Cuộc thi Người chân vòng kiềng đẹp nhất

Diễn ra thường niên tại cộng hòa Pháp. Lọt vào vòng chung kết năm nay có 3 thí sinh đến từ 3 quốc gia: Việt Nam, Mông Cổ và Philippines.

Ba thí sinh này vừa đẹp lại vừa có chân vòng kiềng... tiêu chuẩn nhất thế giới. Khi được hỏi làm thế nào để có đôi chân vòng kiềng đẹp đến vậy, thí sinh Mông Cổ đáp:
- Do tôi cưỡi ngựa từ bé.
Thí sinh Philippines:
- Do tôi thường xuyên trèo dừa hái quả.
Còn thí sinh Việt Nam thì e lệ:
- Tại em quen đứng trên xe bus từ bé.

*
* *

Thật thà
Một phụ nữ trẻ khá xinh từ tỉnh xa tới Hà Nội, đứng trước ngã tư Lê Duẩn - Hai Bà Trưng hỏi thăm một người Hà Thành:
- Anh ơi, đến bệnh viện Bạch Mai rẽ lối nào?
- Em cứ rẽ thẳng.
- “Rẽ thẳng” là rẽ hay đi thẳng ạ?
- Là đi thẳng.
- Sao anh không nói luôn là đi thẳng đi cho rồi!
- Tại em hỏi “rẽ lối nào”, sao không hỏi “rẽ hay đi thẳng”?

*
* *

Chỉ có ở phụ nữ
Hội thi cắm hoa công ty cổ phần Hoa Hoét, giải nhất và nhì là hai bà vốn có xích míc. Đứng trên sân khấu, bà nọ khen bà kia:
- Chị đúng là có con mắt thẩm mỹ!
- Này chị kia, không phải kháy đểu nhau, tôi mới đi thẩm mỹ mắt thì chị cũng vừa bơm môi kém gì!

*
* *

Vừa được tiếng vừa có miếng
Chị KH từ siêu thị N.K ra đánh rơi cái bóp. Một cậu bé ngoan đã nhặt được và chạy theo chị trả lại. Khi mở bóp ra nhìn chị ngạc nhiên:
- Ủa, khi cô đánh rơi trong này có một tờ 500 ngàn, sao bây giờ lại là 10 tờ 50 ngàn là sao?
Cậu bé ngoan nhanh nhảu đáp:
- Đúng rồi, thưa cô! Lần trước con cũng nhặt được bóp của một cô nhưng cô ấy không có tiền lẻ để thưởng cho con!

*
* *

Kiếm tiền đâu phải dễ!
“Một cô gái Mỹ xinh đẹp muốn phục vụ các quý ông hoàn toàn miễn phí, thậm chí các quý ông còn nhận được 200 đô- la cho một lần phục vụ...”. Anh chàng Piter, người Anh quyết sang nước Mỹ, theo chỉ dẫn của tờ báo đăng tin trên đến địa chỉ của cô gái đó để... kiếm thêm thu nhập... Tuy nhiên hai tháng sau, người ta đã thấy Piter mò về đầy vẻ thất vọng. Anh ta lắc đầu buồn bã:
- Không thể sống trên đất Mỹ với 200 đô- la một tháng!

*
* *

Ăn nhau ở cái tên
Một nhà hàng mới mở phục vụ sinh viên có thực đơn như sau:
- Cơm: Gạo Tám (ở đây loại gạo nấu mãi không 9 nên được gọi là 8).
- Canh: Mùng tơi nấu ngũ vị (Mùng tơi, nước, bột canh, mì chính và hạt nêm là 5 vị).
- Rau: Mây xanh bồng bềnh cuốn rối (Rau muống chẻ).
- Món chính 1: Lạc băm viên (Hạt lạc vốn đã thành từng viên, lại còn “băm viên” thì nghe quá sang).
- Món chính 2: Đầu cá rút xương bỏ lò (Đầu cá thì chỉ toàn xương, rút hết xương thì chỉ còn nước nhịn, ăn không khí).

*
* *

Cờ bạc bị sếp tóm
Ngày đầu tuần đi làm, sếp tóm được một nhóm nhân viên đánh bài ăn tiền. Lấy làm ngạc nhiên sếp nói:
- A, tôi gặp các cậu chơi bài trong giờ làm việc nhé. Trước khi viết bản kiểm điểm, các cậu hãy giải thích tại sao bao lần tôi vào phòng này, chưa bao giờ thấy các cậu chơi bài cả? Bây giờ lại đổ đốn?
- Dạ thưa, bởi vì các lần ấy trước khi vào sếp đều gõ cửa!

*
* *

“Cò” cửa phật
Theo lời thuật lại của Hai Hội: Vừa qua, Hai Hội cùng một số bạn bè du hè đến chùa nọ chơi, thăm, viếng. Đang loay hoay tìm cách vào làm lễ thì một thanh niên dáng vẻ “cao bồi thôn”, đầu đinh, đeo hoa tai, quần áo rằn ri, gạt mọi người ra và tiến tới hỏi:
- Em tính vào làm lễ hả? Để anh hộ cho!
Hai Hội nhà ta hí hửng tưởng gặp quý nhân, đáp khẽ: Dạ!
- Em tên gì nhỉ? - Cao bồi thôn quay lại hỏi
- Dạ em tên Hai Hội.
- Làm ở đâu? - Cao bồi thôn lại tiếp
- Dạ, công ty 24H.
- Ok! Dạ báo cáo với tất cả các Phật - “Cao bồi thôn” chắp tay vái - hôm nay ngày... tháng... năm Nhâm Thìn, có em Hai Hội ở công ty 24H đến đây xin dâng hương hoa xin với các phật... Rồi, xong rồi! Mày cho anh xin 5 chục!
- ?!!!

*
* *

Mất cũng đáng
Còn tại công an phường Z, một cô gái trẻ mếu máo trình báo về việc bị móc mất đồ đạc tài sản khi đang tiến hành làm lễ ở ngôi chùa trên địa bàn phường, mặc dù cô đã cẩn thận đeo túi trước ngực.
- Thế nó lúc thò tay vào cô không biết à? - Cán bộ CA phường hỏi
- Dạ, em biết chứ! Nhưng em cứ tưởng nó định sàm sỡ thôi nên để yên xem sao. Ai ngờ!

*
* *

Phụ nữ và tâm hồn ăn uống
Tại một cuộc thi trắc nghiệm về phụ nữ, người ta đưa ra mấy câu hỏi:
1) Hãy kể tên một số cầu thủ nổi tiếng?
2) Kể ra một số từ láy mà bạn thường nghĩ đến đầu tiên?
Và đại đa số các câu trả lời của chị em đã làm ban giám khảo vô cùng khoái chí. Về danh sách các cầu thủ họ liệt kê nào là: Bếch Cam, Bờ Lôm Quýt, Ca Tô Na, Rô Bi Nho, Mắc Kê Lê Lê...
Còn danh sách từ láy thì họ đưa ra là: Bimbim, Zonzon, Susê, Chôm chôm...

Cuộc thi Người chân vòng kiềng đẹp nhất - 1

Thảo nào chết sớm!

Cuộc thi Người chân vòng kiềng đẹp nhất - 2

Ma cây ư?

Cuộc thi Người chân vòng kiềng đẹp nhất - 3

Cái đồ khỉ này!!!

Cuộc thi Người chân vòng kiềng đẹp nhất - 4

Cái gì thế này?

Cuộc thi Người chân vòng kiềng đẹp nhất - 5

Xem "hàng chùa"

Cuộc thi Người chân vòng kiềng đẹp nhất - 6

Vì sao xăng giảm?

Cuộc thi Người chân vòng kiềng đẹp nhất - 7

Chỗ "mổ ruột thừa"

Cuộc thi Người chân vòng kiềng đẹp nhất - 8

Xe đạp độc

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN