Đầu xuân đã bị xui

Ngày đầu năm mới đi làm, một nhóm nhân viên tụ tập chơi bài bạc ăn tiền bị sếp tóm được.

Thế mới đúng chứ!

Buổi tối cuối năm, vợ tham gia lễ tất niên ở công ty về muộn. Vừa về đến nhà vợ sà ngay vào lòng chồng hào hứng kể chuyện:

- Anh biết không, tất niên cuối năm ở công ty em năm nay vui lắm nhé, có biết bao nhiêu trò giải trí vui nhộn, rồi là thi văn nghệ, thi trình diễn thời trang, thi diễn hài kịch, thi sắc đẹp,...và em được ban tổ chức đánh giá là “cô gái có sức hút mạnh mẽ nhất” đấy!

Chồng lấy làm ngạc nhiên nhìn vợ từ đầu đến chân, miệng lẩm bẩm: “Không nhẽ vợ mình lại có giá trị đến thế, cơm nguội nhà mình lại là phở nóng ở công ty?”

Thấy chồng có thái độ lạ, vợ mới cười cười giải thích:

- Chả là ở trò chơi thi hút sữa bằng ống hút, em giành giải quán quân đấy chồng ạ!

Đầu xuân đã bị xui

Ngày đầu năm mới đi làm, một nhóm nhân viên tụ tập chơi bài bạc ăn tiền bị sếp tóm được. Tỏ ra rất giận dữ, sếp lớn tiếng:

- Các cậu không coi tôi, coi công ty này ra gì cả, dám làm những việc tôi tuyệt đối cấm, đã ghi vào nội quy công ty. Mỗi cậu sẽ bị trừ nửa tháng lương trong tháng tới.

Ngừng một lát sếp lại tiếp:

- Nhưng tôi có một chút thắc mắc, bao nhiêu năm nay các cậu có như thế này đâu, sao năm nay lại đổ đốn ra thế?

- Dạ thưa, là... tại vì các năm đó, trước khi vào phòng, sếp đều gõ cửa ạ! – Cả nhóm nhân viên đồng thanh đáp.

Những người thông gia vui tính

Đầu xuân, hai vợ chồng nọ sang chúc Tết nhà thông gia. Thấy bà vợ diện một chiếc váy mầu ánh bạc rất đẹp, ông bà thông gia cứ tấm tắc khen:

- Ôi chị ăn vận đẹp quá! Trông thật là sang trọng!

Bà vợ khiêm tốn đáp lời;

- Dạ, chị cứ quá khen, tôi mặc bộ này là để cho “tông sẹc tông” với mái tóc bạc của ông nhà tôi đây thôi ạ!

- Ôi thế thì khó cho tôi quá, chị xem, ông nhà tôi hói trụi thế kia, không nhẽ tôi lại... cởi trần – Bà thông gia hóm hỉnh đáp.

Kiếp nhân viên: Rủ sếp đi Karaoke

Cuối tuần mấy anh em rủ sếp đi karaoke nhưng vì không khéo nịnh nên anh chàng gặp họa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN