Cứ như thế này thì đừng thắc mắc thiên hạ cười vỡ bụng (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Nữ thương gia hỏi con gái có biết cái khó nhất trong nghề livestream là gì không? Cô gái ấp úng gãi đầu gãi tai, người mẹ nói nhẩn nha từng chữ để con ghi nhớ trong đầu, đó là việc nghĩ ra đủ thứ tên gọi cho một loại kem trộn.

Tin tức từ một phiên tòa nọ, khi thẩm phán thuyết phục bị cáo nếu anh chịu khai ra số tiền đã ăn cắp và giấu ở đâu, anh sẽ được giảm án. Bị cáo nghe xong kêu lên rằng không thể, vì nếu không đi tù vài năm thì anh ta cũng sẽ không thể kiếm được ngần ấy tiền.

*

Một người bị bỏng nặng bởi tai nạn ô tô. Trong phòng khám, nhìn y tá thay băng cho mình, ông ta hỏi bác sĩ rằng sau này liệu anh ta có thể chơi piano không, bác sĩ đáp hoàn toàn được. Bệnh nhân lấy làm mừng, vì trước kia anh ta không biết chơi piano, nếu chữa bỏng xong mà chơi được thì còn gì bằng.

*

Một luật sư và một công chức cùng chết và đến thiên đàng. Thánh Peter chỉ cho luật sư một ngôi nhà tầng rất sang trọng, còn công chức một ngôi nhà cấp 4, thấy viên công chức rất thắc mắc, thánh Peter giải thích, vì trên này đã có nhiều công chức rồi, nhưng luật sư thì đây là người đầu tiên, cần được ưu đãi.

*

Tin tức từ một đoàn khảo cổ đang tìm kiếm di vật, bỗng một người kêu lên rằng vừa tìm thấy một mảnh giấy có rất nhiều ký tự lạ, mọi người đang xúm lại xem và tranh luận thì đúng lúc ấy, ông trưởng đoàn đi tới, thấy ông loay hoay tìm kiếm, mọi người hỏi thì được biết ông đang tìm tờ giấy bác sĩ kê đơn thuốc.

*

Một toán cướp đột nhập vào nhà băng, cử một tên canh cổng, sau khi đã đem mấy chục túi tiền chất lên xe tải, cả nhóm lại vào xóa dấu vết rồi với ra khỏi nhà băng. Tên trùm hỏi tên trông xe mọi việc thế nào, tên trông xe báo cáo tuy không có cảnh sát nhưng toàn bộ số tiền đã bị đánh cắp lúc nào không hay.

*

Một người dắt theo con chó mới mua hùng hổ chạy đến tiệm bán thú, phàn nàn với ông chủ là tối qua kẻ trộm vào nhà khua khoắng hết 300 đô, nó chẳng sủa lấy một tiếng. Ông chủ từ tốn giải thích rằng đó là do người chủ trước của con chó này vốn là một tỉ phú, nên với số tiền ít ỏi như thế nó rất xem thường.

*

Trưởng phòng có cuộc họp riêng với phó phòng về nhân sự trong tuần qua, ông trưởng hỏi về nhân viên mới vào làm thế nào, sếp phó đáp rất khó chịu với phong cách làm việc của anh ta. Cụ thể là sáng nào cũng tới sớm nhất, ngồi vào bàn là làm việc luôn một mạch, không cà phê, trà thuốc hay “buôn dưa lê” gì hết.

Nguồn: [Link nguồn]

Cười nháp cho một ngày làm việc không bao giờ... ngáp (tin vịt 24 giờ hôm nay)

Trước cuộc phẫu thuật, bệnh nhân nói với y tá rằng mình rất lo sợ, vì đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời. Y tá vội an ủi rằng không có gì phải lo lắng cả, đây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Tin tức cười Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN