Ba và con gái

Ba bảo mẹ cùng ngồi đợi trong phòng khách để xem con gái rượu mang trà cho ông. Vì ông nghĩ đó là hành động đáng yêu nhất của tôi.

Một ngày nọ, mẹ có việc phải ra ngoài nên ba ở nhà trông tôi.

Năm đó tôi mới hai tuổi rưỡi và vừa bình phục sau một chấn thương ở chân khá nặng.

Họ hàng sang thăm và tặng tôi một bộ đồ chơi ấm chén. Tôi rất thích nó.

Ba tôi đang xem thời sự trong phòng khách và tôi mang cho ông một tách trà (thực ra chỉ là một cốc nước).

Ông nói cảm ơn rồi vui vẻ thưởng thức.

Sau mấy tuần trà, mẹ tôi về nhà.

Ba bảo mẹ cùng ngồi đợi trong phòng khách để xem con gái rượu mang trà cho ông. Vì ông nghĩ đó là hành động đáng yêu nhất của tôi.

Hai người ngồi đợi một lúc thì tôi tập tễnh bước ra, trên tay là một cốc trà với ít nước. Tôi lễ phép cầm bằng cả hai tay đưa cho ba. Mẹ tôi ngồi đó nhìn ông uống hết rồi mới quay sang nói:

- Anh có biết con gái anh nó lấy nước ở đâu cho anh uống không? Chỗ duy nhất nó có thể với tới trong cái nhà này là trong bồn cầu đó.

Ảnh chế U23 Việt Nam trước trận ”đại chiến” với U23 Indonesia

Dân mạng đang hừng hực khí thế chế ảnh cổ vũ U23 Việt Nam trước trận “đại chiến“ với U23 Indonesia tối nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm (Sưu tầm) ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN