Đoan Trang tiết lộ bí mật cuộc sống vợ chồng

Sự nghiệp ổn định, lập gia đình và đang mang thai đứa con đầu lòng được hơn 5 tháng, Đoan Trang dường như đã khiến cho không ít người phụ nữ phải trầm trồ ganh tị với sự hạnh phúc viên mãn của cô.

Tình yêu không khoảng cách

Xưa có câu: “Hôn nhân là mồ chôn của ái tình” nhưng có vẻ phải loại trừ “thỏi chocolate biết hát” vì bên cạnh cô lúc nào cũng đều có đức lang quân chăm sóc, yêu thương. Quay ngược thời gian, khi hai người còn là đôi tình nhân, Đoan Trang lại khá kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Cô không khoe những ngọt ngào mà người yêu (là chồng hiện nay) dành cho mình. Những nhánh hoa hồng thắm được “ai đó” tặng sau mỗi đêm diễn được Đoan Trang lặng lẽ cập nhật hình ảnh trên trang mạng xã hội nhưng lại không có lời chia sẻ.

Đoan Trang tiết lộ bí mật cuộc sống vợ chồng - 1

Đoan Trang bật khóc vì hạnh phúc trong ngày cưới

Và cô cũng từng nói: “Hãy cứ tin, luôn sống đúng và sống tích cực, rồi ít hay nhiều, một ngày mình cũng sẽ đạt được điều mong muốn”. Trước đây, mỗi khi buồn, Đoan Trang lao đầu vào công việc, dồn hết sức vào những bài tập vũ đạo, luyện giọng để nỗi buồn mau qua đi, những suy nghĩ vẩn vơ không còn ám ảnh trong giấc ngủ. Và rồi, tình yêu đến, cô ca sĩ nhỏ nhắn, làn da nâu, nụ cười tỏa sáng làm hớp hồn chàng trai Thụy Điển, mặc cho mất liên lạc với nhau nhiều năm, tình yêu của họ cũng đã đơm hoa.

Hôn lễ cử hành, Đoan Trang sánh đôi bên Johan Wicklund cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc "cuối cùng thì cũng hết ế và lấy được 1 người chồng tốt quả là điều không hề dễ dàng". Cuộc sống hôn nhân trọn vẹn với 3 chữ “vợ chồng son”.

Cho mình được phép ngơi nghỉ một thời gian ngắn, Đoan Trang cùng chồng và gia đình đi du lịch khắp nơi trên thế giới chứ không phải là “tuần trăng mật” của riêng hai người. Bởi, theo Đoan Trang, phía sau sự thành công của mình, một Đoan Trang của ngày hôm nay là của cha và mẹ, của đại gia đình luôn ở bên cạnh ủng hộ, động viên cô. Vì thế, Đoan Trang muốn chia sẻ, muốn mọi người cũng hạnh phúc và cả gia đình ở bên nhau trọn vẹn thì niềm vui lại nhân lên gấp bội.

Trước, mặc dù đã tuyên bố “theo chồng không bỏ cuộc chơi” nhưng vẫn thấy cô nàng “sô-cô-la” dường như quá lâng lâng hạnh phúc trong tình yêu.

Đoan Trang tâm sự: “Trang nghĩ mình đã cống hiến cho khán giả cũng đủ rồi, mình nên có thời gian riêng cho bản thân mình. Trang muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, được hưởng thụ trong sự ngọt ngào mà người yêu thương của mình mang lại và trông chờ thiên thần nhỏ xuất hiện”. Ca khúc “Ngày hạnh phúc” được Đoan Trang giới thiệu liên tục trên sân khấu ngay sau khi lập gia đình là những gì cô muốn gửi gắm, chia sẻ và cũng là lời chúc phúc cho các cặp tình nhân trong ngày trọng đại của đời mình.

Đoan Trang tiết lộ bí mật cuộc sống vợ chồng - 2

Bây giờ cô đã có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc

Hạnh phúc đến từ điều nhỏ nhặt nhất

Ngay từ khi yêu nhau, Đoan Trang vốn đã được “ông xã” yêu chiều nhưng lại không thể… khoe với khán giả nên khi đã trở thành “bà Wicklund”, cô luôn cập nhật thường xuyên thông tin đi đâu, làm gì của hai vợ chồng trên mạng xã hội như một hình thức báo hỷ gần gũi, nhanh nhất cho các fan.

