Cổng trường đại học cao vời vợi, 10 chú nhào vô là có 9 chú thành danh hài

Sự kiện: Liên khúc cười

Vật vã mãi mới thấy được cái cổng trường cao đẳng, đại học. Cho nên sinh viên ta cứ phải tranh thủ cười sảng khoái trước khi cầm bằng tốt nghiệp vào đời.

Hai cô sinh viên là bạn thuở cấp 3 bất ngờ gặp nhau ở nhà chờ xe bus, một cô hỏi:

- Cậu đang chờ chuyến xe bus nào vậy?

- Tớ chờ xe bus số 118.

- Cậu không đọc thông báo à? Chuyến ấy chỉ chạy vào những ngày lễ thôi.

- Thế cậu quên rồi à, hôm nay là lễ sinh nhật của tớ mà.

*

Cuối năm, hai sinh viên ngôn ngữ học trò chuyện:

- Cậu học môn tiếng Anh thế nào?

- Rất tuyệt, mình có thể nói “không dám” và “cảm ơn”.

- Ồ, thế là cậu đã biết tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt rồi đấy.

*

Hai sinh viên đại học Y và đại học Luật nói chuyện với nhau:

- Khi đọc từ điển y học, mình hình dung ra tất cả các bệnh được miêu tả trong đó.

- Mình cũng vậy. Khi đọc bộ luật hình sự, mình hình dung ra song sắt ngay trước mắt, và sẽ tóm được bao nhiêu người.

*

Một sinh viên hỏi bạn:

- Cậu có biết người thế nào thì bị coi là một kẻ ngốc không?

- Biết. Đó là kẻ khi diễn đạt điều gì đó thì không ai hiểu được. Cậu rõ chưa?

- Chưa.

*

Hằng năm, đến hẹn mùa thi lại về, một sinh viên tâm sự với bạn về việc ôn thi học kỳ của mình rằng:

- Mỗi khi ôn thi, mình có cảm giác như chính mình đã viết cuốn sách đó nhưng khi tới phòng thì thì lại có cảm giác ai đó đã lấy cắp mất rồi.

*

Hai tân sinh viên đại học Y nói chuyện với nhau về chương trình học, đến đoạn sinh đẻ, một người nói:

- Có 3 kiểu, thứ nhất là sinh sớm, thứ hai là sinh trễ và thứ 3 là sinh không đúng.

- Cậu nói cụ thể hơn xem nào.

- Thì sinh sớm là sinh trước khi cưới, sinh trễ là sinh sau khi chồng mất hơn 1 năm và sinh không đúng là vợ mình không sinh mà là cô gái hàng xóm sinh.

*

Trong buổi thi vấn đáp môn tiếng Anh, các sinh viên ngồi chờ ngoài hành lang, một người lẩm nhẩm ôn bài, cậu bạn bên cạnh ngạc nhiên:

- Ôi trời, cậu đang ôn tập tiếng Ả Rập đấy.

- Chúa ơi! Hôm qua tối quá nên tớ lấy nhầm sách giáo khoa rồi.

*

Hai sinh viên sắp ra trường nói chuyện đi xin việc thế nào, một người hỏi:

- Nếu người ta yêu cầu cậu phải có kinh nghiệm thì cậu sẽ đối phó ra sao?

- Tớ sẽ  nói đã có 5 năm làm việc trong một công ty nước ngoài.

- Cậu mới tốt nghiệp đại học thôi mà?

- Thì từ ngày nhập học đến giờ, ngoài lúc học ra tớ đều chạy Grap đấy thôi.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Chỉ một câu nói, vợ cho xem cả World Cup lẫn Ngoại hạng Anh

Làm thế nào để vợ đồng ý cho mình thức khuya cả tháng để xem bóng đá, đây là kinh nghiệm cho các ông chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
Liên khúc cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN