BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất

Sự kiện: Bài hát Việt 2015

Sau khi đánh giá và cho điểm, các nhạc sĩ trong Hội đồng thẩm định Bài hát Việt quyết định không trao giải thưởng “Bài hát của tháng” cho ca khúc nào trong đêm gala tháng 9.

Đại diện cho các thành viên của Hội đồng thẩm định – nhạc sĩ Quốc Trung cho biết: “Sau khi làm việc và cộng điểm của các thành viên trong Hội đồng thẩm định, chúng tôi nhận thấy số điểm không đạt yêu cầu, nên chúng tôi không trao giải “Bài hát của tháng” trong tháng này. Tôi hy vọng sẽ có nhiều bài hát tốt hơn và có ca khúc đạt giải trong tháng sau”.

Ngoài giải thưởng nói trên, các hạng mục còn lại vẫn tìm ra những chủ nhân xứng đáng. Giải “Bài hát ấn tượng” do khán giả bình chọn thuộc về ca khúc Mưa nhớ của tác giả Trần Văn Tuấn Long với tỷ lệ bình chọn lên đến 64.22%.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 1

Hà My - Tuấn Long với những giải thưởng BHV tháng 9

Lần đầu tiên đến với sân chơi Bài hát Việt, Trần Vũ Hà My đã nhận ngay được giải “Ca sĩ thể hiện hiệu quả” cho ca khúc Tình xưa do chính cô sáng tác. Ngoài ra, giải “Nhạc sĩ phối khí hiệu quả” được trao cho nhạc sĩ Nguyễn Anh Vũ với ca khúc Đi tìm mùa hè nắng xanh.

Đêm gala đã đưa 9 ca khúc tâm huyết của các nhạc sĩ trẻ đến gần hơn với công chúng yêu nhạc cả nước. Dưới sự góp ý của Hội đồng thẩm định, các bài hát được thể hiện trong đêm gala đã chỉn chu, hoàn thiện hơn rất nhiều.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 2

Võ Hạ Trâm

Chương trình được mở đầu bằng ca khúc đạt giải “Bài hát của tháng” của nhạc sĩ Huy Trực mang tên Trò chuyện ngày mới qua sự trình bày của ca sĩ Võ Hạ Trâm.  Trò chuyện ngày mới đã xuất sắc vượt qua nhiều bài hát khác để mang về cho tác giả Huy Trực giải thưởng danh giá này trong gala Bài hát Việt tháng 8 vừa qua.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 3

Trường Giang

Dương Trường Giang cái tên từng ghi dấu với: Thu ảm đạm, Ngày tắt… mang đến đêm gala ca khúc đầy trẻ trung với tựa đề Làm cha do chính anh thể hiện. Nhạc sĩ An Thuyên cho rằng Làm cha khá gần gũi và có hình tượng.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 4

Mưa nhớ qua phần thể hiện của Trung Quân

Nhạc sĩ trẻ Trần Văn Tuấn Long với ca khúc dự thi Mưa nhớ qua phần trình bày của ca sĩ Trung Quân cũng để lại nhiều ấn tượng. Đây là một ca khúc có giai điệu cao với những nốt cao, đòi hỏi ca sĩ thể hiện phải có chất giọng tốt mới có thể hát được. Tuấn Long là tác giả trẻ nhất của Bài hát việt 2013, nhưng các sáng tác của anh đã gây được nhiều ấn tượng với Hội đồng thẩm định.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 5

Bảo Trâm Idol

Ca khúc thứ ba có tựa đề Đi tìm mùa hè nắng xanh được chính tác giả Nguyễn Anh Vũ phối khí và trình bày bởi ca sĩ Bảo Trâm. Ở ca khúc này có những đoạn chuyển giọng tạo nên nhiều quãng làm cho người nghe bất ngờ.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 6

Hải Yến với sáng tác mới của NS Nguyễn Vĩnh Tiến

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả yêu thích chương trình Bài hát Việt. Anh làm nức lòng công chúng yêu nhạc qua những ca khúc như: Bà Tôi, Giọt sương bay lên, Mẹ tôi và những thị xã vắng…. Trở lại với sân chơi Bài hát Việt lần này, anh mang đến ca khúc Nữa với phần phối khí của nhạc sĩ Thanh Tâm và phần trình bày của ca sĩ Hải Yến. Nữa có cấu trúc bài tốt, có sự tương phản rõ rệt và cảm xúc âm nhạc dồi dào.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 7

Hà My đầy ấn tượng trên sân khấu

Cô ca sĩ cá tính Trần Vũ Hà My từng gây ấn tượng với khán giả tại chương trình Giọng hát Việt qua ca khúc do chính cô sáng tác mang tên Tình cho muộn phiền. Lần đầu tiên tham gia Bài hát Việt với tư cách nhạc sĩ, Hà My gửi đến công chúng ca khúc này với tên gọi mới: Tình xưa. Bài hát này do chính cô thể hiện và phần phối khí của nhạc sĩ Hoàng Sa.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 8

Đinh Mạnh Ninh

Đinh Mạnh Ninh tiếp tục chinh chiến trên sân khấu Bài hát Việt với Nhật ký về mẹ do chính anh sáng tác và biểu diễn. Ca khúc kể về chuyện của một cô giáo bị nước lũ cuốn trôi, sau đó em bé con của cô đã viết những dòng nhật ký xúc động về người mẹ của mình. Nhạc sĩ An Thuyên cho rằng Nhật ký về mẹ là một ca khúc trẻ, nói về đề tài sâu sắc, thấm đẫm tình cảm của người con dành cho mẹ.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 9

Nhóm nhạc trẻ Phòng thí nghiệm

Nhóm Phòng thí nghiệm cũng trở lại với đêm gala tháng 9 qua ca khúc do chính nhóm sáng tác mang tên Hà Nội giờ tan tầm. Bài hát này cũng do chính nhóm tự phối khí và thể hiện với phong cách rap hiphop. Đây cũng là ca khúc tạo được ấn tượng khá tốt khi giới thiệu trên cộng đồng mạng thời gian qua.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 10

Đồng Lan và Hồ Trung Dũng

Sân chơi tháng 9 chứng kiến sự phối hợp giữa Hồ Trung Dũng và Đồng Lan trong ca khúc Lời tình yêu của NS Lưu Quang Minh. Lời tình yêu có giai điệu lãng mạn, nhưng ca từ chưa truyền tải được sự lãng mạn của giai điệu.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 11

Thái Châu

Góp mặt trong chương trình với tư cách nhạc sĩ, tác giả trẻ Thái Châu gửi đến khán giả Bài hát Việt tháng 9 một sáng tác mới mang chất rock có tựa đề Cột điện. Ca khúc do chính Thái Châu và các thành viên nhóm nhạc Kop thể hiện và phối khí. Nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng Cột điện có phong cách rõ ràng, tươi trẻ trong tư duy của người trẻ về cuộc sống hiện nay.

BHV tháng 9: Không có ca khúc hay nhất - 12

Đức Tuấn và Ngọc Anh

Trong phần Dự án âm nhạc tháng này, ca sĩ Đức Tuấn và Ngọc Anh đã kể cho khán giả một câu chuyện đầy sống động bằng ngôn ngữ của âm nhạc qua vở nhạc kịch mang chủ đề Chênh vênh với sự liên kết khá nhịp nhàng của các ca khúc: Chênh vênh (Lê Cát trọng Lý), Chuyện (Anh Minh), Cánh diều nhỏ (Minh Đạt – Minh Trang), Khoảnh khắc mưa (Đức Tân), 123 ngôi sao (Sỹ Luân), Trả lại cho tôi (Tina Tình), Cứ ngủ say (Nguyễn Hải Phong). Qua việc kể về một câu chuyện tình yêu, vở nhạc kịch muốn truyền tải thông điệp: khi hai người yêu nhau giống như hai bàn tay nắm chặt, hãy cứ như thế bước đi, đừng buông tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Bài hát Việt 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN