PSG ăn mừng Cúp C1: Bữa tiệc lớn kết thúc, nỗi lo an ninh gia tăng tại Paris
Các cầu thủ PSG đã hết mình tận hưởng buổi lễ ăn mừng cúp vô địch C1 hoành tráng ở sân Công viên các Hoàng tử. Nhưng nỗi lo an ninh gia tăng sau lễ ăn mừng của đội bóng thành Paris.
Theo tờ L'Equipe, tổng cộng có 22 cảnh sát bị thương (18 tại Paris) dù có đến 5.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai ở Paris và vùng phụ cận. Còn có 7 lính cứu hỏa và 192 người biểu tình bị thương.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, có 559 người bị bắt (491 tại Paris), dẫn đến 320 lệnh tạm giam (254 tại Paris). Cùng với đó là 692 vụ cháy (trong đó có 264 xe), chưa kể hàng loạt tài sản công bị phá hoại như thùng rác, xe đạp công cộng, nội thất đô thị...
Lễ ăn mừng chức vô địch Champions League của PSG bị phủ bóng bởi cái chết của hai người hâm mộ. Một thiếu niên 17 tuổi bị đâm nhiều nhát dao và đã tử vong trong lúc ăn mừng tại trung tâm Dax (vùng Landes). Một người quen mô tả em là "người hiền lành, không ưa đánh nhau". Tính đến Chủ nhật, nghi phạm vẫn chưa bị bắt.
Tại quận 7 Paris, một thanh niên 23 tuổi điều khiển xe tay ga đã tử vong sau khi bị xe hơi đâm trúng. Người lái xe 20 tuổi bị tạm giam vì rẽ bất ngờ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đều âm tính.
Theo thống kê, còn có 192 nạn nhân bị thương sau khi bị tấn công, đám đông giẫm đạp...
Dàn sao PSG cầm theo chiếc cúp vô địch C1 đi vòng quanh sân Công viên các Hoàng tử để chung vui với CĐV, qua đó khép lại ngày ăn mừng vô cùng đáng nhớ.
Các cầu thủ PSG đã tái hiện màn nâng cúp vô địch C1 đầy bùng nổ trên sân Công viên các Hoàng tử. Đây mới là lần đầu tiên đội bóng này đứng trên đỉnh vinh quang ở Cúp C1.
Marquinhos nói về ngày vinh quang của PSG: "Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để có ngày hôm nay. Các CĐV luôn bên chúng tôi. Hãy tận hưởng đi, chúng ta là nhà vô địch Cúp C1".
Trên các khán đài, CĐV đã gửi lời cảm ơn tới chủ tịch Al-Khelaifi. Về phần mình, chủ tịch Al-Khelaifi ca ngợi fan PSG là những người tuyệt vời nhất thế giới. Chưa hết, ông còn tuyên bố HLV Enrique là chiến lược gia giỏi nhất hiện nay.
Tình hình căng thẳng diễn ra quanh sân Công viên các Hoàng tử vào thời điểm lễ ăn mừng của PSG diễn ra, khi xảy ra các vụ đụng độ mới giữa lực lượng cảnh sát và cổ động viên quá khích. Các lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.
Các cầu thủ PSG lần lượt bước ra từ đường hầm, làm không khí ở sân Công viên các Hoàng tử trở nên ngày một sôi động. Hakimi xuất hiện với chiếc kính râm trông rất "ngầu", Lucas Hernandez thực hiện cú lộn ngược "an toàn" khi bước vào, trong khi Joao Neves thậm chí còn thực hiện 2 cú nhào lộn liên tiếp.
Đội ngũ ban huấn luyện của PSG bước ra đầu tiên. Cố vấn chiến lược Luis Campos, HLV trưởng Luis Enrique cùng các trợ lý ra khỏi đường hầm và được vỗ tay nồng nhiệt.
Nhân tiện thi đấu ở Roland Garros, Djokovic đã có mặt ở sân Công viên các Hoàng tử để theo dõi buổi lễ ăn mừng của PSG. "Nole" từng tuyên bố rằng anh ủng hộ PSG với tư cách là fan của AC Milan, đội bóng đại kình địch của AC Milan.
Đúng như kỳ vọng, DJ Snake là người mở màn cho chương trình tại sân Công viên các Hoàng tử. Anh tuyên bố với tất cả: "Quả bóng Vàng sẽ thuộc về Dembele. Chúng tôi chỉ chợp mắt có 7 phút, nhưng tất cả đều đã sẵn sàng bùng nổ".
Các cầu thủ PSG đã rời khỏi Điện Elysee để tiến về sân Công viên các Hoàng tử, nơi có bữa tiệc ăn mừng lớn chờ họ vào 21h30 ngày 1/6 (giờ địa phương). Những CĐV PSG mua vé theo mùa có thể vào sân để theo dõi buổi ăn mừng chức vô địch.
Khi rời khỏi Điện Elysee, hậu vệ Marquinhos đã có lời gửi tới giới truyền thông: "Chúng tôi không chỉ đại diện cho Paris, chúng tôi còn đại diện cho nước Pháp. Chúng tôi thấy những đứa trẻ hạnh phúc, những đứa trẻ có đôi mắt tràn đầy niềm vui, tôi nghĩ chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho cả một thế hệ. Đó là giấc mơ đối với tôi".
"Tôi vẫn còn nhớ rõ khi ông mới đến PSG, nhiều người cho rằng sẽ không có thành công. Họ nói rằng đội bóng này quá trẻ. Nhưng ông đã truyền vào đội sức mạnh và vạch ra chiến lược rõ ràng, để rồi PSG có thể giành chiến thắng vang dội 5-0 ở chung kết Cúp C1".
"Các bạn thực sự đã làm nên kỳ tích. Đây là chiến thắng của sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và khát vọng vô địch mãnh liệt. Đó là thứ bóng đá mà người hâm mộ chờ đợi.
Vượt lên trên tất cả, các cầu thủ muốn cống hiến ở mọi thời điểm. Ngay cả khi PSG dẫn 4-0, cả đội vẫn không để đối thủ chọc thủng lưới. Các bạn thể hiện khao khát lớn và rốt cuộc đã làm được".
Sau khoảng 25 phút di chuyển, các cầu thủ PSG đã có mặt ở Điện Elysee để có buổi gặp mặt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Macron sẽ có lời cảm ơn tới dàn sao PSG sau khi họ có chiến tích vô địch Cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử CLB.
Xe buýt chở dàn sao PSG đã đi đến Khải Hoàn Môn, điểm cuối của buổi lễ rước cúp. Xe buýt dừng lại và màn pháo khói vô cùng rực rỡ được bắn lên để tri ân các CĐV đã đến đại lộ Champs-Elysees để chứng kiến các cầu thủ PSG rước cúp vô địch C1.
Sau đó, các cầu thủ PSG sẽ tiến nhanh về Điện Elysee. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện đợi dàn sao PSG tại đây. Có khoảng 200 khách mời dự kiến xuất hiện ở buổi đón tiếp các cầu thủ PSG.
Trung vệ Marquinhos cầm lấy micro và hô to: "Quả bóng Vàng dành cho Dembele". Các CĐV dưới đường phố cũng hô theo đầy hào hứng.
Dembele đã trải qua mùa giải 2024/25 đại thành công với PSG khi CLB này đoạt mọi danh hiệu lớn. Bản thân ngôi sao người Pháp có phong độ ghi bàn tốt khi ghi 33 bàn và có 15 kiến tạo sau 49 trận ra sân trên mọi đấu trường.
Các CĐV hát theo giai điệu của bài hát "We Are The Champions" của nhóm nhạc Queen. Đây vốn là bài hát quen thuộc xuất hiện trong nhiều lễ ăn mừng chức vô địch.
Dàn sao PSG chuyền tay nhau cúp vô địch C1 trước sự chứng kiến của các CĐV đội nhà trên đại lộ Champs-Elysees. Chủ tịch CLB Nasser Al-Khelaifi và HLV Luis Enrique cũng có mặt trên chiếc xe buýt mui trần.
Trong khi đó, Kimpembe cầm trên tay chiếc micro và nói với các CĐV: "Bình tĩnh nào, im lặng nào. Đây là Paris mà".
Xe bus PSG đi về phía đại lộ Champs-Élysées
Một số lượng không nhỏ CĐV của PSG đang đi xe máy theo sau đoàn xe bus, họ thậm chí đã tung bom khói. Dù vậy chưa có sự cố rắc rối nào xảy ra.
Lúc này đại lộ Champs-Élysées đã bắt đầu chật cứng người đến đón các nhà vô địch.
Các thành viên PSG rời máy bay cùng chiếc cúp
Máy bay chở các thành viên PSG đã hạ cánh an toàn xuống sân bay và sau khi chụp ảnh lưu niệm cùng chiếc cúp, họ đã lên xe bus để theo lịch trình. Một đội cảnh sát duy chuyển bằng xe máy đang tháp tùng PSG, và không ít CĐV hiếu kỳ cũng đã mang xe máy để đi theo đoàn, dù không được đến gần.
Sân Parc des Princes đã được trang trí với những băng rôn, khẩu hiệu và tấm áp phích tôn vinh nhà vô địch châu Âu PSG.
Đêm nay rất có thể sẽ là lần cuối có một dịp trọng đại cho PSG được tổ chức tại SVĐ này, bởi từ mùa xuân 2024 PSG đã công bố kế hoạch rời sang sân mới và trả lại Parc des Princes cho chính quyền thủ đô Paris.
Bầu không khí đang dần sôi động trên các con phố xe bus của PSG sẽ diễu hành qua. Dù chưa đông người, nhưng những người có mặt đều tạo ra sự nhộn nhịp. Cảnh sát hiện chưa phải đối phó với sự cố phiền hà nào.
Trong số những người cũ đã bày tỏ sự vui mừng cho chiến thắng của PSG, không thể bỏ qua Ronaldinho. Danh thủ người Brazil rất được yêu mến khi còn ở PSG đầu những năm 2000, và anh mới đây đã thông qua X/Twitter để chúc mừng đội bóng cũ cùng những đồng hương Marquinhos và Lucas Beraldo.
Lúc này cửa hàng chính thức của PSG đã bán hết sạch áo đấu mới của CLB. Áo đấu này có bổ sung thêm một ngôi sao phía trên logo ngực áo, biểu tượng của số lần vô địch Champions League. Một hàng dài đã xuất hiện ở ngoài cửa hàng từ rất sớm, nhiều CĐV đã chờ tận 2 tiếng để có thể mua áo.
Chiến thắng này còn giúp tờ Le Parisien thơm lây. Tờ báo số 1 của thủ đô Paris này đã bán hết hoàn toàn hơn 200.000 ấn bản trong ngày vào lúc 7h sáng giờ địa phương.
Hai ngôi sao âm nhạc của nước Pháp, DJ Snake và Niska, đều đã cho ra bài hát mới trên Instagram để kỷ niệm chiến thắng. Bài hát có tên "PSG Boyz Freestyle" và trong bài, Niska cảm ơn Amara Diané, người hùng năm 2008 đã giải cứu PSG khỏi xuống hạng với một cú đúp ở vòng cuối Ligue 1. Niska là fan lâu năm của PSG và năm 2015 ca sỹ nhạc rap này đã ra hẳn một bài hát dành riêng cho Blaise Matuidi.
Bắt đầu từ 21h (giờ Việt Nam), các thành viên PSG sẽ đặt chân xuống sân bay Roissy-Charles de Gaulle tại Paris. Lễ diễu hành chức vô địch sẽ bắt đầu vào lúc 22h và PSG sẽ đi xe bus tới quảng trường Champs-Élysées.
Lúc 23h, PSG sẽ đến Cung điện Élysée để diện kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Sau bữa tiệc cùng ngài Tổng thống, cả đội bóng sẽ lên đường tới sân nhà Parc des Princes, và lễ ăn mừng tại đây sẽ bắt đầu lúc 2h30.
Dự kiến sẽ có 110.000 người được cho phép xuất hiện trên các tuyến đường PSG diễu hành. Sân Parc des Princes sẽ cho phép 35.000 người vào sân, trong đó các CĐV có vé cả mùa sẽ được ưu tiên, và khi đủ sức chứa là cảnh sát đóng cửa sân.
Paris ngày Chủ nhật 1/6 sẽ chìm trong không khí lễ hội khi Paris Saint-Germain tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch Champions League 2024/25. Đánh bại Inter Milan trong trận chung kết, đây là lần đầu tiên PSG đăng quang ở giải đấu này, và họ kết thúc mùa với cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử, trước đó đã đăng quang Ligue 1 và Coupe de France.
Sau gần 15 năm, với hơn 2,2 tỷ euro đổ vào chuyển nhượng chiêu mộ siêu sao, cuối cùng PSG cũng được hưởng trái ngọt ở Champions League.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/06/2025 18:51 PM (GMT+7)