Đây là chuyện nhà người ta, cơ mà toàn những chuyện hài (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Một người đến văn phòng luật sư và hỏi về giá tư vấn, luật sư trả lời 60 đô cho 3 câu hỏi. Vị khách hỏi thêm có phải muốn hỏi câu gì cũng được không? Luật sư khẳng định đúng là như thế, rồi mời ông ta đặt câu hỏi thứ 3.

Tin tức từ trong một phòng khám, bệnh nhân rầu rĩ nói trí nhớ của anh ta rất tồi, chữa bao nhiêu nơi mà không khá lên được. Bác sĩ gật gù nói rằng trí nhớ kém rất nguy hiểm nếu làm những việc liên quan đến... trí nhớ. Nói một hồi, bác sĩ hỏi lại người bệnh rằng khi nãy anh ta đã nói là mắc bệnh gì?

*

Trong lần thứ hai hỏi cung một tội phạm, viên cảnh sát hỏi từ đầu năm đến giờ anh ta đã lừa đảo bao nhiêu người rồi, anh ta đáp 36 người cả thảy. Viên cảnh sát tức giận, vì lần hỏi cung thứ nhất anh ta trả lời là 35 người, anh chàng tội phạm giải thích rằng vì lúc đó mới gặp viên cảnh sát lần đầu.

*

Một ông khách bước vào cửa hàng bán các loại gia súc gia cầm, hỏi mua một con gà rừng, nhưng người chủ cửa hàng nói gà rừng hết rồi, chỉ còn đùi dê vừa pha thịt xong, còn tươi nguyên. Người khách từ chối phắt, vì ông chưa nghĩ ra cách nào để nói với vợ rằng mình vừa bắn được cái đùi dê.

*

Một đại lý bảo hiểm sôi nổi thuyết phục khách hàng rằng nếu bị mất một ngón tay, ông ta sẽ được đền bù 10 triệu đồng, còn nếu mất đi một cánh tay thì ông ta sẽ hưởng ngay 50 triệu đồng. Khách hàng hỏi mức đền bù cao nhất là bao nhiêu, đại lý phấn khởi nói rằng nếu bị gãy xương sống thì thật tuyệt, khi đó sẽ giàu to.

*

Một người thấy hàng xóm vừa đem về một con chim bèn tò mò hỏi xem ông ta kiếm đâu ra con chim này, hàng xóm nói ông ấy phải bay đến tận đảo Kanari để mua nó, người hàng xóm ngạc nhiên vì ngay cạnh tòa thị chính cũng có cửa hàng với hàng trăm con loại này đấy thôi. Ông kia nói rằng nhưng ở tòa thị chính không có chỗ đậu xe để mua.

*

Du khách dạo chơi thủ phủ xứ Scotland buổi sáng sớm và bước vào một tiệm hớt tóc để cạo mặt. Viên phó cạo mời ông ta ngồi lên ghế, nhón tay lấy con dao gỉ sét ngay phía ngoài, mài đi mài lại vào sợi dây da cáu bẩn, rồi chậm rãi... phun nước miếng dọc theo lưỡi dao và tiến về phía vị khách. Thấy du khách hốt hoảng, viên phó cạo nói cứ bình tĩnh, người nước ngoài nên mới làm vậy, chứ với dân bản địa là ông phó nhổ luôn lên má.

*

Một nông dân gọi điện cho một trong số các công ty bán hàng qua bưu điện và hỏi thăm giá giấy vệ sinh. Ông nhận được tư vấn bảo ông nên xem trong trang 287 của quyển danh mục liệt kê. Ông nông dân cằn nhằn rằng nếu có quyển danh mục liệt kê đó thì ông ấy cần quái gì phải mua giấy vệ sinh.

Nguồn: [Link nguồn]

Nếu chưa kịp xem tin tức, bạn cũng nên lướt tin... tức cười (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Một tử tù được thông báo nửa đêm về sáng sẽ bị treo cổ, người ở phòng bên cạnh hết sức động viên, nhưng tử tù vẫn than vãn rằng hôm nay thật đen đủi, mới sáng sớm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN