Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brest vs Olympique Marseille
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Como
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Union Berlin vs Bayer Leverkusen
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Aston Villa vs Leeds United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Chelsea vs Burnley
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Lens vs Monaco
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lecce vs Inter Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Osasuna vs Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Newcastle United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Espanyol
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Paris Saint-Germain vs Metz
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Metz - MET Metz
-
Nottingham Forest vs Liverpool
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Napoli
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Barcelona vs Levante
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Parma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-

Sir Alex vui nhưng chưa mơ vô địch

Sir Alex cho rằng cuộc đua tới ngôi vương Premier League mùa này chưa thể ngã ngũ.

Những tưởng trận derby lượt đi thành Manchester sẽ có kết quả hòa thì vào phút bù giờ thứ hai, Van Persie đã tỏa sáng từ một cú đá phạt trực tiếp, giúp MU rời sân Etihad với 3 điểm trọn vẹn. Như vậy sau 16 vòng, Quỷ đỏ đã tạm thời hơn Man City 6 điểm và đó là một lợi thế rất lớn cho cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy nhiên trong suy nghĩ của HLV Alex Ferguson, chặng đường phía trước với đội bóng của ông vẫn còn nhiều chông gai.

“Còn quá sớm để đưa ra kết luận về cuộc đua vô địch. Ở giai đoạn lượt về, Man City có lợi thế hơn chúng tôi vì họ không phải phân tâm cho cúp châu Âu. Chúng tôi thì ngược lại khi sẽ thi đấu trên cả ba mặt trận cúp châu Âu, FA Cup và Premier League. Điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ vấp phải nhiều thử thách và toàn đội cần sẵn sàng đối mặt. Mùa giải vẫn còn rất dài, và tôi đã từng chứng kiến nhiều điều khó khăn trong quá khứ”, chiến lược gia người Scotland trả lời Sky Sports.

Sir Alex vui nhưng chưa mơ vô địch - 1

MU đã tận dụng tối đa cơ hội trong trận đấu

Dù vậy, Sir Alex cũng không thể giấu nổi sự vui mừng: “Chúng tôi đã chơi tốt và đó là một màn trình diễn đặt biệt. Hai năm qua, họ (Man City) đã không thua chúng tôi trên sân nhà. Cả hai chúng tôi luôn có sự cạnh tranh quyết liệt cho ngôi đầu bảng Premier League. Trận đấu hôm nay quá tuyệt vời và tôi dám chắc, các bạn đã không thể rời mắt. Chúng tôi đã chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi đã chơi rất tốt và đã giải quyết được trận đấu”.

Về công tác trọng tài, Sir Alex chưa thực sự hài lòng: “Chúng tôi đáng ra đã thắng 3-0 nếu như bàn thắng của Ashley Young được công nhận. Sau đó Man City đã dồn lên tấn công và ghi 2 bàn. Bóng đá thực sự là trò chơi thú vị. Trong một trận đấu, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cũng có thể đánh gục bạn”.

Cuối bài phỏng vấn, “ông già gân” không quên gửi lời khen ngợi tới Van Persie: “Cú đá dẫn tới bàn thắng của Persie đã đổi hướng làm bất lực Joe Hart (bật chân một cầu thủ Man City), tuy nhiên nó vẫn là một cú đá tuyệt vời. Xét trên tổng thể, Persie đã chơi tốt khi suốt trận đấu, cậu ấy đã sắm vai “chim mồi”.

Sir Alex vui nhưng chưa mơ vô địch - 2

Mancini ấm ức với thất bại này

Bên kia chiến tuyến, HLV Mancini cho rằng Man City không đáng bị thua: “Bóng đá là như vậy. Chúng tôi đã không may mắn trong hiệp đấu thứ hai. Chúng tôi đã chơi tốt hơn và không xứng đáng phải đón nhận thất bại. Có thời điểm, trong 20 phút, họ chỉ đuổi bóng theo chúng tôi. Họ có 3 cơ hội và ghi 3 bàn. Tôi nghĩ rằng kết thúc như thế này thật bất công. Tôi rất thất vọng nhưng dù sao chúng tôi cũng cho thấy sức mạnh của mình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN