Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

U21 VN: Vua phá lưới Đình Trường ở đâu?

Chiều qua (13/10/2013), trên sân vận động Ninh Thuận –Phan Rang, giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 7-2013 đã chính thức khai mạc. Lượt trận đầu tiên trong ngày khai mạc là hai cặp đấu giữa: U21 Singapore – U21 Sydney FC và U21 Việt Nam – U21 Myanmar.

Ở trận đấu đầu tiên diễn ra lúc 15h30, tuy đã được đánh giá cao ngay từ trước khi trận đấu diễn ra nhưng đội bóng đến từ xứ sở Kanguru – U21 Sydney FC đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn trước đối thủ U21 Singapore. Với lối đá nhanh, cùng thể hình to cao vượt trội, các cầu thủ U21 Sydney FC nhanh chóng làm chủ trận đấu và ghi hai bàn thắng sớm phủ đầu đối thủ do công của Alec Urosevski (11) vào phút thứ 4 và 28. Cũng chính  Alec đã ghi cho mình cú hat-trick trong ngày khai mạc vào phút 83, ấn định chiến thắng 4-1 cho U21 Sydney FC. Trước đó, Nikola Taneski (7) góp một bàn thắng nâng tỷ số 3-1 vào phút 56. U21 Singapore đã có nhiều nỗ lực nhằm cứu cho mình một trận thua đậm, nhưng “lực bất tòng tâm” bởi đối thủ quá mạnh. Bàn thắng danh dự được ghi do công của Ignasius Aziq (10) vào phút 52.

Trận đấu thứ hai được chờ đón nồng nhiệt khi có sự góp mặt của đội chủ nhà U21 Việt Nam (tuyển chọn từ thành phần các cầu thủ tham dự giải U21 Báo Thanh Niên). Với sự cổ vũ tưng bừng của gần 7000 khán giả Ninh Thuận, các cầu thủ U21 Việt Nam đã nhập cuộc khá tốt và gây hoang mang cho các cầu thủ U21 Myanmar.

Tận dụng cơ hội đó, hàng loạt pha tấn công được tổ chức dồn dập hướng về phía khung thành thủ môn Pyae Lyan Aung và tiền đạo Nguyễn Đình Bảo (7) đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho U21 Việt Nam vào phút 18. Kề từ sau bàn thua này, các cầu thủ U21 Myanmar đã chơi chắc chắn hơn, lùi về phòng ngự nhằm hạn chế bàn thua và chấp nhận nhường hẳn khu trung tuyến cho các cầu thủ chủ nhà. Vào hiệp 2, các cầu thủ U21 Myanamar chơi thận trọng hơn và cải thiện nhiều về lối đá nên bắt đầu gây không ít khó khăn cho các cầu thủ chủ nhà. Chính điều này đã khiến các cầu thủ U21 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong các đợt tấn công nên phải chờ đến cuối trận mới ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tay này cũng là nguồn động viên lớn cũng như giúp các cầu thủ chủ nhà có được lợi thế trong các trận đấu tiếp theo.

U21 VN: Vua phá lưới Đình Trường ở đâu? - 1

Tiền đạo Nguyễn Đình Bảo (7) đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho U21 Việt Nam vào phút 18.Ảnh CTV K.H

Vấn đề quan tâm nhất trong trận đấu của U21 Việt Nam với U21 Myanmar chính là việc Vua phá lưới VCK U21 Báo Thanh Niên vừa qua Trần Đình Trường đã không có mặt trong đội hình ra sân. Trường chỉ được HLV Đinh Văn Dũng đưa ra sân trong hiệp 2, khi mà trận đấu đã gần phút 80. Tuy vào muộn nhưng Trường chơi rất lăn xả và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành U21 Myanmar nhưng đáng tiếc lại không thành bàn. Có ý kiến đặt dấu hỏi về việc tại sao một Vua phá lưới của VCK lại không được ra sân ngay từ đầu để đến khi đã không còn nhiều thời gian nhưng lại cần thêm bàn thắng thì mới đưa ra sân. Phải chăng, đây là tính toán của BHL trong việc sắp xếp đội hình?!.

Dù không phủ nhận khả năng của cặp tiền đạo Đình Bảo (SLNA) và Văn Thạnh (ĐN), trong đó, Đình Bảo ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu nhưng nếu đưa Đình Trường ra sân từ đầu phối hợp cùng Đình Bảo, hoặc Văn Thạnh thì sức mạnh của hàng công sẽ tăng lên đáng kể. Bởi, ai cũng thấy, sau khi U21 Myanmar nhìn ra điểm yếu của U21 Việt Nam chính là việc dồn bóng quá nhiều cho Đình Bảo và khóa chặt cầu thủ này thì sức tấn công của đội chủ nhà giảm đi rõ rệt.

Dù sao, giải mới diễn ra loạt trận đầu tiên và HLV Đinh Văn Dũng đang còn nhiều trận đấu để tìm ra phương án tối ưu giúp U21 Việt Nam giành được kết quả tốt nhất ở cuộc đua năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN