Tân binh 1m94 cứu rỗi Mourinho & Real, Liverpool – Man City khiến đối thủ “phát điên” phút bù giờ
(Clip phút 90+) Real Madrid, Man City và Liverpool cùng trải qua những khoảnh khắc nghẹt thở được định đoạt ở những giây bù giờ cuối cùng.
Carlos Espi tỏa sáng phút 90 giải cứu "Kền kền trắng"
Trận ra mắt La Liga trong kỷ nguyên Jose Mourinho thứ hai của Real Madrid trên sân Espanyol đã diễn ra vô cùng sóng gió.
Dù Jude Bellingham sớm mở tỷ số bằng cú đánh đầu dũng mãnh ở phút thứ 9, hàng thủ Real lại chơi chùng xuống và để Calatrava gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà ở phút 30. Bước sang hiệp hai, Real Madrid gia tăng sức ép nghẹt thở nhưng lần lượt Bellingham đánh đầu đập xà ngang còn Valverde sút đập cột dọc.
Đến phút 90, từ pha nỗ lực đột phá của Mbappe, tân binh vào sân thay người Carlos Espi chớp thời cơ rê dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Real Madrid.
Ngoại hạng Anh bùng nổ với những bàn thắng bù giờ phút cuối
Trên sân Etihad, Man City dưới thời tân HLV Enzo Maresca gặp rất nhiều khó khăn khi bị Bournemouth dẫn trước ở phút 26 do công của Tavernier.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Rayan Cherki ở hiệp hai đã làm xoay chuyển toàn bộ cục diện. Phút 84, Cherki kiến tạo để Marc Guehi đánh đầu gỡ hòa 1-1. Đến phút 90+1, lại là Cherki thực hiện đường chuyền xé tảng hàng thủ đối phương để Gvardiol băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Man City.
Trong khi đó tại St. James' Park, Liverpool liên tục rơi vào thế rượt đuổi tỷ số trước Newcastle khi để Elanga và Willock lần lượt chọc thủng lưới, dù Gakpo đã có bàn gỡ 1-1 ở phút 55.
Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+6 khi tân binh Victor Munoz bị Lewis Hall phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m ở phút 90+9, Dominik Szoboszlai dứt điểm hiểm hóc mang về trận hòa 2-2 đầy vất vả cho Liverpool.
Carlos Espi đang gây ấn tượng mạnh sau 3 lần ra sân cho Real Madrid. Tiền đạo cao 1m94 đã ghi 2 bàn, cho thấy những phẩm chất khiến Mourinho liên...
Nguồn: [Link nguồn]
-24/08/2026 23:00 PM (GMT+7)