Có lần cô kể, sáng thức dậy tự dưng thấy trái sầu riêng – món ăn ưa thích của mình vừa mua đâu mất tiêu, hóa ra “ông xã” của cô đem giấu ngoài hành lang cùng mảnh giấy viết lại lời nhắn cực kỳ dễ thương. Rồi nào là một hành động cực kỳ lãng mạn “Ông xã gây bất ngờ với 3 cành hoa hồng và nhảy lên chuyến bay từ Băng- Cốc về Sài Gòn.Về với vợ đúng 1 đêm, hôm sau ngủ dậy đi ăn trưa rồi anh phải lên máy bay bay về lại Băng – Cốc làm việc”. 

Hoặc là nếu Đoan Trang vướng công việc phải ở Việt Nam thì thứ 7, Chủ nhật Johan Wicklund lại bay về đưa vợ đi diễn, cùng vợ đi sự kiện, ngồi nghe vợ hát…. Vấn đề bất đồng ngôn ngữ, lối sống, văn hóa giữa phương Đông và phương Tây là điều mà bất kỳ cặp “vợ Việt chồng Tây” hoặc ngược lại cũng phải lo lắng.

Đoan Trang tiết lộ bí mật cuộc sống vợ chồng - 3

Đoan Trang cũng mong chào đón con đầu lòng từng ngày

 Đoan Trang chia sẻ: “Tự mình phải biết điều chỉnh, cân bằng mọi thứ, quan trọng là tôn trọng ý kiến của nhau, cố gắng học hỏi lẫn nhau để hiểu rõ nhau hơn”. Cô còn cho biết thêm: “Trang rất thích khoảng thời gian ở Thái Lan. Đó là những lúc cho Trang lắng đọng lại, cân bằng cuộc sống tất bật tại Sài Gòn, được ở bên cạnh ông xã, đem lại cho anh ấy nhiều niềm vui hơn. Cũng nhờ khoảng thời gian ở Băng-Cốc mà Trang trau dồi thêm được nhiều điều qua sách báo, tivi và thưởng thức thêm được nhiều thể loại âm nhạc mà ở Việt Nam Trang ít có thời gian làm được những điều này”.

Được nên duyên với người mình yêu là điều mà bất cứ người nào cũng cảm thấy hạnh phúc chứ không chỉ riêng Đoan Trang. Và 2 vợ chồng “thỏi sô-cô-la biết hát” lại càng hạnh phúc hơn khi đang từng ngày trông ngóng đứa con đầu lòng của mình chào đời. “Bà bầu” lại càng được “ông xã” chiều chuộng hơn.

Mỗi một ngày cả hai vợ chồng đều trò chuyện với con, viết thật nhiều những suy nghĩ của mình cho con trong cuốn nhật ký đầu đời để sau này bé lớn lên có thể đọc được tình thương của ba mẹ dành cho bé nhiều như thế nào. Riêng Đoan Trang dành thời gian nhiều hơn để tận hưởng những giây phút một mình với bé con trong bụng, để nói với bé những lời trìu mến, để nhìn thấy bé trả lời mẹ bằng những sự di chuyển và những cái đạp bụng mẹ.

Và mỗi một lời tâm sự, Đoan Trang tinh ý để lại chữ ký “mẹ bé Sol”. “Sol” chính là tên ở nhà của thiên thần nhỏ mà gia đình đang đón chờ. Cô rạng ngời khoe: “Sol, có nghĩa là nốt nhạc tên Sol. Những bài hát tông Sol mà Trang rất thường hay hát, một cái khoá Sol, một vết son đỏ may mắn, và Sol trong tiếng Thuỵ Điển của bố bé có nghĩa là mặt trời, là ánh dương”.

Đoan Trang tiết lộ bí mật cuộc sống vợ chồng - 4

Hình ảnh tuyệt đẹp của Đoan Trang khi mang bầu

Và Đoan Trang không quên nói: “Tên của bé sẽ có những ý nghĩa gắn với Ba và Mẹ. Một cái tên nghe đơn giản, dễ thương. Trang muốn cuộc sống con mình giản đơn nhưng cũng có những thanh âm, như một nốt nhạc”.

Trong một lần tâm sự với báo giới về sự hạnh phúc của mình khi mang thai, Đoan Trang không giấu được niềm vui của mình mà nói lên nguyện vọng “mong con gái sẽ có làn da nâu giống mẹ”. Bởi thế, bé Sol là kết tinh tình yêu thiêng liêng của vợ chồng cô, là bảo ngọc mà trời phú cho tình yêu của cô thêm tràn đầy có lẽ cô càng mong muốn công chúa của mình cũng sẽ được may mắn, hạnh phúc như mẹ của bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Nghi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN