Học trò cưng liên tục khóc khi quay MV Tết, NSƯT Tố Nga chia sẻ điều bất ngờ

“Có một cảnh khiến tôi thật sự xúc động là khi đẩy cánh cửa bước vào nhà và gọi "Mẹ ơi". Thật sự như được trở về với mẹ, với gia đình bình yên vậy", Lê Minh Ngọc rung rưng nói.

Chiều 8/1, nữ ca sĩ Lê Minh Ngọc - Giải nhì Sao mai Nghệ An dòng nhạc dân gian chính thức ra mắt MV đầu tay với ca khúc “Mẹ quê” do NSƯT Tố Nga và đạo diễn Lam Hạ chỉ đạo sản xuất, nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. MV là sản phẩm đầu tay, đánh dấu sự xuất hiện của Lê Minh Ngọc với công chúng trên con đường âm nhạc, đồng thời cũng là lời tâm tình của cô gửi mẹ cha, gửi đến khán giả nhân dịp Tết đang cận kề.

MV "Mẹ quê" do Lê Minh Ngọc trình bày

Trong buổi họp báo ra mắt MV, nữ ca sĩ 19 tuổi chia sẻ bản thân cô đã rất xúc động khi nghe bài hát này. Suốt 4 lần thu âm thì người cô, người chị thân thiết là NSƯT Tố Nga đều vào phòng thu cùng để hỗ trợ. Thế nhưng lần thu nào, Lê Minh Ngọc đều khóc nức nở khiến NSƯT Tố Nga rất bất ngờ: "Khi thấy Ngọc khóc, tôi cũng rất bất ngờ. Tôi hỏi em là sao lại khóc, em bảo em thấy nhớ nhà, nhớ ông nội, nhớ cha mẹ và có lỗi với mọi người quá. Những lần nghịch ngợm, nông nổi khiến mẹ phải khóc cứ như thước phim quay trở lại trước mắt em vậy.

Bản thân tôi thấy "Mẹ quê" là một tác phẩm rất khó hát. Hơn nữa, bài thơ cũng đã được 4 5 nhạc sĩ phối nhạc rồi nên để làm ra cái mới và truyền tải được cái tình của nó không phải dễ. Thế nên khi Ngọc khóc, tôi biết em đã cảm được tác phẩm và sẽ truyền tải được chủ đề của bài hát. Với mỗi một khán giả, khi nghe "Mẹ quê" chắc chắn sẽ thấy được bóng dáng của mình trong đó, và tôi tin rằng mọi người sẽ đồng cảm được", cô tâm sự.

Lê Minh Ngọc lần đầu tiên ra mắt khán giả bằng MV đầu tay mang tên "Mẹ quê"

Lê Minh Ngọc lần đầu tiên ra mắt khán giả bằng MV đầu tay mang tên "Mẹ quê"

Còn với Lê Minh Ngọc, cô thật thà chia sẻ rằng không thể ngừng khóc, ngay cả khi thu âm và trong quá trình quay MV: "Bài hát "Mẹ quê" thật sự rất gần gũi và khiến ai ai cũng phải nhớ nhà, nhớ về nguồn cội của mình. Đặc biệt với MV đầu tay này, tôi dành tặng đến người ông nội của mình. Dù ông không còn sống để nhìn thấy sự thành công của tôi nhưng nhờ có ông mới giúp tôi mạnh mẽ, độc lập và theo đuổi được đam mê như ngày hôm nay. Thế nên mỗi lần thu âm tôi đều không cầm được nước mắt. Còn trong quá trình quay MV, có một cảnh khiến tôi thật sự xúc động là khi đẩy cánh cửa bước vào nhà và gọi "Mẹ ơi". Thật sự như được trở về với mẹ, với gia đình bình yên vậy", Lê Minh Ngọc rung rưng nói.

"Mẹ quê" là một tác phẩm được NSƯT Tố Nga phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ, Đại tá, Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp. Dù đây không phải là lần đầu tiên "Mẹ quê" được phổ nhạc nhưng NSƯT Tố Nga tin rằng tình cảm mà cô cũng như học trò Lê Minh Ngọc gửi gắm sẽ nhận được sự đón nhận của khán giả.

Lê Minh Ngọc cùng người cô, người chị thân thiết - NSƯT Tố Nga (áo xanh) và đạo diễn Lam Hạ

Lê Minh Ngọc cùng người cô, người chị thân thiết - NSƯT Tố Nga (áo xanh) và đạo diễn Lam Hạ

MV "Mẹ quê" nói về cảm xúc, tâm tư sâu nặng của những người con dù đi bất cứ nơi đâu vẫn luôn mang trong tim mình hình ảnh người mẹ chân chất, tần tảo, chắt chiu từng giọt mồ hôi để chăm chồng, nuôi con. Lời hát dung dị đã khắc hoạ nên chân dung người mẹ hết lòng thương con khiến người nghe cảm thấy nhói đến tận tim, xúc động rưng rưng.

NSƯT Tố Nga và đạo diễn Lam Hạ trên phim trường

NSƯT Tố Nga và đạo diễn Lam Hạ trên phim trường

Đạo diễn Lam Hạ chia sẻ: “Với MV “Mẹ quê” tôi muốn nói lên một điều rằng ngày nay ai cũng bận rộn mưu sinh, khiến chúng ta dễ bị quên đi hoặc dù không quên nhưng lấy lý do bận rộn để lần khất việc quan tâm đến đấng sinh thành, đến quê hương bản quán. Cộng hưởng với bài hát, tôi đã cố gắng để viết nên câu chuyện chân thực, cảm động về một người mẹ quê hết mực vì các con, dù cơ cực nghèo khó nhưng vẫn cố gắng bằng mọi cách để đem đến cho các con đời sống tinh thần ấm áp nhất. Tôi mong MV chạm được đến cảm xúc của khán giả, thôi thúc từ cảm xúc đến hành động hồi hương, đoàn tụ, quan tâm đến mẹ cha, quê hương nhất là vào dịp Tết sắp đến này…” 

Lê Minh Ngọc cho biết trong quá trình quay MV, cô rất xúc động và không kìm được nước mắt

Lê Minh Ngọc cho biết trong quá trình quay MV, cô rất xúc động và không kìm được nước mắt

Lê Minh Ngọc sinh năm 2000, được biết đến là một trong những ca sĩ trẻ của dòng nhạc dân gian. Cô từng đoạt giải Nhì Sao mai Nghệ An và dành được nhiều lời khen ngợi của khán giả bởi chất giọng truyền cảm, dịu dàng. Sau bước đệm đó, Lê Minh Ngọc quyết định theo đuổi nghệ thuật dù không được gia đình đồng ý. Một mình Lê Minh Ngọc tự đi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội mua hồ sơ và thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sau 3 năm học tập và rèn luyện, nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là NSƯT Hồng Hạnh và NSƯT Tố Nga, cô đã dần trưởng thành và khẳng định được bản thân. Đặc biệt, sau những năm học hành và có được định hướng đúng đắn cho con đường của mình, Lê Minh Ngọc đã nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình: “Tôi biết mình không thể chỉ phấn đấu và cần minh chứng bằng lời nói, tôi đã cố gắng để bố mẹ thấy sự lựa chọn của tôi là đúng. Bây giờ thì bố mẹ đã tin vào tôi, từ năm học thứ 2 tôi đã tự lập bằng nghề của mình, luôn học tập tốt, có hướng phát triển sự nghiệp rõ ràng. Tôi rất hạnh phúc khi bây giờ mỗi lần về quê diễn là cả nhà đều đi xem cổ vũ” - Lê Minh Ngọc chia sẻ.

Đặc biệt là cảnh đẩy cửa bước vào nhà và gọi "Mẹ ơi" đã khiến cô bật khóc ngon lành trên phim trường

Đặc biệt là cảnh đẩy cửa bước vào nhà và gọi "Mẹ ơi" đã khiến cô bật khóc ngon lành trên phim trường

Với một cô sinh viên 19 tuổi, còn học năm 3 nên việc đầu tư một MV chỉn chu về chất lượng là một điều đáng được khích lệ. Lê Minh Ngọc cho biết: "Có thể đối với nhiều người, số tiền tôi đầu tư không đáng bao nhiêu, nhưng với tôi nó rất lớn. Đó là cả khoản tiền dành dụm trong suốt mấy năm đi hát, tôi cũng phải vay thêm gia đình để làm MV, nên càng phải trân trọng và chỉn chu hơn".

NSƯT Tố Nga tâm sự: "Dù mới 19 tuổi nhưng tôi vẫn hay nói với Ngọc rằng em là một cô gái có tâm hồn rất sâu sắc và già dặn. Nghe Ngọc hát bài "Mẹ quê", tôi không nghĩ rằng đó là một cô gái mới 19 tuổi. Giọng của em rất nhẹ nhàng, tình cảm, sâu lắng khác hẳn với tính cách của một cô gái 19 tuổi trẻ trung năng động. Với sự nỗ lực, học hỏi không ngừng cùng giọng hát đầy năng lượng vì tôi hy vọng Ngọc sẽ là một gương mặt triển vọng trong dòng nhạc dân gian".

Nguồn: [Link nguồn]

Đại gia Minh Nhựa và con gái bật khóc khi MC Trấn Thành nói câu này

Đảm nhận vai trò MC trong đám cưới của ái nữ nhà Minh Nhựa, Trấn Thành đã có những chia sẻ xúc động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN