SHB.ĐN - HAGL: Niềm vui cuối trận
Các cầu thủ SHB.ĐN đã không thể vươn lên dẫn đầu sau màn tiếp đón HAGL.
Xem tường thuật chi tiết trận đấu bấm đây
Các cầu thủ Đà Nẵng dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mặc dù vậy, sự thiếu vắng của Nguyên Sa, đặc biệt chân sút Merlo đã khiến đội chủ nhà không có nhiều pha bóng nguy hiểm. Về phía đội khách, sau khoảng thời gian đầu chịu lép vế, đội bóng phố Núi dần tìm lại thế trận với những tình huống dứt điểm của bộ đôi chân sút ngoại binh Oseni và Evaldo. Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
HAGL có trận đấu rất hay nhưng thiếu may mắn
Sang hiệp 2, tiền vệ Quốc Anh của Đà Nẵng bất ngờ tỏa sáng với một bàn thắng hết sức đẹp mắt. Nhưng chỉ sau bàn mở tỷ số ít phút, các cầu thủ Đà Nẵng đã phải chịu một sức ép khủng khiếp từ phía đội khách. Dù vậy, đội bóng phố Núi cũng chỉ 1 lần tận dụng thành công sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, để tìm được bàn gỡ hòa trong những phút cuối trận.
Với kết quả này, SHB.ĐN đã không thể vươn lên dẫn đầu trên BXH. Trong khi đó, đội bóng Phố núi cũng chưa thể giành được chiến thắng đầu tiên trước đội chủ sân Chi Lăng trong 8 năm trở lại đây.
Chung cuộc: 1-1
Ghi bàn: Quốc Anh (52) - Evaldo (90)
Đội hình ra sân
SHB.ĐN: Thanh Bình, Minh Phương, Minh Tuấn, Minh Tâm, Hải Lâm, Anh Tuấn, Cosmin, Duy Lam, Hùng Sơn, Quốc Anh, Ngọc Nguyên
HAGL: Bassey Akpan, Ngọc Luận, Minh Hoàng, Đoàn Văn Sakda, Oseni, Evaldo, Hoàng Thiên, Hữu Long, Văn Nhiên, Đức Dương, Văn Pho