt gặp hình ảnh siêu dị trong siêu thị ngày cuối tuần

Cuối tuần đi siêu thị và vô tình bắt gặp được những hình ảnh vô cùng kỳ lạ và quái dị thế này đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm (Sưu tầm) ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN