U21 Tây Ban Nha thắng 13-0, sao Real Madrid lập kỳ tích "bàn tay nhỏ"
U21 Tây Ban Nha trút 13 bàn vào lưới U21 San Marino, trong đó Carlos Espí ghi tới 5 bàn ngay lần đầu đá chính, giúp "La Rojita" tiến sát kỷ lục ghi bàn.
🔥 Cơn mưa bàn thắng tại Serravalle
U21 Tây Ban Nha đã có màn trình diễn áp đảo khi đánh bại U21 San Marino với tỷ số 13-0 tại Serravalle. Thầy trò HLV David Gordo tung ra tới 30 cú sút trúng đích và 13 lần đưa bóng vào lưới đối thủ.
U21 Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn U21 San Marino
Thủ thành San Marino vẫn có một trận đấu đầy nỗ lực với 15 pha cứu thua, nhưng từng đó là chưa đủ để ngăn cơn bão mang tên "La Rojita".
HLV Gordo thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua Phần Lan. Carlos Espí được trao cơ hội đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công, với Jan Virgili và Pablo García hỗ trợ phía sau.
Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn nhanh chóng thể hiện sự vượt trội. Chỉ mất 9 phút để mở tỷ số khi Rodri Mendoza dứt điểm chính xác sau pha phối hợp với Espí. San Marino gần như không thể chống đỡ trước sức ép liên tục của đội khách.
Đến phút 25, Jan Virgili nhân đôi cách biệt. Chỉ 6 phút sau, Espí kiến tạo để Jacobo ghi bàn thứ ba. Hai phút tiếp theo, chính Espí lập công nâng tỷ số lên 4-0, trước khi Yarek hoàn tất cơn mưa bàn thắng trong hiệp 1 ở phút 35. San Marino không thể tìm được lời đáp trả và bước vào giờ nghỉ với 5 bàn thua.
⚽ Espí lập repoker, Tây Ban Nha ghi tới 13 bàn
Sau giờ nghỉ, U21 Tây Ban Nha tiếp tục duy trì sức ép. Jan Virgili ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0, trước khi Espí lần lượt lập công để hoàn tất cú hat-trick rồi có thêm bàn thắng thứ tư. Ngay sau đó, Virgili ghi bàn thứ hai trong trận, đưa La Rojita dẫn 10-0.
Carlos Espí tỏa sáng với 5 bàn thắng
Bàn thắng thứ 11 đến sau tình huống Gonzalo tạo cơ hội để Espí dễ dàng dứt điểm, hoàn tất cú repoker ngay trong lần đầu được đá chính. Đây cũng là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của tiền đạo Real Madrid tại Serravalle.
U21 Tây Ban Nha vẫn chưa dừng lại. Mario Martín ghi bàn thứ 12, trước khi Pablo García ấn định chiến thắng 13-0 trong thời gian bù giờ.
Với 5 bàn thắng, Espí trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử "La Rojita" lập repoker. Đây mới là trận thứ hai tiền đạo Real Madrid khoác áo U21 Tây Ban Nha và cũng là lần đầu anh được đá chính.
Trong khi đó, U21 Tây Ban Nha chỉ còn cách đúng 1 bàn so với kỷ lục thắng San Marino 14-0 được thiết lập năm 2005.
🚨 Nốt trầm duy nhất trong đại tiệc
Chiến thắng đậm vẫn xuất hiện một sự cố đáng tiếc ở cuối trận. Jesús Rodríguez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi vung tay vào một cầu thủ San Marino.
U21 Tây Ban Nha giành chiến thắng đậm trước U21 San Marino
Trọng tài xác định hành động này xảy ra sau khi Jesús Rodríguez nhận một tác động từ đối phương và được xem là hành vi tấn công, khiến cầu thủ Tây Ban Nha phải rời sân.
Dù vậy, chiếc thẻ đỏ là nốt trầm duy nhất trong màn trình diễn áp đảo của La Rojita. Với chiến thắng 13-0, U21 Tây Ban Nha giành lại ngôi đầu bảng và tiến rất gần tấm vé dự EURO.
Đáng chú ý, Tây Ban Nha chỉ còn thiếu đúng một bàn để phá kỷ lục chiến thắng 14-0 trước chính San Marino vào năm 2005. Cơ hội quyết định tấm vé dự EURO của La Rojita sẽ đến ở trận gặp Romania vào ngày 6/10.
Tưởng như Harry Kane nắm lợi thế lớn trong cuộc đua Quả bóng vàng, nhưng Lamine Yamal bất ngờ tăng tốc mạnh ở thời điểm cuộc bình chọn vừa khép lại.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/10/2026 12:22 PM (GMT+7)





