Tây Ban Nha: Ngập tràn lo âu
Các nhà ĐKVĐ châu Âu đang gặp khá nhiều khó khăn trong hành trang đến Ba Lan & Ukraine.
4 năm trước, với bàn thắng duy nhất của Torres trong trận chung kết gặp ĐT Đức, Tây Ban Nha đã bước lên đỉnh châu Âu lần thứ 2 trong lịch sử. Từ đó đến nay, Seleccion vẫn chứng tỏ vị thế của mình với chức VĐTG tại World Cup 2010 và giữ vững vị trí số 1 trên BXH của Fifa. Với một đội hình cực kì chất lượng cùng lối chơi tiqui-taca tương tự như Barca, việc thầy trò Del Bosque được đánh giá là ƯCV nặng kí nhất cho chức vô địch Euro 2012 cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên với những gì đang diễn ra thì các ĐKVĐ châu Âu gặp khá nhiều khó khăn trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch.
Ai đá cặp với Pique?
Do Puyol tiến hành phẫu thuật và chắc chắn phải vắng mặt tại Euro 2012, HLV Del Bosque đang đau đầu tìm người đá cặp với Pique ở trung tâm hàng phòng ngự. Trong bản danh sách sơ bộ mới nhất (thiếu các cầu thủ của Barca và Bilbao), Albiol và Ramos là những ƯCV sáng giá nhất, nhưng cả 2 sự lựa chọn này đều có vấn đề. Với Albiol, có lẽ là quá mạo hiểm nếu để một cầu thủ phải ngồi ghế dự bị quá lâu đá chính ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Ramos khả dĩ hơn bởi dù sao anh cũng đã chơi tốt ở vị trí trung vệ trong màu áo Real gần như suốt mùa giải qua. Nhưng vấn đề được đặt ra là, để Ramos đá trung vệ, Tây Ban Nha sẽ thiếu đi một cú đấm bên cánh phải bởi Ramos đã chơi rất tốt ở vị trí sở trường tại Euro 2008 và World Cup 2010. Arbeloa sẽ là người đá cánh phải nếu Ramos dịch chuyển vào trong, nhưng Arbeloa chỉ chơi tròn vai (tấn công không tốt) nên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức mạnh của Seleccion.
Mất Puyol, ai sẽ đá cặp với Pique?
Del Bosque còn có những sự lựa chọn khác như Martinez (Bilbao) hay Domínguez (Atletico Madrid), nhưng rõ ràng xét về đẳng cấp đều không thể sánh với Puyol. Ở một giải đấu có chất lượng cao như Euro, hàng thủ sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng đến thành công, vì thế nếu không giải được bài toán Puyol thì “ngài râu kẽm” cùng các học trò sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch.
Đâu rồi “song sát” Villa – Torres?
Villa đã chắc chắn ngồi nhà, còn Torres dù được triệu tập nhưng chẳng nhiều người tin rằng El Nino sẽ tỏa sáng. Ở Euro 2008, Villa là Vua phá lưới còn Torres là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết, nhưng trên đất Ba Lan & Ukraina thì Tây Ban Nha có thể trông chờ vào ai?
Villa ở nhà, còn Torres chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao
Những cái tên khác được Del Bosque triệu tập là Adrian Lopez (Atletico Madrid), Alvaro Negredo (Sevilla), Roberto Soldado (Valencia), cộng thêm Llorente (Bilbao) được tập trung muộn rõ ràng là chưa đủ để làm yên lòng các CĐV xứ sở bò tót. Llorente và Soldano đều đã có 17 bàn tại Liga ở mùa giải năm nay, còn số bàn thắng của Negredo cho Sevilla là 13 (Adrian Lopez có lẽ sẽ bị loại), nhưng tất cả đều chưa thể đạt được đến đẳng cấp của Villa hay Torres.
Điểm mạnh nhất của Tây Ban Nha vẫn là tuyến tiền vệ với những ngôi sao như Xavi, Iniesta, Silva… để làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến và tiếp đạn cho tuyến trên, nhưng để bảo đảm cho chiến thắng thì Seleccion cần những sát thủ thực sự trong vòng cấm. Tây Ban Nha vẫn sẽ là một đội bóng rất mạnh và khó bị đánh bại, nhưng sự chuẩn bị của thầy trò Del Bosque đang có những vấn đề thực sự.
Quá nhiều bài toán nan giải đang được đặt ra cho các nhà ĐKVĐ châu Âu, vì thế NHM xứ sở bò tót có lý do để lo lắng. Thầy trò Del Bosque sẽ xoay sở ra sao tại một giải đấu mà họ phải đương đầu với rất nhiều áp lực và thử thách?