Bức thư của một người đã chết

Truyện cười kinh dị, người vừa chết gửi thư cho vợ, không biết ông ta viết gì.

Gửi vợ trên trần gian
Công ty quyết định chuyển anh chàng đến làm việc tại chi nhánh ở bang Texas trong một thời gian dài. Anh ta lên đường và gấp rút sắp xếp chỗ ăn ở để đón vợ sang.
Khi mọi việc đã ổn thỏa, anh quyết định mail về cho vợ để thông báo. Không may anh chàng lại gõ nhầm địa chỉ email sang cho bà cô góa chồng của mình. Ngày hôm sau, anh nhận được điện thoại của mọi người ở nhà báo rằng bà cô của mình đang nằm ở bệnh viện vì chứng suy tim tái phát.
Anh thu xếp trở về và được kể lại: Hôm qua, bỗng nhiên trong phòng bà cô vọng ra một tiếng hét thất thanh. Mọi người vội vã chạy vào thì thấy bà cô đã nằm sóng xoài trên sàn nhà và trên màn hình máy vi tính đang mở một email, viết rằng: “Em yêu, anh đã chuẩn bị chu đáo cho ngày chúng mình đoàn tụ bên nhau. Ngày mai sẽ có người đến tận nhà đón em. Ở đây hơi nóng tí nhưng mà rộng rãi lắm. Chờ em! Chồng yêu của em!”.

*
* *

Ông chủ bảo sờ cặp (.)(.) của cô lấy hên
Chủ trang trại và tên đầy tớ đang đi thăm đồng, vừa mới ra tới đường thì trời kéo mây đen, có vẻ sắp mưa. Chủ bảo tớ:
- Mày chạy vào lấy cho tao đôi ủng cao su coi.
Tên đầy tớ trả lời:
- Sao con lại phải đi, sao ông không tự đi đi?
Chủ bực, quát:
- Ơ cái thằng này, thế tao là chủ hay mày là chủ hử?!
Đầy tớ cả sợ, đành phải ấm ức lúp xúp chạy về nhà. Về đến nơi thấy thấy con gái ông chủ đang ngồi trong bếp xắn quần xắn váy nhặt rau. Tên đầy tớ bảo:
- Dạ thưa cô, ông chủ bảo cho tôi sờ hai “cặp em bé” của cô để lấy hên, sờ cả hai bên luôn.
Cô chủ giận dữ:
- Ai mà tin được mày hả thằng kia.
Đầy tớ gân cổ:
- Ơ, ông bảo thế thật mà. Thôi để con hỏi ông lần nữa cho chắc.
Nói đoạn hắn mới ra mở cửa sổ bếp ra, cô chủ theo sát bên cạnh. Hắn nhoài người ra ngoài, gọi to:
- Ông ơi, cả hai luôn hả ông?
Ông chủ chống nạnh hét:
- Thì cả hai luôn chứ còn gì nữa mà phải hỏi!!!

*
* *

Có vợ trẻ đẹp vẫn buồn
Trong công viên vắng lặng, người đàn ông già thút thít ngồi khóc một mình trên chiếc ghế đá lạnh tanh. Chàng trai trẻ đi qua thấy thế liền dừng lại hỏi:
- Bác già thân mến, vì sao bác lại khóc nức nở làm vậy?
Người đàn ông già ngước lên nhìn chàng trai và trả lời trong nước mắt:
- Ta là một thương gia già, ta có một ngôi nhà tuyệt đẹp, một tài sản kếch xù, một người vợ trẻ trung mơn mởn mới chỉ có 25 tuổi và chiều chuộng ta rất mực…
Chàng trai trẻ ngạc nhiên;
- Trời ơi, bác còn đòi hỏi gì hơn thế nữa mà lại ngồi khóc như thế này?
- Hu, hu... Vấn đề là bây giờ ta không còn nhớ ta sống ở đâu!

*
* *

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Bức thư của một người đã chết - 1
Công ty chuyên ôm
Bức thư của một người đã chết - 2
Học làm ca sĩ
Bức thư của một người đã chết - 3
Nụ hôn "Hip Hop"
Bức thư của một người đã chết - 4
Tập phun nước!
Bức thư của một người đã chết - 5
Cảm hứng tđàn ông
Bức thư của một người đã chết - 6
Thả gái mại dâm thì...?
Bức thư của một người đã chết - 7
Tâm lý phụ nữ!
Bức thư của một người đã chết - 8
Nghe Adam tâm s
Bức thư của một người đã chết - 9
Nghĩ thế nào đây?
Bức thư của một người đã chết - 10
Ôi chết cười mất
Bức thư của một người đã chết - 11
Thung lũng tình yêu
Bức thư của một người đã chết - 12
Bộ sưu tập... ngón tay

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN