Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex Bình Dương
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Le Havre vs PSG
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo PSG - PSG PSG
-
TP Hồ Chí Minh vs Viettel
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Viettel - VTL Viettel
-
Hà Nội vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
West Ham United vs Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
AFC Bournemouth vs Aston Villa
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Monaco vs Montpellier
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Montpellier - MON Montpellier
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Roma
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Napoli vs Inter Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Barcelona vs Atlético Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Celta de Vigo vs Cádiz
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Cádiz - CAD Cádiz
-
Villarreal vs Maccabi Haifa
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Maccabi Haifa - MHA Maccabi Haifa
-

Tây Ban Nha - Morocco: Vớt danh dự

(23h00, ngày 01/8) Bị loại chỉ sau hai lượt đấu vòng bảng, nhưng điều đó không có nghĩa là Olympic Tây Ban Nha được phép buông xuôi.

Liệu TBN có làm được điều đó không, khi mà tinh thần của các cầu thủ đang rệu rã hơn bao giờ hết? Bất kỳ lời bào chữa nào cũng trở thành lố bịch, nếu như đội quân của Milla thêm một lần nữa phơi áo trước đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt. Nói cách khác, giành 3 điểm là yêu cầu bắt buộc, để ứng viên sáng giá nhất của chiếc HCV không phải khép lại cuộc phiêu lưu của mình ở vị trí bét bảng.

Morocco, đối thủ của TBN, vẫn còn chút hy vọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Sau khi lần lượt các đội Nhật Bản và Honduras đánh bại TBN, đội bóng đến từ châu Phi cũng đang mơ điều kỳ diệu tương tự. Nếu quật ngã La Roja với nhiều hơn một bàn thắng, đồng thời Nhật Bản giành 3 điểm trong trận đấu với Honduras, chiếc vé thứ hai của bảng D sẽ thuộc về Morocco. Nói như thế để thấy rằng khó khăn dành cho TBN là rất lớn. Morocco có động lực và khát vọng để chiến đấu, nên chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm cho mình tương lai tươi sáng nhất.

Tây Ban Nha - Morocco: Vớt danh dự - 1

Tây Ban Nha sẽ trắng tay tuyệt đối? - Ảnh Getty

Để vượt qua thách thức lớn này, trước hết HLV Milla cần phải thay đổi. Trong hai trận đấu vừa qua, một thực tế không thể phủ nhận là các cầu thủ TBN không biết dứt điểm. Tính riêng trận đấu thua Honduras ở St James’ Park, đã có 24 pha kết thúc của các học trò Milla. Kết quả, 3 lần bóng tìm đến xà ngang hoặc đi vào cột dọc. Còn lại đều bị thủ môn Mendoza cản phá, không thì cũng đi chệch mục tiêu.

Dù vậy, việc hàng công không biết ghi bàn chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân khiến TBN bị loại. Điểm mấu chốt ở đây thuộc về chiến thuật và con người. HLV Milla đã xây dựng một đội hình rất thiếu cân bằng, và khả năng gây đột biến là không có. Hơn nữa, TBN không có một thủ lĩnh thực sự. Javi Martinez chơi nhạt nhòa và không tạo được ảnh hưởng lên đội bóng. Trong bối cảnh không có Thiago, cầu thủ của Bilbao được đẩy lên đá tiền vệ. Trong hai trận đấu, Martinez và người đá cặp không có bất kỳ sự kết dính nào. Sự kết hợp này tạo nên sự xung khắc lớn cho trung tuyến của TBN. Khi ấy, người ta đặt câu hỏi, Ander Herrera ở đâu mà Milla không sử dụng. Ander có kinh nghiệm hơn Koke, và quan trọng là tiền vệ này quá hiểu Martinez để có thể bổ sung cho nhau.

Vai trò thủ lĩnh cũng không được thể hiện ở Mata. Cầu thủ của Chelsea không cho thấy tố chất của một người dẫn dắt hàng tấn công. Iker Muniain thì quá trẻ, và cũng chưa thật vững về tâm lý. Alba hoàn toàn mệt mỏi vì phải đá quá nhiều mặt trận khác nhau… Cách tập luyện để chọn điểm rơi cũng là một sai lầm của HLV Milla. Hậu quả, La Roja như không sẵn sàng cho cuộc chơi Olympic, dù họ nói nhiều đến chiếc HCV sau hai thập niên chờ đợi. Đội bóng với những cái tên được đánh giá tốt nhất trở thành tập thể đạt hiệu suất kém nhất trong 4 bảng đấu (chỉ có TBN không ghi bàn nào sau 2 trận).

Đã có quá nhiều nỗi thất vọng. Đội bóng của đất nước thống trị thế giới (liên tiếp trong 4 năm là 1 World Cup, 2 EURO, U-21 và U-19) không thể để cái kết tệ hơn là trắng tay ra về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN