V-League 2013: Soi tìm “kẻ thất thế”
V-League 2013 dự kiến không còn ganh đua quyết liệt như cuộc chiến trụ hạng ở những mùa giải trước, bởi năm nay chỉ có một suất xuống hạng. Nhưng nếu nhìn thực lực các đội bóng, nhiều khả năng nhóm chạy trốn “tọa độ chết” vẫn khá đông đúc và chật chội.
Chức vô địch mùa giải 2013 có thể làm các đội bóng dè dặt vì sợ rơi cảnh nói trước bước không qua. Nhưng tại V-League, tìm ra “tọa độ chết” (những ứng viên… rớt hạng) không hẳn là điều bất khả thi, bất kể phong trào “nhà nhà trụ hạng” vẫn ồn ào khắp sân chơi này.
Có rất rất nhiều lý do khiến cho một đội bóng rớt hạng ở giải VĐQG. Nhưng tại V-League, thông thường những ứng viên rớt hạng hay bị điểm mặt là vì… “nghèo”. Chẳng hạn ở mùa giải V-League 2012 vừa qua, CS.Đồng Tháp, Thanh Hóa, K.Kiên Giang bị liệt vào diện nguy cơ cao, bởi họ có tiếng là những đội nghèo nhất V-League. Và kết quả, đội bóng xứ bưng biền miền Tây Nam Bộ đã phải nói lời chia tay sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Một lý do nữa, khiến những ứng viên phải rớt hạng là nội bộ đội bóng bất hòa ngay từ thời điểm bóng chưa lăn, chẳng hạn như V.Hải Phòng ở mùa giải trước. Đội chủ sân Lạch Tray đã phải “giương cơ trắng đầu hàng” ngay khi kết thúc lượt đi. Trong khi đó, CS.Đồng Tháp cũng chỉ sống “ngoi ngóp” tới những vòng đấu áp chót, rồi đứt phanh tụt hạng.
Trong thời buổi khó khăn về tài chính như hiện nay, V-League 2013 (theo điều lệ giải chỉ có 1 suất xuống hạng) càng xuất hiện những đội bóng mang phận nhà nghèo, hoặc lâm cảnh “hỗn quân hỗn quan”.
Tân binh Đồng Nai của HLV Trần Bình Sự là một trong những ứng viên cho vị trí rớt hạng
Ở V-League 2013, một trong những đội bóng được xếp vào diện "chiếu dưới" đầu tiên phải kể đến “tân binh” bỗng dưng được lên đời Đồng Nai. Mang phận lính mới lần đầu góp mặt tại V-League, lại có tên theo diện “đỗ vớt" hay "có suất thăng hạng từ trên trời rơi xuống”, nên chẳng ai dám nghĩ đội bóng này sẽ leo cao ở mùa giải tới. Chưa kể lực lượng của họ cũng không có những gương mặt nổi trội, khiến việc xếp Đồng Nai vào nhóm đua trụ hạng càng thêm nhiều cơ sở. Thầy trò HLV Trần Bình Sự đang phải chạy đua cùng thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử bóng đá tỉnh nhà.
Cho tới thời điểm này, lực lượng của Đồng Nai đã được chốt xong. Ngoài nửa đội hình được thanh lọc từ mùa giải trước, HLV Trần Bình Sự không có nhiều sự bổ sung có tên tuổi nào. Phần lớn lực lượng tăng cường của đội bóng này chỉ là những cựu cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội như thủ thành Minh Phong, Hữu Hoàng, Thanh Vân, Đức Thắng, tiền đạo Đình Hiệp (SLNA), tiền đạo Đặng Văn Thành (V.Hải Phòng)… 3 ngoại binh của Đồng Nai cho mùa giải 2013 là trung vệ Van Bakel và cặp tiền đạo Victor-Henry (đóng góp 21/40 bàn thắng cho Đồng Nai ở giải hạng Nhất 2012).
Từng thuộc nhóm “đại gia” của bóng đá Việt Nam, với 2 lần liên tiếp nâng cao chiếc Cup VĐQG dưới thời ông H.Calisto, nhưng giờ đây ĐTLA của bầu Thắng chỉ được xem như phận “tân binh” V-League khi vừa lên hạng hồi cuối mùa giải 2012. Không có nhiều biến động trên băng ghế chỉ đạo và cũng chẳng có sự tăng cường theo kiểu “bom tấn”, giờ đây "Gạch" bị xếp vào nhóm có nguy cơ "cầm đèn đỏ" trước khi V-League 2013 khởi tranh. Ngoài trừ những gương mặt cũ, HLV Vital chỉ chào đón được những tên tuổi khá lạ lẫm như tiền vệ cánh Đình Vinh (Đồng Nai), Văn Cường (K.KG) cựu thủ môn SLNA Quốc Cường. Bộ 3 ngoại binh của "Gạch" là cựu cầu thủ HAGL, Paulo Owen, trung vệ Obimo West và tiền đạo Gilson Campos.
Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ở giải Cúp Tứ hùng Kiên Giang, ĐTLA đã có trận thua vỡ mặt 0-3 trước Đồng Nai. Đây được xem là một giải đấu chứa đựng đầy âu lo về tương lai của "Gạch", bởi lực lượng của họ ở mùa này xem ra khá mỏng. Chẳng thế mà đích thân Trưởng đoàn Võ Thành Nhiệm đã phải thốt lên: “ĐTLA trụ hạng đã là may mắn!”.
Thầy trò HLV Lại Hồng Vân ăn mừng việc trụ lại được ở V-League mùa giải vừa qua
Trong khi đó, dù kết thúc V-League 2012 với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng K.Kiên Giang vẫn được liệt vào danh sách đội bóng có nguy cơ cao ở mùa giải tới. Đầu tiên là những lấn cấn về chuyện tiền bạc từng làm cho nội bộ K.Kiên Giang rối như canh hẹ, kế đến là những cách làm bóng đá khác lạ ở nơi đây đã và đang khiến thầy trò HLV Lại Hồng Vân gặp nhiều "trắc trở".
Lường trước được khó khăn, HLV Lai Hồng Vân và các học trò đã tập trung trở lại từ mùng 4 Tết Nguyên đán. Nhưng với những bất đồng còn tồn đọng và một lực lượng khá mỏng, theo nhận định của nhiều chuyên gia, nếu không có những thay đổi, e rằng K.Kiên Giang chính là ứng viên nặng ký giành chiếc vé rớt hạng duy nhất ở mùa giải 2013.
Dấu hỏi về lực lượng và những nguy cơ tiềm ẩn cũng được dành cho Thanh Hóa, XM Vicem Hải Phòng. Một đội vì những thay đổi nhân sự ở ghế “lái trưởng” trước thềm V-League 2013 khởi tranh và có những "vấn đề riêng" trong nội bộ, còn đội khác thì đối mặt với những thách thức từ sự sáp nhập của 2 CLB và đang có những khó khăn về mặt tài chính. Dù sao, bóng chưa lăn và cả 12 đội bóng đều đang phải gồng mình để tự giải quyết những chuyện riêng của mình.