Bi hài chuyện quý cô U40 tất tưởi đi chọn chồng

Tôi từng đẹp nhất vùng, ra đường chim sa đồm độp, xuống sông cá lặn mất tăm, chỉ vì kén nên mới ra thế sự.

Tình hình gia đình nghiêm trọng lắm rồi, nếu trong năm nay tôi không lấy chồng sẽ có đại chiến. Mới gần 4 chục mà các cụ quy tội gái già, cả xóm bảo bom nổ chậm, đoành phát chết cả ngõ. Mỏng manh như tôi liệu sống nổi với tai tiếng thị phi này không hả giời?

Đàn bà trên thế giới quan trọng gì chồng đâu chứ, cái gông đeo cổ bằng gỗ lim bao giờ phá được, phải chọn gông gỗ mục may ra thoát sớm.

Phải lấy chồng thôi, đêm hôm rồi mẹ tôi dọa uống thuốc chuột. Ông trưởng ban văn hóa thôn công bố danh hiệu Bà Tổ Cô sẽ trao cho tôi.

Điên thật, hồi còn son tôi từng đẹp nhất vùng, ra đường chim sa đồm độp, xuống sông cá lặn mất tăm, chỉ vì kén nên mới ra thế sự.

Lão hàng xóm cưa tôi không được, ngày nào cũng ngồi cổng hát “còn duyên kén sữa chọn bơ, hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng”, tôi chỉ muốn vả phát vào mồm lão cho hàng tiền đạo si ca vâu gãy hết luôn.

Nói thế thôi, quan trọng là phải cứu danh dự gia đình, cứu mẹ là hành động báo hiếu, mấy chai thuốc chuột nằm trong góc nhà chềnh ềnh kia kìa. Đêm nằm trong chăn hô: Quyết tâm lấy chồng!

Sáng sớm chạy tới trung tâm môi giới tìm chồng, tôi trình sơ bộ bản tiêu chí: Đẹp giai, cao trên mét tám, đi xe bốn bánh, có công việc ổn định, biết chiều vợ, mỗi tuần cho vợ đi ăn đặc sản 1 lần…

Lại chạy về nhà trùm chăn chờ kết quả, kiên trì là mẹ thành công, đàn ông thế giới này còn nhiều lắm. Thời gian trôi chậm quá, ngày nào mẹ cũng nhìn chai thuốc chuột, cầu mong cho mấy chai kia là thuốc rởm.

Có giấy báo của trung tâm môi giới lấy chồng, tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Giá ngày trước còn mơm mởn mà tích cực thì bây giờ đâu tốn sức. Hóa ra vẫn còn giai đẹp chưa vợ, trâu chậm chưa chắc đã uống nước đục, máy lọc nước hiện đại bán đầy đường lo gì ế chồng chứ.

Đời vui, hạnh phúc đến bất ngờ quá, gần 4 chục mà vẫn tìm được hoàng tử như ý. Cả xóm ơi, hãy ngửa mặt lên mà nhìn đi, mấy mụ lấy chồng sớm đừng ghen tị nhá…

Phòng chờ kết quả mở rồi, chàng hoàng tử của tôi bước ra, công nhận cao to…Tuy nhiên vừa nhìn thấy chàng tôi vập phát ngã dập mặt, đầu chàng đã bạc trắng, râu dài tới rốn rồi. Tôi lập tức gọi cô nhân viên nhận đăng ký ra quát, câu trả lời đơn giản là:

- Chị ơi, trong bản đăng ký chị có viết anh ấy bao nhiêu tuổi đâu ạ!

Gái ế xông pha... trai già xung trận

Tình hình chung là không ổn cho các FA lâu năm và đã đến lúc mà “gái ế xông pha, trai già xung trận“ rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN