Cái kết của đội bóng khi bị HLV chê đá "thiếu lửa"

Để đối phó lại sự chỉ trích chơi “thiếu lửa” của Huấn luyện viên, toàn bộ các cầu thủ trong đội đã bước vào sân với những điếu thuốc lá cháy đỏ rực trên môi.

Chỉ có thể là đội bóng Đông Nam Á

Đội bóng Đông Nam Á nọ mặc dù toàn ngôi sao nhưng chơi trận nào cũng thua. Huấn luyện viên của đội đổ lỗi cho các cầu thủ chơi “thiếu lửa”. Bước vào trận đấu ngay sau đó, để đối phó lại sự chỉ trích chơi “thiếu lửa” của Huấn luyện viên, toàn bộ các cầu thủ trong đội đã bước vào sân với những điếu thuốc lá cháy đỏ rực trên môi. Riêng thủ môn ngoài ngậm thuốc lá anh ta còn cắm một bó nhang cháy nghi ngút ở góc cầu môn. Quả nhiên trận đấu đó, đội bóng này đã cầm hòa được với đối phương.

Cách nghĩ của trọng tài

Ba trọng tài Martin Hansson (Thụy Điển), Massimo Busacca (Thụy Sĩ) và Frank de Bleeckere (Bỉ), cùng đi trên một chiếc xe tới sân vận , nhưng do vượt quá tốc độ nên bị cảnh sát giao thông ra hiệu dừng lại. Họ đã hội ý nhanh trong 30 giây.

Martin Hansson: “Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại để sửa chữa sai lầm”.

Massimo Busacca: “Tôi nghĩ chúng ta cứ phóng đi tiếp vì đó chỉ là lỗi nhỏ thôi”.

Frank de Bleeckere: “Hãy nghe tôi! Chúng ta sẽ chạy vào sân vận động, vì ở đó chúng ta không sợ ai cả, chúng ta là vua!”.

Mẹo cá độ 1 ăn 10, chắc chắn thắng

Một người sắp vào quán thì có con chó đến và nói: “Ông muốn kiếm tiền không?“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN